Từng rơi vào bi kịch chồng mất sau 2 lần kết hôn, người phụ nữ tìm thấy 'trái ngọt' sau 20 năm

An Thanh,
Chia sẻ

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ hoàn toàn mịt mù sau bi kịch xảy ra, người phụ nữ đã dũng cảm đứng dậy và hạnh phúc trước sự đền đáp xứng đáng của cuộc đời.

Polly Brooks, 49 tuổi đến từ Anh kết hôn với chồng đầu tiên năm cô 29 tuổi. Sau khi kết hôn, cô cùng chồng và nhóm bạn thân đến đảo Bali (Indonesia) để du lịch. Nhưng tại đây, bi kịch đã xảy ra. 

Khi Polly đang đi bộ và sắp bước vào quán bar nơi chồng cùng những người bạn đang chơi thì bất ngờ, một nhóm khủng bố đã kích nổ 3 quả bom. Polly bị ném lên không trung rồi rơi xuống đất và cả toà nhà sụp đổ, còn cô bị bao phủ bởi những mảnh vỡ. 

"Tôi nhìn thấy chân mình bốc cháy, nhưng suy nghĩ đầu tiên là liệu chồng mình có ổn không", cô nhớ lại. Sau đó, Polly được trực thăng đưa đến bênh viện và cần 11 lần phẫu thuật mới cứu sống được cô dâu mới. Cũng tại đây, cô biết nhận được tin Dan và 8 người bạn của cô đều không qua khỏi. Điều đáng nói, là hôn lễ của họ mới chỉ diễn ra cách đó vỏn vẹn 5 tuần. Cặp đôi vẫn đang tận hưởng tân hôn hạnh phúc với nhau.

Chồng và nhóm bạn thân mất đi trong một vụ đánh bom ở chuyến du lịch chung cùng nhau, đây có lẽ là bi kịch không tưởng đối với bất cứ ai.

Từng rơi vào bi kịch khi chồng mới cưới mất trong vụ đánh bom, người phụ nữ tìm thấy "trái ngọt" sau 20 năm - Ảnh 1.

Polly và chồng tổ chức hôn lễ chỉ 5 tuần trước khi anh mất đi vì vụ đánh bom.

Thế nhưng, đây không phải là nỗi đau lớn duy nhất xảy đến trong cuộc đời cô. Sau khi chồng mất vài năm, cô kết hôn với người chồng hai tên Andy và có 2 người con. Vì có nhiều mâu thuẫn xảy ra trong quá trình chung sống, cả hai quyết định ly hôn và không lâu sau đó, Andy cũng đột ngột qua đời.

Mặc dù không còn là vợ chồng song Polly vẫn rất đau khổ. Cô không hiểu tại sao cuộc đời mình lại xảy đến những bi kịch hi hữu tới mức ấy. Cô sợ hãi, thu mình lại và nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám yêu ai một lần nữa cho đến khi cô gái Paul vào tháng 4/2022.

Người đàn ông này hiện đang là một nhà quản lý tài sản. Nhận thấy sự ăn ý trong lúc nói chuyện, cả 2 tiến đến mối quan hệ bạn bè. 

6 tháng sau, Paul quyết định cầu hôn cô. Bản thân hiểu rõ hơn bất kỳ ai về những điều tồi tệ có thể xảy ra trong cuộc sống, Polly bắt đầu cảm thấy sợ và có chút dè dặt trước lời cầu hôn. 

"Trong đầu tôi lúc đó thực sự rối bời, sợ mình sẽ lại đánh mất một lần nữa. Tôi không dám chắc liệu mình có thể chào đón tình yêu nữa không", cô tâm sự. Nhưng sau đó, sự ân cần và chu đáo của Paul đã khiến cô gật đầu đồng ý. 

Chính anh cũng đã phải trải qua sự mất mát khi chứng kiến vợ ra đi vì bệnh ung thư. Vì vậy, anh luôn cố gắng làm mọi thứ để bù đắp cho người phụ nữ bên cạnh mình. Cả hai đang trong quá trình bán nhà riêng để mua một căn hộ chung và dự định sẽ kết hôn vào năm nay.

Khi được hỏi về hiện tại, Polly chia sẻ: "Bạn biết đấy! Cuộc sống của tôi là một chuỗi những thăng trầm tột độ. Rất ít người có thể hiểu và cảm thông được, nhưng anh ấy dám bước vào cuộc đời tôi, dám ở bên cạnh tôi và đã thực sự thành công. Điều quan trọng là chúng tôi đều hiểu những gì đối phương phải gánh chịu". 

Từng rơi vào bi kịch khi chồng mới cưới mất trong vụ đánh bom, người phụ nữ tìm thấy "trái ngọt" sau 20 năm - Ảnh 2.

Polly và bạn trai hiện tại.

Cô nói tiếp: "Khi bạn mất đi một người thân nào đó, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ những cơ hội khác đến với mình bởi bạn luôn muốn xem điều gì sẽ đến. Tôi là một bằng chứng sống cho thấy mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn vì tôi sắp kết hôn một lần nữa với Paul". 

Sau khi có thêm người đồng hành, Polly đã thành lập một tổ chức từ thiện đặt tên là Dan's Fund for Burns nhằm quyên góp tiền để hỗ trợ những người bị bỏng và mua thiết bị. Cho đến nay, họ đã thành công quyên góp được hơn 2,5 triệu bảng Anh (gần 72 tỷ đồng) cho các bệnh viện. 

"Thật kỳ lạ, nó đã mang đến cho tôi sự tự tin và sức mạnh bẩm sinh, có lẽ bởi vì tôi đã vượt qua điều tồi tệ nhất mà cuộc đời có thể giáng xuống. Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Sau khi mất, tôi muốn trên mộ của mình xuất hiện dòng chữ: Không bao giờ đầu hàng", Polly nói đùa.

Đúng là chúng ta không thể biết trước được điều tồi tệ nào sẽ xảy ra với mình trong đời. Nhưng có một điều chắc chắn rằng ai có thể đứng vững trước những phong ba bão táp sẽ được nhận được quả ngọt trong tương lai gần.  

Chia sẻ