Khi theo đuổi một nghề để kiếm sống đó là thiết kế quần áo và may mặc, người phụ nữ này nhận ra rằng, công việc ấy không thể khiến mình hạnh phúc. Và chị đã quyết định trồng rau, làm vườn.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi hoạt động kinh doanh bị đình trệ nhưng chị Trúc Hòa vẫn luôn vui vẻ, an yên bởi trên sân thượng có vườn cây đủ loại rau quả sạch, nơi chị dành nhiều tâm huyết chăm bón dành cho gia đình.
Nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ khi biết rằng, khu vườn sân thượng với vẻ đẹp xanh tươi của rau củ, rực rỡ tỏa ngát hương của hoa hồng do chính bàn tay của Hoa hậu Janny Thủy Trần dành thời gian chăm chút.
Vì mỗi lần muốn thưởng thức các loại rau với hương vị quê nhà phải đi cả trăm cây số mới có thể mua được nên chị Oanh quyết định cải tạo vườn để trồng đủ loại rau quả Việt.
Không gian trên sân thượng của gia đình chị Bùi Thương tuy không rộng lắm, nhưng với bàn tay khéo léo của chị, cả khu vườn luôn được phủ kín đủ loại rau quả sạch ai nhìn cũng ước ao và trầm trồ thán phục.
Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng vẫn mong muốn các thành viên trong gia đình, đặc biệt là cậu con trai được thưởng thức những thực phẩm an toàn, chị Loan dành hầu hết thời gian rảnh để chăm vườn.
Hàng ngày, ngoài công việc kinh doanh ở tiệm bánh, chị Thu Hiền còn vô cùng hứng thú với những giây phút thư giãn, chăm sóc vườn rau trong thùng xốp của gia đình mình.