Tử tù hiếp dâm tự tử 3 lần vì sợ tiêm thuốc độc

Theo Tri Thức Thời Đại,
Chia sẻ

Bị gia đình, bạn tù xa lánh trong tù, Trung thực hiện kế hoạch tự tử trước ngày đền tội, nhưng đều bất thành. Lần đầu Trung tuyệt thực, tiếp đó là uống nước bột giặt và lần thứ 3 là rạch mạch máu.

Có tên trong danh sách 3 người đầu tiên thi hành án bằng tiêm thuốc độc, Lý A Trung (SN 1985, ở xã Phong Niên, Bảo Thắng, Lào Cai) ít tuổi nhất, song so với đàn anh, hành vi giết người, hiếp dâm của gã cũng không kém phần man rợ.

Kẻ sợ đối mặt với ngày đền tội

Trung bị kết án tử hình về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người. Nạn nhân của anh ta là một bé gái, khi bị hãm hại mới 4 tuổi.

25 tuổi nhưng Trung vẫn chỉ là kẻ lang bang, lông bông, không có việc làm ổn định. Không làm ra tiền nhưng Trung lại thích ăn nhậu nên hễ ở đâu thanh niên tụ tập là anh ta có mặt. Từ những chuyện tán gẫu rồi xem phim ảnh trên mạng, Trung luôn bị những hình ảnh đồi trụy ám ảnh. Đã nhiều lần anh ta trộm tiền của gia đình đi gái gú để thỏa sự tò mò nhưng càng biết, Trung càng ham muốn.

Ngày 21/12/2010, sau khi uống rượu ở thôn Làng Chung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Trung đi ra đường liên thôn làng Chung - làng Giàng thì gặp cháu Lý Thị Kim Liên, sinh năm 2006 đang thơ thẩn đi một mình. Một cháu bé còn tí tuổi vậy mà cũng khiến Trung mường tượng tới những hình ảnh xấu nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu bé này.

Anh ta tiến tới làm quen, hỏi chuyện bé Liên và biết được cô bé đang đi tìm bố. Nói dối là biết bố Liên đang ở đâu, Trung hứa sẽ dẫn cô bé đi tìm khiến Liên cun cút đi theo. Khi đã dụ được bé Liên đi một đoạn xa, Trung bế cháu Liên đến khe giáp một nương sắn kín đáo rồi thực hiện hành vi bỉ ổi.

Tử tù hiếp dâm tự tử 3 lần vì sợ tiêm thuốc độc 1
Phòng tiêm thuốc độc tại Mỹ.

Sợ hãi và đau đớn, bé Liên giẫy giụa, kêu khóc, liền bị Trung bóp cổ đến khi chỉ còn thoi thóp thở, thế nhưng vẫn không được “yêu râu xanh” buông tha. Anh ta giật một đoạn dây sắn rừng ở cạnh đó buộc hai tay, hai chân cháu Liên quặt ra phía sau để thực hiện hành vi đồi bại. Vì còn quá nhỏ nên cơ thể cô bé tội nghiệp đã không chống đỡ nổi sự hung bạo của kẻ cuồng dâm.

Kết quả là sau khi thực hiện xong xuôi hành vi bỉ ổi, Trung mới phát hiện ra bé Liên đã chết. Không một chút hoảng loạn, Trung bình tĩnh bế cháu bé đặt cạnh một tảng đá to, ngắt hai tàu lá chuối phủ lên người nạn nhân rồi bỏ về.

Một ngày sau khi gây án, Lý Xuân Trung bị công an huyện Bảo Thắng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

3 lần tự tử vì sợ đối mặt ngày đền tội

Ngày 20/9/2011, TAND Tối cao đã tuyên án tử hình đối với Lý Xuân Trung về tội danh giết người, hiếp dâm trẻ em. Sau quãng thời gian sống trong buồng tạm giam, nơi ở mới của Trung bây giờ là phòng biệt giam với chiếc cùm dài chạy ngang đầu giường. Hai tuần một lần, Trung được đổi chân cùm cho đỡ mỏi và hàng ngày được ra ngoài tắm nắng vào buổi sớm như các tử tù khác.

11 tử tù, mỗi kẻ một tội đều phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng như luật bất thành văn nơi chốn biệt giam, kẻ hiếp dâm trẻ em bị coi là khốn nạn và đáng khinh bỉ nhất, vì thế từ ngày gia nhập cộng đồng những kẻ có xiềng, đã 3 năm trôi qua, Trung chẳng khác nào một cái bóng lẻ loi, đơn độc.

Không tử tù nào muốn bắt chuyện với gã, thậm chí các tử tù cùng khu còn không thèm nhìn anh ta. Họ phớt lờ như không biết đến sự có mặt của kẻ hiếp dâm, giết người. Chẳng biết có phải vì cảm thấy quá nhục nhã trước sự khinh bỉ của bạn tù, hay vì ám ảnh tội lỗi và cao hơn cả có lẽ vì sợ phải đối mặt với ngày đền tội mà từ ngày vào đây, đã 3 lần Trung tìm cách tự tử.

Lần đầu Trung tuyệt thực, không ăn để cơ thể chết mòn, nhưng chỉ được một ngày, Trung bị quản giáo phát hiện, ngăn cản. Thế là kế hoạch chết vì đói không thành.

Lần thứ 2, sau lần trước khoảng nửa năm, Trung hòa nước bột giặt vào chậu rồi uống nhưng cũng chỉ bị tháo dạ mất mấy ngày.

Lần thứ 3, Trung cạy được mảnh vữa xi măng, dùng nó chích vào mạch máu nhưng sớm bị bạn tù cùng buồng phát hiện, báo cán bộ nên gã cũng không chết được.

Sau 3 lần đó, Trung nhận được 3 bản kiểm điểm và những lời động viên của quản giáo nên cũng đỡ mặc cảm hơn. Tuy nhiên nghĩ đến ngày phải đền tội, Trung lại sợ hãi. Theo cán bộ quản giáo thì Trung là tử tù có tâm lý không ổn định, thái độ bất thường khó đoán, luôn được đưa vào diện thường xuyên để ý của cán bộ quản giáo.

Từ ngày vào phòng biệt giam, gia đình Trung coi anh ta như đã chết, không một lần tới thăm nên Trung càng tỏ ra bi quan, tiêu cực. Để giải tỏa tâm lý của tử tù này, những dịp lễ tết, các quản giáo lại bỏ tiền túi mua quà cho anh ta, động viên các tử tù cùng buồng chia sẻ tâm tư tình cảm với Trung, giúp anh ta thoát ra khỏi tâm trạng mặc cảm, tội lỗi dày vò. Tuy nhiên không phải tử tù nào cũng chịu hợp tác.

Theo lời của một quản giáo, phần vì sợ hãi, phần vì bị khinh ghét song yếu tố nữa chiếm phần không kém quan trọng là do Trung đang ở độ tuổi thanh niên sung sức, có ham muốn tình dục lớn nên khi vào đây, nhu cầu đó không được đáp ứng dẫn Trung hình thành nhiều suy nghĩ cực đoan.

“Chúng tôi chỉ động viên, phân tích và thường xuyên cảnh giác, phòng ngừa nguy cơ lớn tử tù tự sát nhưng sẽ là không thể một khi người ta quyết chết. Sở dĩ tử tù Lý Xuân Trung tự tử nhiều lần không phải vì muốn chết mà vì anh ta lo sợ cái ngày bị đưa đi trả án. Có lẽ anh ta vẫn mình sẽ bị bắn, hoặc đã biết mình sẽ bị tiêm thuốc độc nên sợ”, vị quản giáo cho biết.

*Còn nữa...

Chia sẻ