Uống rượu methanol, 1 người chết, 3 người lọc máu thải độc

Hải Yến,
Chia sẻ

Thời điểm nhập viện, các bệnh nhân được xét nghiệm ghi nhận nồng độ rượu rất thấp nhưng vẫn xuất hiện rối loạn chuyển hóa nghi ngộ độc methanol.

Chiều 14-7, BS CK1 Trịnh Như Lai, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân ngộ độc rượu methanol.

Uống rượu methanol, 1 người chết, 3 người lọc máu thải độc - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nhóm người uống rượu

Theo đó, 3 bệnh nhân nhập viện gồm: Nguyễn Xuân Hảo (16 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Anh (37 tuổi) Thân Khải Hoàng (41 tuổi). Cả 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, khó thở… do ngộ độc methanol (cồn công nghiệp).

Uống rượu methanol, 1 người chết, 3 người lọc máu thải độc - Ảnh 2.

Trước đó, tháng 5-2023, Bệnh viện Quân y 175 cũng tiếp nhận chùm 3 ca ngộ độc rượu. Trong đó, 1 người tử vong do chuyển nặng, may mắn 2 người được cứu sống.

"Thời điểm nhập viện, các bệnh nhân được xét nghiệm ghi nhận nồng độ rượu rất thấp nhưng vẫn xuất hiện rối loạn chuyển hóa. Do đó, nhận định bệnh nhân nghi ngộ độc methanol. Cả ba bệnh nhân đều được bù dịch do nôn ói nhiều, ổn định hô hấp. Sau đó, lọc máu để thải methanol ra ngoài. Các bệnh nhân tiên lượng nặng nhưng chưa đến mức tiên lượng tử vong. Nếu sau lọc máu đáp ứng tốt bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, thời gian lọc máu phụ thuộc vào đáp ứng của người bệnh" – bác sĩ Lai cho hay.

Như Người Lao Động đã thông tin trước đó cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm, làm rõ vụ nghi ngộ độc rượu nghiêm trọng khiến 1 người tử vong là anh Nguyễn Xuân Hiến (40 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp). 3 người còn lại gồm Nguyễn Xuân Hảo (16 tuổi, con trai anh Hiến), Nguyễn Thị Tuyết Anh (37 tuổi, vợ anh Hiến) và Thân Khải Hoàng (41 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp) được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ tối 13-7, 3 người trong gia đình anh Hiến cùng anh Thân Khải Hoàng và một số người khác tổ chức nhậu tại một đại lý phân phối sơn ở thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.

Sau 3 giờ, cả nhóm uống hết 6 chai rượu (mỗi chai khoảng 500ml). Sau đó, anh Hiến có biểu hiện mệt, đau đầu nên nằm nghỉ tại tiệm sơn.

Đến khoảng 21 giờ, anh Hiến hoa mắt, nôn ói nhiều. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng 14-7, anh Hiến tử vong .

Vợ con anh Hiến và anh Thân Khải Hoàng cũng có triệu chứng tương tự của việc ngộ độc (mệt mỏi, nôn ói, đau đầu), được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chia sẻ