Tuyệt vọng vì chia tay mối tình sâu đậm, cô gái hẹn hò xem mắt với 100 người trong 1 năm qua

An Thanh,
Chia sẻ

Hoảng hốt vì bản thân đã 32, cô gái liên tục lao vào những cuộc hẹn hò mà chẳng mang đến kết quả nào cả.

Với những người phụ nữ tự nhận mình "có tuổi", họ sẽ hoảng hốt trong hành trình tìm kiếm mối quan hệ mới sau khi chấm dứt với tình cũ. Cũng bởi vì thế, họ đã tự cuốn mình theo một làn sóng tìm kiếm tình yêu một cách mù quáng và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống riêng.

Câu chuyện liên quan đến người phụ nữ họ Lưu (đã được đổi tên) 32 tuổi, sinh sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo đó, vào năm 2021, cô Lưu đã chia tay người bạn trai 8 năm, đồng thời cũng đánh mất đi công việc của mình.

Bước ra khỏi mối quan hệ lâu năm và sâu đậm, cô Lưu rất hoang mang và cố gắng để có thể nhanh chóng tìm kiếm một mối quan hệ mới. Bởi vậy, cô bắt đầu đi hẹn hò xem mắt liên miên trong suốt năm nay. Kỷ lục cao nhất, mỗi ngày cô Lưu hẹn gặp mặt 3 người. Hiện tại, cô đã có đến 100 cuộc hẹn hò trong năm 2022 và vẫn chưa thôi hi vọng tìm kiếm được đối tượng phù hợp với mình để tính chuyện lâu dài.

Theo báo chí xứ Trung, người phụ nữ này đi làm được 10 năm. Năm ngoài cô thất nghiệp nên cô chuyển sang phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tình hình cũng không được khả quan lắm và có đến nửa năm cô không thu được bất cứ một khoản thu nhập nào.

Tuyệt vọng vì chia tay mối tình sâu đậm, cô gái hẹn hò xem mắt với 100 người trong 1 năm qua - Ảnh 1.

Cô Lưu liên tục lao vào những chuyện hẹn hò xem mắt sau khi chia tay mối tình 8 năm.

Sau đó, người bạn trai 8 năm cũng nói chia tay dù chẳng có dấu hiệu nào cả. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ như sụp đổ. Cô nghĩ người bạn trai của mình đã có mối quan hệ bên ngoài. Tuy nhiên, khi xem xét lại, cô Lưu cho rằng bản thân mình cũng không làm tròn trách nhiệm của một cô bạn gái. 

Có lẽ bạn trai cần quan tâm và chăm sóc nhiều hơn nhưng cô không hề nhận ra những điều đó. Để đến bây giờ, khi tình cảm tan vỡ thì dù làm cách gì cũng không níu kéo được. Đánh mất đi tình yêu, cô càng hoảng hốt tột cùng vì mình đã 32 tuổi, cứ ngỡ sắp yên bề gia thất thì lại rơi vào tình cảnh độc thân như thế này.

Sau 2 tuần thất tình, cô bắt đầu những cuộc hẹn hò xem mắt ở khắp mọi nơi để tìm kiếm tình yêu mới. Những người đàn ông cô hẹn gặp có đủ ngành nghề khác nhau, nhân viên ngành tài chính cũng có mà nhạc công chơi nhạc cũng có.

Ở cuộc hẹn hò đầu tiên, cô cứ ngỡ tìm thấy chân ái rồi khi người đàn ông xuất hiện sở hữu gương mặt rất điển trai. Anh có vóc dáng cao to vạm vỡ, giọng nói lại vô cùng cuốn hút. Sau cuộc hẹn, khi cô đang định bắt taxi về nhà thì bên kia đột ngột nắm lấy tay, nhìn cô trìu mến rồi hỏi: "Nhà anh ở gần đây, em có thể cùng anh về nhà không?". Nghe thấy vậy, cô từ chối thẳng thừng và "ù té" chạy.

Sau đó, cả trăm cuộc gặp gỡ của cô đều chẳng mang đến kết quả nào.

Tuyệt vọng vì chia tay mối tình sâu đậm, cô gái hẹn hò xem mắt với 100 người trong 1 năm qua - Ảnh 2.

Người phụ nữ muốn sinh con trước tuổi 35 nên ra sức tìm đối tượng hẹn hò.

Cô Lưu vội vàng với chuyện hẹn hò, kết hôn bởi suy nghĩ phụ nữ bị giới hạn bởi độ tuổi sinh con. Cô thừa nhận bản thân muốn sinh hai con nên càng sợ rằng lãng phí tuổi trẻ thì tuổi sinh đẻ càng già. Cô muốn con đầu lòng sẽ được sinh trước 35 tuổi nên mới vất vả đi hẹn hò để tìm kiếm một tấm chồng như thế.

Nhiều bạn bè của cô Lưu khi biết chuyện cũng đã ra sức thuyết phục. Tình yêu là duyên phận, cứ vội vàng và mù quáng như thế này biết đâu cô lại lần nữa "ngã đau" bởi đâu phải đàn ông nào cũng tốt.

"Tôi nghĩ con đường và mục tiêu sống của mỗi người khác nhau", cô đáp với những ai thuyết phục mình như thế.

Hiện tại, cô Lưu vẫn quay cuồng với những cuộc hẹn hò để kiếm một người đàn ông phù hợp và trải qua 100 lần hẹn hò xem mắt. Chẳng biết, cuối cùng người phụ nữ này có đạt được kết quả khả quan hay không song đưa chuyện tìm kiếm bạn đời là mục đích cao nhất hiện tại có vẻ là một sự lựa chọn không phù hợp lắm.

Không có quy tắc nào quy định bạn phải làm gì khi đã ngoài 30 tuổi. Hi vọng rằng, cô Lưu sẽ sớm nhận ra chân lý ấy và tìm kiếm những niềm vui khác chứ không chỉ liên tục lao vào những cuộc xem mắt liên tục như thế.

Nguồn: Ettoday

Chia sẻ