Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà

Tính “khoe mẽ” của đàn ông

,
Chia sẻ

Đàn ông có một đặc điểm là thường hay “khoe mẽ”, hay làm ra vẻ ta đây hấp dẫn, khối cô mê để cảnh báo vợ/người yêu rằng “anh có giá lắm đấy”.

Tuổi đời tôi vẫn còn rất trẻ và cũng mới kết hôn. Nhưng vợ chồng chưa tận hưởng những ngày hạnh phúc được bao lâu thì tôi phải đi nước ngoài. Có lẽ phải 1 năm nữa mới có thể trở về...

Một mình nơi đất khách quê người, bộn bề với công việc, nhiều khi thấy thiếu thốn tình cảm và nhớ chồng da diết. Tôi nghĩ có lẽ chắc anh cũng vậy. Người ta nói xa mặt thì cách lòng. Tôi rất sợ điều đó...

Mặc dù anh nói yêu tôi và ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi. Tôi tin vào anh nhưng tôi cũng rất hoang mang và lo lắng. Tôi sợ lắm có khi nào đó trong phút yếu lòng... tôi sẽ mất anh. Là đàn ông mà đôi khi vợ vắng nhà thì chuyện đó cũng không thể nói trước được. Tuy là vợ nhưng nhiều khi điện thoại thấy anh không tiện bắt máy tôi cũng không dám làm phiền. Vì chúng tôi trước khi đến với nhau đã xác định rằng đã yêu nhau la phải tin tưởng lẫn nhau, còn nếu không thì chia tay.

Chồng tôi tuy không có nét gì nổi bật nhưng lại rất có duyên. Các bé, các cô biết là cảnh xa vợ nên càng tới tấp nhắn tin, điện thoại. Anh rất hay kể cho tôi nghe những chuyện ấy. Hàng ngày hết giờ làm anh đều về nhà ba mẹ tôi cơm nước, dọn dẹp đủ việc... Nhiều khi thấy thương chồng lắm! Liệu có phải tôi ích kỉ quá không khi bắt anh chờ đợi tôi, để anh trong cảnh có vợ mà cũng như không? Tôi cũng biết, nhiều khi anh buồn lắm mà không muốn nói ra vì sợ tôi lại suy nghĩ. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả để chạy về bên anh. Nhưng anh lại khuyên tôi cố gắng vượt qua những lúc như thế.
 
Tôi là người có tư tưởng rất thoáng trong chuyện quan hệ nam nữ. Tôi nghĩ nếu lỡ trong phút yếu lòng anh có làm điều gì đó thì sao. Tôi nghĩ lạt mềm thì buộc chặt, tôi có thể tha thứ cho anh nhưng tôi biết làm sao anh giữ mãi được tình yêu của anh dành cho mình?

Khó khăn lắm tôi mới tìm được người mình yêu thương. Tôi  thật sự không muốn mất anh. Nhưng tôi biết làm gì hơn ngoài những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại ... Thật sự dù rất tin anh nhưng tôi vẫn rất lo...  Tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện gia đình nên rất muốn nghe nghững lời khuyên để lòng bớt hoang mang!

(Việt Oanh – Hải Phòng)

Trả lời:

Bạn Việt Oanh thân mến!

Có lẽ do bạn quá yêu chồng nên lúc nào cũng lo mất chồng. Qua tất cả những gì bạn mô tả trong thư thì chồng bạn chưa có một dấu hiệu gì chứng tỏ không chung thuỷ chứ chưa nói là có thể “mất”, tức là khả năng bỏ bạn đi lấy người khác.

Nhân đây cũng nói để bạn biết một đặc điểm thường thấy ở phái mày râu là hay “khoe mẽ”. Tức là hay làm ra vẻ ta đây hấp dẫn, khối cô mê, gọi điện nhắn tin liên tục. Để ra điều, em cứ coi chừng đấy không cẩn thận mất anh như chơi, anh có giá lắm đấy. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm tư vấn của tôi, những anh “không ai khảo cũng xưng” như vậy đều chẳng có gì đáng ngại đâu. Những anh “tẩm ngảm tầm ngầm” mới đáng lo đấy.

Bạn đang có một người chồng rất yêu bạn và chung thuỷ đợi bạn về,  không có tí dấu hiệu nào là sắp “mất” cả.  Vậy bạn cứ yên tâm công tác, thời gian xa cách này sẽ  là liều thuốc bổ  rất quý làm cho tình yêu của hai bạn khoẻ mạnh hơn bao giờ hết và báo hiệu những ngày hạnh phúc khi bạn trở về. Thời gian xa cách trong khoảng một, hai năm là rất đẹp, đủ để làm ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa yêu đương, nếu đó là tình yêu lớn và luôn tin tưởng nhau.

Chúc bạn hạnh phúc!
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Chia sẻ