Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình

Đinh Hương,
Chia sẻ

Phụ nữ là vậy, cho dù có xinh đẹp tài hoa hay nổi tiếng đến nhường nào, sợ nhất thì cũng là yêu sai người, chọn sai chồng để rồi đau đớn, ôm hận, cuộc sống lao đao vì bị chính người đàn ông mình yêu thương nhất phụ tình.

Họ là những cái tên lớn trong làng giải trí, đều là những giai nhân tuyệt sắc và tài năng vạn người theo đuổi, ấy vậy mà việc có được một hạnh phúc cho riêng mình dường như là giấc mơ chẳng bao giờ có được. Những đóa hồng xinh đẹp một thời cuối cùng cũng đều chịu chung cảnh tàn úa, tổn thương vì người đàn ông họ cùng yêu - Thành Long, nam tài tử tài hoa có thừa và bạc tình cũng thuộc hàng bậc nhất.

Đặng Lệ Quân

Khi Thành Long mới chân ướt chân ráo đến Mỹ tìm cơ hội phát triển sự nghiệp, ông đã gặp gỡ và nhanh chóng nảy sinh tình cảm cùng Đặng Lệ Quân. Lúc bấy giờ, Lệ Quân đã là một danh ca nức tiếng châu Á nhưng sau khi yêu Thành Long, bà đã từng muốn từ bỏ tất cả, không màng đến danh tiếng hay sự nghiệp, bà chỉ muốn làm một người vợ hiền phía sau lưng người đàn ông mình yêu.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Trong mắt nam tài tử, Lệ Quân là hình mẫu một người vợ lý tưởng với bản hiền lương, dịu dàng “ngay cả đến một con kiến cũng không nỡ đạp lên”. Thế nhưng bên cạnh tình yêu, bản thân Thành Long rất coi trọng sự nghiệp và chưa hề nghĩ sẽ ổn định cuộc sống gia đình sớm như vậy.

Thành Long ưu tiên hết mọi thứ cho nghiệp diễn, còn hẹn hò có thể tính sau. Trái ngược lại, Lệ Quân lúc nào cũng muốn được kề bên người yêu, muốn được chăm sóc tỉ mỉ và lãng mạn. Tính cách của cả hai cũng có nhiều điểm khác biệt. Trong khi Thành Long thích tụ tập bạn bè, ưa náo nhiệt, thích được tung hô bởi đám đông thì Lệ Quân chỉ muốn chìm đắm vào không gian riêng yên tĩnh. Lệ Quân lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, khí chất trang nhã, lịch thiệp, còn Thành Long chỉ là võ phu cục mịch.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Cùng với mặc cảm tự ti, xuất thân là con nhà nghèo, danh tiếng cũng chẳng bằng người yêu, Thành Long càng lúc càng đối xử lạnh nhạt với Lệ Quân. Thậm chí sau nửa năm xa cách gặp lại, nam tài tử cũng không màng ngó đến, bỏ rơi bạn gái ngồi một mình giữa bữa tiệc. Vì hành động này mà nữ danh ca cảm thấy tổn thương vô cùng, giận dữ bỏ về và xem như mối tình này đã chết.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Chỉ sau thời gian ngắn dứt tình với Đặng Lệ Quân, người ta đã thấy ông kề vai một người đẹp khác, đó cũng chính là người vợ của ông sau này, Lâm Phụng Kiều.

Năm 1995, Đặng Lệ Quân đột ngột qua đời để lại vô vàn tiếc nuối trong làng giải trí. Nhiều năm về sau, khi nói về mối tình với nữ danh ca, Thành Long mới chia sẻ, ông có lỗi khi đối xử không công bằng với Đặng Lệ quân. “Giờ tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Lệ Quân là một viên ngọc thực sự mà lẽ ra tôi phải yêu thương”.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc Thành Long thường xuyên kể về mối tình với Đặng Lệ Quân và ông còn dành cả một phần trong cuốn tự truyện để nói riêng về nữ danh ca đã vấp phải nhiều chỉ trích. Mọi người cho rằng là người đàn ông thiếu trách nhiệm, Đặng Lệ Quân đã qua đời rất lâu rồi không nên khơi lại chuyện cũ mà hãy giữ trong lòng như một kỷ niệm đẹp. Thành Long cứ kể lể khắp nơi trong khi đã có vợ sẽ gây tổn thương đến người đã khuất cũng như người vợ hiện tại của mình.

Ngô Ỷ Lợi

Vào khoảng những năm thập niên 90, Ngô Ỷ Lợi được xem là một trong những gương mặt sáng giá nhất Hong Kong. Đăng quang Hoa hậu Á châu do ATV tổ chức khi mới 17 tuổi, với vẻ đẹp sắc sảo cùng chiều cao lý tưởng, Ngô Ỷ Lợi nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận và truyền thông. Chính vì vậy vụ ngoại tình giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi là một trong những vụ chấn động lớn nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Năm 1998, trong một buổi gặp gỡ, Thành Long đã chủ động bắt chuyện với cô hoa hậu xinh đẹp và những tháng ngày sau đó họ “chìm trong biển tình”. Mối tình lén lút này chỉ bị phát giác khi Ngô Ỷ Lợi đột nhiên lên báo công khai danh tính của đứa con trong bụng chính là Thành Long.

Trước tâm bão của dư luận, Thành Long mở cuộc họp báo thừa nhận sai lầm: “Tôi đã phạm sai lầm mà người đàn ông nào cũng mắc”. Thế nhưng nam diễn viên cũng một mực khẳng định chính nàng hoa hậu đã gài bẫy mình, cái thai đó không phải của ông.

Ngô Ỷ Lợi đau lòng khôn xiết khi mọi tội lỗi bị dồn hết lên đầu mình. Bụng mang dạ chửa, lại chịu điều tiếng là kẻ cướp chồng, không chồng mà chửa, Ngô Ỷ Lợi đã gặp phải nhiều khủng hoảng tâm lý nặng nề.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Trong khi Thành Long được vợ tha thứ và quay về cuộc sống gia đình hạnh phúc thì Ngô Ỷ Lợi âm thầm rút lui về ở ẩn để sinh con và một mình nuôi con khôn lớn. Sự nghiệp không còn, Thành Long cũng nhất quyết không chịu chu cấp và không thừa nhận đứa con này, Ngô Ỷ Lợi lâm vào hoàn cảnh khốn khó, phải làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Sau này Thành Long đồng ý chu cấp cho hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi một khoản tiền hàng tháng với điều kiện, họ sẽ phải rời khỏi Hong Kong không bao giờ được quay lại nữa. Đến năm 2011, Ngô Ỷ Lợi vì muốn con gái có môi trường sống và học tập tốt hơn nên lại đưa con trở về Hong Kong.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 7.

Ảnh: Internet

Thành Long vì thế nổi giận quyết định cắt luôn tiền trợ cấp, thậm chí trong phần di chúc mà ông công khai, ngoài số gia sản chia cho vợ Lâm Phụng Kiều và con trai Phùng Tổ Doanh, số còn lại ông dùng quyên góp hết cho từ thiện. Mẹ con Ngô Ỷ Lợi không được nhận được bất cứ đồng nào.

Cuộc sống của mẹ đơn thân đầy tủi nhục và vất vả, Ngô Ỷ Lợi từng một thời chìm đắm trong men rượu, ma túy và thậm chí thường xuyên nổi giận thất thường, đánh đập con gái và bị công an bắt về điều tra. Sau đó, cô đã đến bệnh viện để theo dõi chữa trị tâm lý, mong rằng sẽ có thể hàn gắn lại tình cảm mẹ con.


Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 8.

Ảnh: Internet

Ở độ tuổi tứ tuần, khuôn mặt nàng hoa hậu ngày nào đã khắc đầy những bơ phờ, mỏi mệt, thế nhưng cô vẫn luôn rất lạc quan: “Nhiều người còn khó khăn hơn tôi. Sẽ không có cha mẹ nào lại có thể bỏ rơi con cái của mình.Tôi không hề hối hận khi sinh con và trở thành mẹ đơn thân”.

Mễ Tuyết

Những năm 80-90, Mễ Tuyết là một diễn viên hạng A, được đánh giá cao cả về nhan sắc và tài năng diễn xuất của làng giải trí Hong Kong. Cô được khán giả yêu thương đặt cho cái tên “công chúa võ hiệp” khi tham gia vào hàng loạt bộ phim cổ trang đình đám. Tất cả tạp chí đều muốn đưa hình ảnh Mễ Tuyết lên trang bìa bởi chắc chắn số báo đó sẽ bán rất chạy.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 9.

Ảnh: Internet

Thời bấy giờ, Thành Long chỉ là cái tên mới toanh chẳng mấy ai biết đến. Ông đem lòng mến mộ Mễ Tuyết, suốt nhiều năm trời ôm mối tình đơn phương với “nữ thần màn ảnh” mà không dám ngỏ lời. Nguồn tin thân cận kể lại, trong phòng Thành Long dán kín ảnh Mễ Tuyết và Lý Tiểu Long.

Vì khoảng cách danh tiếng quá xa, Thành Long biết mình không thể “với” tới người đẹp nên chỉ dám đừng chờ hàng giờ đồng hồ ngay trước cửa phim trường để tặng hoa cho nàng như một “fan cuồng” chính hiệu. Ông kiên trì suốt 8 năm trời, cho đến khoảng đầu năm 80 khi sự nghiệp bắt đầu đạt được chút tiếng tăm mới chính thức công khai theo đuổi Mễ Tuyết.\

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 10.

Ảnh: Internet

Thành Long vì muốn lấy lòng người đẹp đã không tiếc bất cứ thứ gì, ông liên tục tặng hoa, gửi thư tình, mua tặng Mễ Tuyết những món quà đắt giá. Sự cố gắng nhiều năm trời của Thành Long cuối cùng cũng làm cho Mễ Tuyết cảm động gật đầu.

Đáng tiếc chỉ ít lâu sau đó, khi Thành Long sang Mỹ phát triển sự nghiệp thì đã gặp được Đặng Lệ Quân. Ông dứt tình với Mễ Tuyết để theo đuổi tình yêu với nữ danh ca. Cũng chính vì sự phũ phàng này của Thành Long đã khiến cho Mễ Tuyết đau đớn vô vàn, mất hết niềm tin vào tin yêu và hôn nhân “thiên trường địa cửu”.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 11.

Ảnh: Internet

Thời gian sau đó, bà từng trải qua nhiều mối tình nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai vết thương ngày xưa. Ngay cả với mối tình sâu sắc nhất với bạn trai Doãn Chí Cường suốt 26 năm cũng vậy, chỉ vì ám ảnh về sự phản bội, Mễ Tuyết đã từng từ chối không biết bao nhiêu lời cầu hôn của ông. Đến khi Doãn Chí Cường qua đời vì bệnh ung thư, Mễ Tuyết gục ngã trong đau đớn và nỗi hối hận khôn xiết, bà vẫn nói: “Tôi không đủ can đảm, đến giờ vẫn không có can đảm làm vợ ai đó”.

Từ diễn viên, ca sĩ hay hoa hậu cũng đều chịu chung cảnh úa tàn khi cùng yêu một gã đàn ông bạc tình - Ảnh 12.

Ảnh: Internet

Cho đến nay ở độ tuổi lục tuần, Mễ Tuyết vẫn ngày đêm lẻ bóng một mình. Nhiều tin cho hay, bà đã bí mật làm lễ minh hôn với bạn trai quá cố và thề nguyện sẽ ở vậy suốt cả đời này. Về phần Thành Long, ông thừa nhận phải 20 năm sau ngày chia tay, ông mới dám gọi điện xin lỗi Mễ Tuyết về chuyện năm xưa.

(Tổng hợp)

Chia sẻ