Từng than "làm dâu hoàng gia không ai dạy", Meghan bẽ bàng khi sách mới bóc trần: "Cô ta ảo tưởng và muốn được tôn sùng như một vị thần!"

Diệp Anh,

Drama gia đình Hoàng gia Anh lại được hâm nóng rần rần! Cuốn sách mới nhất vừa ném một "quả bom" vào vợ chồng Harry - Meghan, bóc trần sự thật ngỡ ngàng về những ngày tháng làm dâu của cựu diễn viên người Mỹ, trái ngược hoàn toàn với những giọt nước mắt ủy mị trên sóng truyền hình.

Nếu ai từng xót xa khi nghe Meghan Markle nức nở trên sóng truyền hình rằng mình bị bơ vơ, trơ trọi, chẳng có ai hướng dẫn khi bước chân vào làm dâu gia đình danh giá nhất thế giới, thì có lẽ sẽ phải giật mình khi nghe câu chuyện từ một góc nhìn hoàn toàn khác. Cuốn sách mới mang tên Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family (Sự phản bội: Quyền lực, Dối trá và Cuộc chiến vì Tương lai của Hoàng gia) của tác giả kỳ cựu Tom Bower vừa phanh phui những bí mật động trời. Hóa ra, Nữ hoàng Anh quá cố đã chu đáo sắp xếp người tận tình chỉ bảo, nhưng chính thái độ ngó lơ mọi lời khuyên và khao khát muốn "được đối xử như một vị thần" của Meghan mới là nguồn cơn đẩy mối quan hệ gia đình đến bờ vực thẳm.

Nỗi oan của Hoàng gia Anh: Có thật là họ bỏ mặc nàng dâu mới?

Trong cuộc phỏng vấn chấn động với "bà trùm" truyền thông Oprah Winfrey vào tháng 3 năm 2021, Meghan từng khiến cả thế giới xôn xao khi úp mở rằng cô không hề được những người có trách nhiệm báo trước hay hướng dẫn về những gì mình phải đối mặt khi kết hôn và trở thành thành viên cốt cán của Hoàng gia. Cảm giác bơ vơ, lạc lõng giữa chốn thâm cung của một cô gái nước Mỹ đã lấy đi không ít sự đồng cảm của công chúng.

Thế nhưng, tác giả Tom Bower trong cuốn sách Betrayal đã chỉ ra một sự thật hoàn toàn trái ngược. Cụ thể, chính cố Nữ hoàng Elizabeth II đã đích thân chỉ thị phải cung cấp cho Meghan những khóa đào tạo và sự hỗ trợ bài bản, phù hợp nhất với vai trò của một thành viên cấp cao. Họ không hề bỏ mặc cô. Vấn đề nằm ở chỗ, dường như nàng dâu mới đã không sẵn sàng để tiếp nhận những quy tắc khắt khe của một nếp sống đã tồn tại hàng thế kỷ. Thay vì hạ cái tôi xuống để hòa nhập, Meghan lại chọn cách khép lòng và từ chối mọi sự giúp đỡ thiện chí từ những người đi trước.

Bóc trần sự thật về Meghan Markle: Làm dâu Hoàng gia không ai dạy năm 2026 - Ảnh 1.

Ảo tưởng quyền lực và khao khát được "tôn sùng như một vị thần"

Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn được tiết lộ qua lời kể của một quan chức thân cận với Hoàng gia. Người này chia sẻ với tác giả Bower rằng, Meghan kiên quyết không chịu hiểu một quy tắc sống còn: "Gia đình Hoàng gia là gia đình của cả quốc gia, là niềm tự hào và cũng là nỗi ám ảnh của toàn dân".

Để duy trì chế độ quân chủ, các thành viên Hoàng gia có thể xuất hiện giản dị như những con người bình thường, nhưng họ phải dựa vào sự tôn trọng, lòng trung thành và ý muốn được đối xử với họ như những "vị thần" từ phía công chúng. Đó là một sự cân bằng mong manh giữa sự gần gũi và tính tôn nghiêm. Tuy nhiên, thay vì thấu hiểu trọng trách nặng nề đằng sau vầng hào quang ấy, nguồn tin này cho biết Meghan đã phớt lờ mọi lời khuyên can. Thậm chí, cô còn lầm tưởng rằng "bản thân mình mới là người cần được đối xử như một vị thần", chứ không phải là đang phục vụ cho một biểu tượng cao cả hơn. Sự ngạo mạn này được cho là đã khoét sâu thêm hố ngăn cách giữa vợ chồng cô và các thành viên khác, đặc biệt là mối quan hệ vốn dĩ đã căng thẳng với Thân vương William và Vương phi Catherine.

Cuốn sách cũng mổ xẻ không thương tiếc vào những dự án kinh doanh, các hoạt động từ thiện, cũng như những bản hợp đồng triệu đô với Netflix và Spotify của cặp đôi kể từ khi họ rũ bỏ nghĩa vụ Hoàng gia, dọn đến California (Mỹ) vào năm 2020 để tìm kiếm tự do. Ngay cả bức ảnh bìa sách cũng được tác giả mỉa mai chọn lọc từ khoảnh khắc cặp đôi tham dự Lễ hội Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới ở New York, như một cách xoáy sâu vào những mâu thuẫn trong lời nói và hành động của họ.

Bóc trần sự thật về Meghan Markle: Làm dâu Hoàng gia không ai dạy năm 2026 - Ảnh 2.

Đòn phản pháo cực gắt: "Đó chỉ là thuyết âm mưu vớ vẩn!"

Tất nhiên, vợ chồng Công tước xứ Sussex không dễ dàng ngồi im chịu trận. Cần nhớ rằng đây không phải lần đầu tiên tác giả Tom Bower nhắm vào họ; trước đó vào năm 2022, ông đã tung ra cuốn Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors (Sự trả thù: Meghan, Harry và Cuộc chiến giữa nhà Windsor).

Trước những cáo buộc nặng nề lần này, người phát ngôn của Vương tử Harry và Meghan đã lên tiếng đáp trả đanh thép, cho rằng tác giả Bower đã "đi quá giới hạn từ việc chỉ trích sang sự ám ảnh mù quáng".

Đại diện của cặp đôi gay gắt tuyên bố: "Đây là một kẻ từng công khai thừa nhận rằng chế độ quân chủ chỉ có thể tồn tại nếu xóa sổ hoàn toàn nhà Sussex khỏi đời sống đại chúng. Chỉ riêng ngôn từ đó đã tự nói lên tất cả bản chất của ông ta. Ông ta đang xây dựng sự nghiệp của mình dựa trên việc thêu dệt nên những thuyết âm mưu ngày càng hoang đường về những người mà ông ta chẳng hề quen biết và cũng chưa từng gặp mặt".

Đội ngũ của Harry và Meghan cũng chốt lại bằng một câu vô cùng thâm thúy: "Những ai quan tâm đến sự thật sẽ tự biết tìm kiếm ở những nơi khác; còn những ai thích đắm chìm trong các thuyết âm mưu điên rồ và những vở kịch tâm lý sướt mướt thì cứ tìm đến ông ta". Có vẻ như, dù đã cách xa nửa vòng Trái Đất, cuộc chiến ngầm giữa vợ chồng Harry - Meghan và những thế lực bảo vệ Hoàng gia truyền thống vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Ai đúng, ai sai, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thực sự thấu tỏ, nhưng chắc chắn rằng, câu chuyện làm dâu chốn thâm cung của Meghan Markle sẽ còn là đề tài tốn vô số giấy mực của giới truyền thông trong thời gian dài sắp tới.

Chia sẻ