Tức mình vì sinh xong "tập 1" bị chê xấu, mẹ bỉm miền Tây "trả đũa" bằng cách đẹp xuất sắc khi mang bầu lần 2

BEE,
Chia sẻ

Sự tủi thân, tự ái, xấu hổ về bản thân trước câu chê của mọi người khi đăng ảnh lên mạng xã hội đã giúp mẹ bỉm này có thêm nhiều động lực thay đổi bản thân hoàn thiện hơn trong lần mang bầu thứ 2.

Nhắc đến "mẹ bỉm sữa", nhiều người liên tưởng đến hình ảnh bà mẹ tóc rối, quần áo lôi thôi, cả ngày tất bật chạy quanh từ giường con đến góc bếp… bởi họ chẳng có một chút thời gian nào dành riêng cho bản thân mình.

Chính vì vậy, sau khi sinh, nhan sắc phụ nữ xuống dốc một cách nhanh chóng, không còn thân hình thon gọn như thời con gái, da dẻ đen sạm... luôn luôn phải sống trong sự mặc cảm, tự ti, không muốn ra ngoài giao tiếp, gặp gỡ mọi người, thậm chí còn hay "nghĩ quẩn" lo sợ hạnh phúc gia đình sẽ chẳng may tan vỡ vì mình kém xinh dễ khiến chồng có người đàn bà khác...

Tuy nhiên, mới đây, một bà mẹ trẻ từng bị mọi người chê bai nhan sắc sau sinh đã chia sẻ hình ảnh "lột xác" hoàn toàn trong lần mang bầu tập 2 khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hai bức ảnh trái ngược được cô đăng tải, 1 thảm hại khi đang ở cữ lần thứ nhất và 1 long lanh khi mang bầu lần 2.

Dù tấm ảnh đầu chỉ chụp từ phía sau, nhưng nhìn quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, thân hình sồ sề thì ai cũng đoán là nhan sắc cô xuống cấp thế nào. Thế nhưng khi biết yêu thương bản thân mình, ở lần mang bầu thứ 2, dù đã qua một lần sinh nở, nhan sắc của người mẹ trẻ ấy đã lên hương.

Ngay sau khi những hình ảnh này được người mẹ trẻ đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là các chị em đang nuôi con mọn. Nhiều chị em bỗng giật mình nhận ra mang bầu, sinh con chính là khoảng thời gian xuống sắc nhanh nhất của bất cứ người phụ nữ nào.Tuy nhiên, nếu như chịu bớt chút thời gian để chăm sóc, tút tát lại bản thân thì việc lấy lại vóc dáng như thời con gái chẳng phải chuyện khó khăn. 

- Đúng là khác nhau thật. Sau sinh mình bận con mọn đến mức có sáng còn chẳng kịp đánh răng nữa. Ăn uống hay đi vệ sinh cũng phải tranh thủ chứ chẳng thoải mái được nữa là thời gian làm đẹp. Nhìn ảnh khi sinh con giống nhau quá!

- Mình thấy phụ nữ ngoài hy sinh cũng nên biết yêu lấy mình. Mình chắc chắn một điều là khoảng thời gian mang bầu, sinh con là khoảng thời gian người phụ nữ xuống sắc nhất, nhưng để kiên trì làm đẹp thì lấy lại vóc dáng xưa cũng không phải quá khó, chỉ cần chị em quyết tâm thôi.

Chủ nhân bức ảnh, mẹ Dung (SN 1990), hiện đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang cho biết, thời điểm mới sinh do bận bịu chăm sóc con cái, cô không còn thời gian tút tát bản thân nữa nên thân hình khá mập.

"Mình sinh xong cũng khá sồ sề vì khi đó mẹ đẻ không về được còn nhà chồng lại neo người, hầu như là mình tự chăm bé. Mình hầu như bỏ phế bản thân, cả tuần chẳng chải đầu, đôi khi quên cả rửa mặt, cứ quanh quẩn với bé cả ngày lẫn đêm. Quần áo thì vớ gì mặc nấy, xuề xòa, nhàu nhĩ, dành trọn thời gian cho con. 

Rồi mình đi ra ngoài bị người ta nhìn, rồi cái ảnh mình chụp up vui vui thì bị mấy bạn bán hàng online mang ra viết bài câu like gì mà ở nhà ăn bám nọ kia ấy, mình phải nhắn tin từng bạn kêu gỡ vì bài viết không liên quan đến mình, mình sợ ảnh hưởng tới công việc của mình và nhà chồng mình nữa. Thời điểm đó mình rất buồn lòng", Dung chia sẻ.

Tức mình vì sinh xong tập 1 bị chê xấu, mẹ bỉm miền Tây  trả đũa bằng cách đẹp xuất sắc khi mang bầu lần 2 - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Dung.

Tức mình vì sinh xong tập 1 bị chê xấu, mẹ bỉm miền Tây  trả đũa bằng cách đẹp xuất sắc khi mang bầu lần 2 - Ảnh 2.

Theo Dung, phụ nữ cần chăm lo cho gia đình nhưng cũng nên dành thời gian để chăm sóc cho chính mình.

Tuy nhiên, sau khi về nhà ngoại ở cữ, có mẹ đỡ đần phụ giúp chăm con nên cô có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Khi con cứng cáp, được 6 tháng có thể ăn dặm thì cô lại phát hiện mình có bầu bé thứ 2. Lúc đó, dù bận bịu, có phần ốm nghén nhưng do có kinh nghiệm nên cô vẫn sắp xếp thời gian và chịu khó chăm chút bản thân hơn.

"Thời gian đầu mang bầu bé thứ hai mình cũng có nghén, nhưng mà vẫn cố gắng bổ sung vitamin đầy đủ như ăn nhiều trái cây, uống đủ nước và cười thật nhiều để con được vui vẻ.

Như tập đầu, ở giai đoạn này mình đã tăng 10kg, nhưng lần mang thai này mình mới tăng có 1kg mà em bé vẫn phát triển tốt", Dung hào hứng kể.

Cũng theo Dung, cô không có bí quyết giảm cân gì, chỉ đơn giản là bé con nhà cô hay thức đêm nên trong 6 tháng mẹ đã trở về dáng cũ. Cô chia sẻ thêm: "Khi bị chê dữ quá, mình ngoảnh lại nhìn mình và nhận ra nên dành cho bản thân 30 phút mỗi ngày để chăm chút chính mình cho gọn gàng, thơm tho. Từ đó mình yêu đời hơn, tự tin hơn và phải vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Mẹ hạnh phúc con mới hạnh phúc được!".

Chính điều ấy khiến cô suy nghĩ quyết tâm thay đổi, dù bận bịu con cái, vun vén gia đình nhưng vẫn dành thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Nhìn hình ảnh Dung bây giờ khác xưa lắm rồi, dân mạng đừng chê nữa nhé!

Chia sẻ