Tuyên ngôn tình yêu của thiếu nữ 9X một mình lên đỉnh Phan-xi-păng để cầu hôn bạn trai

Theo Giadinh.net,
Chia sẻ

"Một mình leo lên đỉnh Fansipan tuy rất mệt mỏi và nguy hiểm nhưng với tình yêu dành cho em, anh ấy xứng đáng được nhận điều đó" cô gái cầu hôn bạn trai trên đỉnh núi chia sẻ.

Nên duyên từ lời thách đố của bạn bè

Những ngày qua, bức ảnh cô gái cầm tấm biển “Will you marry me?” (Anh sẽ lấy em chứ?) chụp trên đỉnh Fansipan được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của một nhóm thanh niên trong lần chinh phục “nóc nhà Đông Dương”. Tuy nhiên khi liên lạc với Chu Thị Thảo – cô gái cầm tấm biển trên, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi đó là màn cầu hôn chân thành của cô. Và chàng trai may mắn kia là bạn trai cô - Phạm Hữu Tuyền. Thảo cho biết hơn 5 năm về trước, cô nhận lời thách đố của bạn bè sẽ cưa đổ chàng công tử Phạm Hữu Tuyền. Và với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, thông minh, hài hước, cô đã thắng cuộc.

Chuyện tình thách đố cứ tưởng sẽ chỉ là chuyện vui đùa của nhóm bạn trẻ, chính người trong cuộc cũng không nghĩ họ có thể gắn bó với nhau suốt 5 năm qua.

Thảo tâm sự: “Lúc mới gặp, nhìn anh hiền hiền, ít nói cộng với vẻ ngoài cũng ưa nhìn nên tụi bạn nảy ra ý định thách em tán đổ. Vốn là đứa học trò tinh nghịch, em nhận lời ngay. Em lên kế hoạch chinh phục và không lâu sau em đã thành công. Cưa đổ Tuyền, em thấy hả hê với bạn bè vì mình đã chiến thắng và không mấy quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của anh. Nhưng anh thì vẫn quan tâm, hỏi han em thường xuyên. Rồi cứ nhắn qua nhắn lại, chuyện trò, gặp gỡ và em yêu anh ấy lúc nào không hay”.

Tuyên ngôn tình yêu của thiếu nữ 9X một mình lên đỉnh Phan-xi-păng để cầu hôn bạn trai 1
Màn cầu hôn đặc biệt Thảo dành cho bạn trai.

Cô gái cá tính năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng. Năm 2013, Thảo tốt nghiệp ngành Luật kinh tế (đại học Mở Hà Nội). Dù có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp ở mảnh đất Hà thành, song Thảo vẫn quyết định về quê lập nghiệp. Bởi nơi ấy không chỉ có gia đình, bạn bè mà còn có một người đàn ông đang nắm giữ trọn trái tim của cô.

“Năm em 13 tuổi, bố qua đời để lại một số nợ không nhỏ. Một mình mẹ vừa vất vả nuôi nấng 2 chị em em ăn học trưởng thành vừa lo kiếm tiền trả nợ. Nhưng em là con út nên được mọi người chiều chuộng. Dù cuộc sống chật vật nhưng mẹ và chị gái chưa bao giờ để em thua kém bạn bè. Lúc mới ra Hà Nội học, em cũng bị cuốn hút bởi cuộc sống náo nhiệt, hoa lệ nơi đây. Em không muốn về quê và tự nhủ rằng phải cố gắng học hành thật tốt để bám trụ lại nơi này. Sau đó sẽ đưa mẹ xuống Hà Nội sống cùng. Nhưng khi ra trường thì em không còn nghĩ tới việc đó nữa, bởi nơi quê nhà không chỉ có mẹ, có chị, có bạn bè mà hơn hết là chàng trai yêu thương em hơn chính bản thân mình”, Thảo cho biết.

Chuyện tình cảm của Thảo và Tuyền đều được gia đình hai bên vun vén, đồng thuận. Cô bé Thảo xinh xắn, cá tính không chỉ được bạn trai hết sức chiều chuộng, chăm lo mà còn được đại gia đình nhà bạn trai hết mực thương yêu. Cách đây 2 năm, bố mẹ chồng tương lai đến nhà Thảo để hỏi cưới, nhưng cô một mực từ chối.

Cô cho biết: “Em từ chối không phải vì em không muốn tiến đến hôn nhân với Tuyền mà vì em chưa sẵn sàng. Gia đình Tuyền thuộc diện khá giả ở thành phố Cao Bằng, họ dư sức lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Nhưng cũng chính vì anh ấy có điều kiện, em càng muốn tự khẳng định bản thân mình hơn. Em không muốn về làm dâu với hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không công việc.

Em cũng không muốn bị người đời coi thường, nói em yêu Tuyền vì vụ lợi. Chị gái em đã lập gia đình, nhà chỉ còn hai mẹ con. Em muốn tự lo cho cuộc sống của mình và giúp mẹ sửa sang lại mái nhà cho vững chãi. Sau đó, em mới yên tâm lấy chồng. Giờ đây sau gần 2 năm ra trường, tuy em chưa xin được một công việc ở cơ quan nhà nước nhưng với cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang nho nhỏ, em đã thực hiện được nguyện vọng của mình”, Thảo vui vẻ chia sẻ.

"Tình yêu của em đang cao nhất Đông Dương"

Thấy Thảo một mực chối từ chuyện trăm năm, Tuyền rất buồn nhưng khi nghe cô nói về kế hoạch tương lai của mình, anh đã đồng ý. Tuyền luôn ở bên, động viên, giúp đỡ Thảo. Khi tôi đùa rằng, một người đàn ông tuyệt vời như vậy, em từ chối mà không sợ cô gái khác sẽ cướp mất sao?

Thảo cười: “Mọi lời hứa hẹn hay chiếc nhẫn đính hôn chẳng có gì là quan trọng trong tình yêu. Cái quan trọng và quyết định là trong trái tim hai người, họ thực sự là gì của nhau, ở vị trí nào trong nhau. Điều đó sẽ quyết định tình yêu đó sâu đậm đến đâu, dài lâu đến đâu... Đó chính là lý do vì sao em không vồ vập, không mong mỏi từng ngày để được làm cô dâu của Tuyền. Chưa bao giờ em lo sợ mình sẽ già đi, xấu xí sẽ bị anh chê bai ruồng bỏ, hay có cô gái nào đó sẽ cướp mất anh của em. Vì một lẽ đơn giản: Những người yêu nhau sẽ mãi là của nhau cho dù họ có ở đâu, có như thế nào đi chăng nữa. Nếu có ai đó bảo em tự tin quá đáng thì em sẽ mỉm cười và nói với họ rằng: Tôi vẫn sẽ luôn tự tin như vậy vì cái tôi cần, điều tôi tìm kiếm không phải là một anh chồng để “chống ế” mà là một người đàn ông yêu thương tôi cả cuộc đời”.

Thảo và Tuyền vốn có rất nhiều sở thích chung, thích xem bóng đá, thích tụ tập bạn bè và đặc biệt rất thích đi du lịch. Suốt 5 năm yêu nhau, hai người đã đi được hầu hết các khu du lịch nổi tiếng ở Việt Nam và trên mọi nẻo đường, họ luôn sánh bước bên nhau. Trước hôm 20/10 vừa rồi, vì muốn dành tặng một món quà bất ngờ, đặc biệt nhất cho người mình yêu thương nhất, Thảo quyết định sẽ một mình đi du lịch và leo lên đỉnh Fansipan để gửi tới người đàn ông của đời mình lời cầu hôn ngọt ngào, lãng mạn dù biết rằng đoạn đường đó sẽ nhiều lắm chông gai, nguy hiểm. Sinh ra và lớn lên nơi rừng núi đại ngàn nhưng từ bé, Thảo đã sống nơi trung tâm, phố xá bậc nhất của tỉnh Cao Bằng. Chính vì thế, việc leo núi không phải là thế mạnh với một cô gái nhỏ bé, mảnh mai như cô.

Thảo cho biết: “Trước khi đi em đã biết đây là một chặng đường gian nan, nguy hiểm nhưng em vẫn quyết đi vì muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho anh. Hơn 3.000 m với em đúng là một cực hình, đôi chân nhức mỏi như muốn rời ra khỏi cơ thể, toàn thân đau ê ẩm. Song chưa bao giờ em có ý định bỏ cuộc. Lên đến nơi, em vỡ òa sung sướng. Lúc đó, em chỉ muốn hét thật to để nói với anh rằng: “Điều em làm dù gian nan nhưng anh rất xứng đang được nhận nó”. Em nhờ một du khách chụp cho vài bức hình cùng tấm biển “Will you marry me?” rồi gửi ngay tới anh. Vừa nhấn nút gửi, tim em vừa đập loạn xạ vì hồi hộp. Chưa bao giờ em mong chờ câu trả lời của anh đến như vậy”.

Tuyên ngôn tình yêu của thiếu nữ 9X một mình lên đỉnh Phan-xi-păng để cầu hôn bạn trai 2Thảo – Tuyền còn có chung tình yêu với bóng đá.

Nhận được tấm hình cầu hôn của Thảo, Tuyền rất vui và hạnh phúc nhưng vẫn im lặng. “Anh không trả lời em ngay lúc ấy, em đã rất băn khoăn. Nhưng khi em về tới Cao Bằng, anh ra bến xe đón. Anh đã ôm và nói nhỏ vào tai em rằng anh đồng ý. Anh đã chờ em nói câu đó 2 năm rồi”, Thảo tiết lộ. Đôi uyên ương đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm sau.

Về người đàn ông khiến mình phải cất công leo lên tận đỉnh Fansipan cầu hôn, Thảo từng viết trên trang cá nhân: “Anh không phải là người giỏi nhất. Anh cũng không phải là người giàu nhất. Anh lại càng không phải là người đẹp nhất. Nhưng anh là người chịu đựng tôi giỏi nhất. Anh cũng là người quan tâm đến gia đình tôi nhất. Và anh là người yêu tôi nhất. Tối qua ngồi xem phim cùng mẹ, mẹ bảo đau lưng mấy hôm nay mà lại toàn quên mua cao dán. Tôi chỉ nghĩ, có cao bôi là được rồi, từ từ sẽ khỏi. Thế nhưng cái người ngồi đối diện cứ tự dưng đòi “ra đường làm một vòng”. Phim đang hay, ra đường làm gì giờ này? Trời thì rét (hâm). Hỏi ra mới biết anh muốn đi mua cao dán cho mẹ tôi. Giây phút đó, tôi thật sự thấy hổ thẹn quá! Đứa con gái như tôi thậm chí không biết quan tâm đến mẹ mình bằng anh. Và cũng giây phút đó tôi thấy mình đúng là người may mắn nhất trên đời vì ông trời đã cử đến một thiên thần hộ mệnh. Chính là anh. Cũng từ giây phút đó, tôi biết được rằng có đốt đuốc đi tìm cả đời cũng sẽ không kiếm được ai hơn thế”.

Chia sẻ