"Tuổi thanh xuân": Kang Tae Oh "nổi điên" vì bị Nhã Phương lừa

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong tập 5 của "Tuổi thanh xuân", Junsu (Kang Tae Oh) đã nổi đóa khi biết Linh (Nhã Phương) tiếp tục lừa gạt mình.

Trong tập 5 của Tuổi thanh xuân, sau khi Linh (Nhã Phương) bị kệ sách trong thư viện đổ lên người, Khánh (Hồng Đăng) đã lập tức đưa cô đến phòng y tế của trường. Không bị thương nặng nhưng Linh lại giả vờ mình bị thương ở chân để tạm thời chưa bị đuổi khỏi nhà Junsu. Được Linh nhờ vả, Khánh cũng giữ bí mật việc cô nàng đang giả vờ bị thương với mọi người.

Linh và Khánh trở nên thân thiết hơn trong tập 5 "Tuổi thanh xuân"

Trong khi đó, sau vụ tìm nhà trọ không thành, lần này Junsu quyết định sẽ đi tìm cho Linh chiếc áo có chữ ký của Eunhyuk bởi Linh tuyên bố rằng ngay khi tìm thấy chiếc áo, cô sẽ rời khỏi nhà Junsu. Junsu cũng hùng hổ đáp lại rằng anh sẽ tìm được chiếc áo trong 24h.

Tuy nhiên việc tìm áo không thành mà thời gian thì ngày một trôi nhanh, Junsu đành đi đến nước cuối cùng là tìm cách làm nhái chiếc áo của Linh để lừa cô. Tập 5 của Tuổi thanh xuân kết thúc bằng cảnh Junsu trông thấy Linh đi với Khánh với đôi chân hoàn toàn lành lặn. Mặc dù đang tính đường lừa Linh nhưng khi phát hiện ra bị Linh lừa lại, Junsu bèn nổi điên và quyết tâm lần này sẽ "xử đẹp" cô nàng.






Junsu nổi điên khi phát hiện Linh đang lừa mình

Trong những tình tiết hé lộ tập 6 của Tuổi thanh xuân lên sóng tối mai, khán giả có thể thấy việc mẹ Junsu đã biết chuyện tại cậu mà Linh không vào được ký túc xá, cũng như chuyện Linh vờ đau chân để được ở lại.
Chia sẻ