Ung dung tưởng thoát tội sau cú lừa tình qua Facebook, kẻ cưỡng bức lập tức trả giá chỉ vì gửi nhầm toàn bộ chứng cứ cho người yêu cũ

Hiếu Minh,
Chia sẻ

Nếu không có sơ suất gửi nhầm ảnh cho người yêu cũ, có lẽ tội ác hiếp dâm của Daniel DeSear vẫn sẽ mãi được che đậy khéo léo.

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người phụ nữ quen qua Facebook, Daniel DeSear, 37 tuổi, người Mỹ đã bày ra âm mưu để hiếp dâm nạn nhân. Cứ tưởng rằng, chuyện đồi bại này sẽ không bao giờ bị lộ ra thì sau đó không lâu, hắn đã tự vạch trần việc làm xấu xa của mình.

c1

Chân dung kẻ lừa tình và hiếp dâm Daniel DeSear.

Được biết, vụ việc xảy ra vào hồi tháng 6 vừa qua. Gã đàn ông 37 tuổi sống tại thành phố Bradenton, bang Florida đã hẹn nạn nhân đi chơi riêng để tiến hành ý đồ xấu. Sau khi bị Daniel lừa cho uống 3 viên thuốc Suboxone (loại thuốc để điều trị cai nghiện), nạn nhân rơi vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ nên đã nhờ Daniel đưa về nhà. Đợi cho tới khi cô bất tỉnh, Daniel bắt đầu hiếp dâm rồi ghi lại hình ảnh. Sáng hôm sau, hắn bỏ đi trước. Nạn nhân tỉnh dậy nhưng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình vì cô không thể nhớ nổi.

Hai ngày sau đó, Daniel bỗng gửi nhầm một bức ảnh cho người yêu cũ của hắn. Trong ảnh là một phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên giường. Nhân tiện Daniel qua nhà để sạc nhờ điện thoại, cô thử kiểm tra máy thì phát hiện còn rất nhiều ảnh và clip hắn hiếp dâm nạn nhân. Lợi dụng lúc Daniel không để ý, cô sao chép lại tất cả ảnh và clip rồi gửi cho cảnh sát.

Vụ việc vỡ lở, Daniel bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cuối cùng, đến ngày 13/8 vừa qua, hắn cũng bị cảnh sát tóm gọn. Ngoài tội danh hiếp dâm, tên này còn từng bị bắt giữ nhiều lần vì gây rối trật tự. Vào hồi tháng 4, hắn bị bắt sau khi bóp cổ bạn gái.

s-0deef4316636cb58cda39f7dd40e2b2f96e30be2

Hắn quen nạn nhân qua Facebook (Ảnh minh họa).

(Nguồn: WFLA)

Chia sẻ