Tung tin giả câu view "khủng", 1 blogger nhận cái kết đắng

Nguyên Nguyễn,
Chia sẻ

Một blogger Trung Quốc bị tuyên án hơn 1 năm tù vì bịa đặt tin giả trên mạng xã hội, bị buộc tội “phỉ báng” phụ nữ và “làm rối loạn xã hội”.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 7-10, một người đàn ông họ Wu gần đây bị Tòa án nhân dân số 1 Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc) tuyên án tù 1 năm do đã "bịa đặt nhằm bôi nhọ", dẫn đến "những hậu quả nghiêm trọng, gây rối loạn trật tự xã hội".

Từ tháng 11-2021, hình ảnh một cô gái trẻ đẹp mặc váy cưới đứng cùng một ông cụ mặc bộ vest trắng lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng sôi nổi thảo luận sự cách biệt tuổi tác rõ ràng trong tấm ảnh.

Tấm ảnh này càng phổ biến hơn khi một blogger có tên "Anh Fei ở Đông Hoản" trên mạng xã hội Taotiao viết rằng trong ảnh là chú rể tài phiệt 73 tuổi và cô dâu 29 tuổi. Blogger này cho biết chú rể đã đưa sính lễ là 880.000 nhân dân tệ tiền mặt (gần 3 tỉ đồng), 1 căn hộ 2 phòng ngủ giá 800.000 nhân dân tệ và 1 chiếc xe hơi đắt tiền.

"Anh Fei ở Đông Quan" chính là bị cáo họ Wu đề cập ở trên.

Tung tin giả câu view khủng, 1 blogger nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Bài đăng của blogger Wu được lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội khác nhau ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Bài đăng này cùng một số hình ảnh blogger lấy từ tài khoản mạng xã hội của cô gái thu hút hơn 470 triệu lượt xem trực tuyến và hơn 31.000 lượt chia sẻ. Đồng thời, bài đăng còn có 76.000 bình luận, đa số đều chê trách cô gái "đào mỏ".

Wu khai anh ta hy vọng lượt tương tác "khủng" của bài đăng này sẽ giúp mình buôn bán bất động sản.

Theo SCMP, cô dâu trong hình, họ Shen, đã chia sẻ hình ảnh này vào năm 2018. Trong hình là cô cùng người ông mà cô vô cùng quý mến. Cô không hề biết blogger Wu.

Wu bị bắt sau khi Shen báo cảnh sát về bài đăng "viral" (tạm dịch: lan truyền) này. Tòa án cũng phát hiện Wu còn từng phỉ báng một người khác trên mạng.

Tung tin giả câu view khủng, 1 blogger nhận cái kết đắng - Ảnh 3.

Cô Shen đăng bài trên mạng xã hội Weibo để thanh minh. Ảnh: SCMP

Shen cho biết cô mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để thu thập đủ bằng chứng nộp cho cảnh sát nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. "Tôi phải công chứng những video và ảnh chụp màn hình trên rất nhiều trang mạng xã hội vì như vậy cảnh sát mới chấp nhận chúng là bằng chứng" - cô gái kể lại.

Từ tháng 9, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc đã ban hành chỉ thị tăng cường trấn áp những hành vi đe dọa và gây hấn trực tuyến.

"Những người tung tin đồn đã gây ra nhiều bình luận tiêu cực trên diện rộng. Những bài đăng này không chỉ xâm phạm quyền lợi của nạn nhân mà còn gây hoang mang trong cộng đồng cũng như làm giảm cảm giác an toàn xã hội" - Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc nhấn mạnh.

Tung tin giả câu view khủng, 1 blogger nhận cái kết đắng - Ảnh 4.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường an toàn trực tuyến. Ảnh: Pandaily

Nhiều nạn nhân của sự bịa đặt, đe dọa và gây hấn trực tuyến đã không thể bác bỏ những lời đồn cũng như khiến thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Đầu năm nay, một cô gái 24 tuổi đã tự sát sau nhiều tháng trầm cảm vì bị bắt nạt trực tuyến. Trước đó, cô đăng một bức hình bản thân với mái tóc hồng lên mạng và nhận lại những lời cáo buộc rằng cô là gái mại dâm.

Chia sẻ