Tuyên ngôn sốc "đừng tin vào câu nói anh yêu em lúc ban đầu" nhưng chị em nào cũng phải khen đúng

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Lời khuyên trí lý cho những ai đang trong men say tình ái hoặc đã từng vấp váp tình trường đều gật gù nhận ra điều này là chính xác: "Tình yêu chính là, mới yêu bạn có muốn trời, họ cũng cố gắng lấy xuống cho bạn. Nhưng lâu rồi chính là, bạn muốn họ cười với bạn một cái, họ cũng cho là xa xỉ".

Khi mới yêu chúng ta thường hết lời ca ngợi anh ấy thật tốt, ga lăng, chiều chuộng hết sức. Nhưng hãy nhớ đó chỉ là những thứ ban đầu. Đàn ông để chinh phục họ sẵn lòng làm tất cả để đạt được mục đích nhưng quan trọng "đường dài mới biết ngựa hay" hãy bình tĩnh đón nhận tất cả và chờ kết quả khi có thêm thời gian để chứng minh.

đàn bà yêu
Ảnh minh họa

Cô gái trẻ Trịnh Huyền Trang (Huyền Trang Bất Hối) lại một lần nữa "dội gáo nước lạnh" vào những phụ nữ đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy ban đầu bằng bài viết khiến tất cả phải tỉnh mộng. Nhưng rõ ràng thà đừng lên núi nếu không muốn mình bị rơi xuống vực.

"Đừng tin vào câu nói "Anh yêu em" lúc đầu, mà hãy đợi câu "Anh thương em" của rất lâu về sau", "Đừng để tâm đến những thứ phù phiếm của ngày đầu, tiếng khóc hay tiếng cười ở đoạn kết mới quyết định kết quả", những thông điệp có phần phũ phàng nhưng siêu thực tế này là phụ nữ bạn đừng nên bỏ qua.

Bài viết hiện đang có trên 10 ngàn lượt like và hàng ngàn lượt share:

"Những thứ làm chúng ta đau đớn, thật ra nó luôn được bao bọc bên ngoài là thứ dáng vẻ đầy ngọt ngào.

Đừng tin tưởng vào những viên cảnh của giây phút ban đầu, những màu hồng, đẹp đẽ và đầy dịu ngọt của ngày mới yêu luôn là thứ khó tin tưởng nhất.

Có người nói, phụ nữ chỉ được chiều chuộc lúc mới yêu, còn về sau, thì tự mình thương mình đấy thôi. Bởi vì phụ nữ chúng ta thường chết trong mật ngọt, chết trong cái ảo mộng ban đầu rằng họ yêu mình.

Dần dà, tôi dần hiểu ra một điều, những thứ ban đầu, luôn là một tờ giấy có hai mặt, mặt chúng ta nhìn thấy đầu tiên chỉ là giả, những thứ về sau, mới càng chân thật.

Muốn biết đàn ông có thật sự yêu bạn hay không, đừng tin vào những giây phút ban đầu, mà hãy đợi những phút về sau.

Đừng tin vào câu nói "Anh yêu em" lúc đầu, mà hãy đợi câu "Anh thương em" của rất lâu về sau.

Tình yêu chính là, mới yêu bạn có muốn trời, họ cũng cố gắng lấy xuống cho bạn. Nhưng lâu rồi chính là, bạn muốn họ cười với bạn một cái, họ cũng cho là xa xỉ.

Hai cô gái ở hai độ tuổi ngồi nói chuyện với nhau.

Cô gái 17 tuổi nói: "Anh ấy mới yêu em, rất chiều chuộng em, cái gì em muốn cũng đều cho em, em chỉ cần nhăn mặt một cái anh ấy cũng sốt sắng, nếu em mà khóc là anh ấy sẽ bối rối xin lỗi, anh ấy rất yêu em".

Cô gái 22 tuổi nói: "Nhưng về sau em sẽ thấy, họ cũng vẫn chiều chuộng em, nhưng sẽ càu nhàu và gượng ép khi phải đáp ứng những yêu cầu em đưa ra.

đàn bà yêu
Ảnh minh họa

Họ sẽ vẫn để tâm đến cái nhăn mặt của em, nhưng thay vào sốt sắng chính là chán ghét và nói em trẻ con. Khi em khóc họ vẫn sẽ bối rối, nhưng cái bối rối của họ chính là bối rối vì phiền phức, chứ không còn là vì lo em buồn rầu nữa.

Họ không phải hết yêu em, mà họ vẫn yêu em, nhưng họ biết em yêu họ, nên họ không cần trân trọng như thế nữa".

Đừng để tâm đến những thứ phù phiếm của ngày đầu, tiếng khóc hay tiếng cười ở đoạn kết mới quyết định kết quả".
Chia sẻ