Trương Quỳnh Anh tiết lộ lý do bố mẹ giận Tim, Pha Lê túng quẫn suýt "làm gái"

Leslie Salmon (Tổng hợp),
Chia sẻ

Trương Quỳnh Anh kể chuyện bố mẹ không chấp nhận Tim, Pha Lê túng quẫn nhờ người tìm mối "đi khách", Midu vượt qua đổ vỡ tình cảm nhờ gia đình và bạn bè,...


phát ngôn sao trong tuần 4/4

Bất chấp bao lời bàn ra tiếng vào, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sống hạnh phúc và có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Thế nhưng đến nay, bố mẹ Trương Quỳnh Anh vẫn giận và không chấp nhận Tim dù thương cháu.

Mới đây, Trương Quỳnh Anh đã tiết lộ nguyên nhân đằng sau câu chuyện "ba mẹ không nhận con rể": "Lúc có thai Sushi 4, 5 tháng, tôi mới báo ba mẹ. Đương nhiên lúc đó ba mẹ tôi giận lắm. Đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận anh Tim. Mặc dù thương cháu nhưng vẫn không nguôi ngoai chuyện cũ. Mà anh Tim là người ngại nói chuyện nên bao giờ hòa giải thì hòa giải thôi. Tôi cũng không biết phải tạo điều kiện như thế nào vì người bên này, người bên Mỹ, rất khó vì không gặp trực tiếp được".

Ngoài ra, Trương Quỳnh Anh cũng gọi chuyện mình ôm con bỏ nhà cách đây hơn một năm là "phép thử tình yêu". Cô cho rằng lúc đó, cả hai cần khoảng không gian riêng để suy nghĩ và bình tâm sau nhiều lỗi lầm, và chắc chắn giữa họ không hề có "người thứ ba" xen ngang như đồn thổi. Trương Quỳnh Anh nói: "Kết quả thì như mọi người thấy, mình cũng quay trở về. Lúc đó, anh Tim cũng khá vất vả vì khi tôi chuyển đi thì mẹ của tôi cũng sang bên đó cùng tôi nên anh Tim có muốn qua thăm hai mẹ con tôi thì phải xin phép mẹ. Thấy anh ấy cứ ngại mẹ tôi, qua thăm con mà lẳng lặng không nói gì. Tôi thấy thương mà cũng nghĩ cho con nên quay về".

Nói về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, Trương Quỳnh Anh thẳng thắn: "Quỳnh Anh chả có bí quyết gì và cũng đang đi kiếm. Nhưng tôi nghĩ, hiểu được nhau và chấp nhận nhau là cách dễ dàng để sống cùng nhau thôi".

Diễn viên Midu

phát ngôn sao trong tuần 4/4

Sau khi công khai chia tay Phan Thành, Midu bắt đầu cuộc sống mới và ấp ủ khai trương thương hiệu thời trang riêng. Theo lời nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng, cô và hôn phu "đường ai nấy đi" trước đó đã lâu, người thân và bạn bè hai bên đều biết rõ, nhưng do không thích chia sẻ với truyền thông về đời tư nên cô mới giữ im lặng đến hiện tại. Để chuẩn bị tinh thần cho việc công khai buông bỏ mối tình cũ, Midu nói: "Tôi đã suy nghĩ nhiều, quyết định bỏ lại một mối tình 3 năm không hề đơn giản, nhất là khi chúng tôi đã sắp bước đến ngày hạnh phúc cùng nhau. Bản thân là phụ nữ, cũng có khi yếu đuối mong manh và lo sợ tổn thương. Nhưng tôi không muốn vì một chút yếu đuối, lo sợ đó mà bỏ qua nguyên tắc của mình. Tôi đến với một người vì tình yêu, nhưng khi tình yêu đó không còn nguyên vẹn tôi không thể vì tiếc nuối của bản thân và kỳ vọng của mọi người mà ở lại".

Nói về những dòng tâm trạng buồn bã trên trang cá nhân những ngày qua, Midu cũng khá thẳng thắn: "Cuộc sống luôn thăng trầm, tôi nghĩ buồn hay vui cũng là những gia vị cuộc sống. Tôi thường không đặt nặng mình buồn vì chuyện gì hay sẽ buồn trong bao lâu mà chọn cách hướng đến những niềm vui khác trong cuộc sống. Nếu không thể xoa dịu quá khứ, thì hãy để hiện tại là một món quà. Đó là cách tôi thường đối mặt với nỗi buồn của chính mình. Tôi và anh ấy cũng đã có cuộc sống bình yên và sự chọn lựa cho riêng mình. Và từ lâu chuyện này không còn ảnh hưởng nhiều đến tinh thần cả hai".

Bên cạnh đó, Midu đã chia sẻ cách mình vực bản thân vượt qua đổ vỡ tình cảm: "Tôi có gia đình và bạn bè. Bên cạnh đó còn có nhiều khán giả dù chưa quen biết cũng nhắn tin động viên trên trang cá nhân. Tôi nghĩ được nhiều tình cảm thương yêu từ mọi người đó là hạnh phúc và may mắn của mình. Trong chuyện buồn luôn có thấp thoáng ánh sáng của niềm vui nếu ta nhìn thấy và biết trân trọng, thay vì cố chấp đau khổ tôi buông xuống và tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận quay lại, nhưng tha thứ là để tâm hồn mình nhẹ nhàng, không oán trách hay để tâm gây đau khổ lại cho ai".

Ca sĩ Pha Lê

phát ngôn sao trong tuần 4/4

Theo đuổi nghệ thuật bất chấp sự phản đối của gia đình, Pha Lê đã phải đối mặt với không ít khó khăn, tủi nhục để có được như hôm nay. Nhớ lại khoảng thời gian cách đây 6 năm, Pha Lê cho hay cát-sê chỉ vào khoảng 200.000 đồng, công việc hát ở phòng trà không ổn định, thuê nhà cũng nhờ một người bạn lo cho. Khi ra album đầu tay, cô được "đàn chị" bán rẻ cho các ca khúc nhưng vẫn phải trả góp, đi sự kiện cũng phải mượn trang phục vì không có tiền mua. 

Có lúc túng quẫn, Pha Lê từng nghĩ sẽ làm "gái bán hoa" để không phải sống đời khổ cực như thế nữa. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Có những lúc em thậm chí còn nghĩ đi làm gái luôn ấy. Vì không có tiền. Những người khác cũng như mình thậm chí xấu xí hơn mình mà xe hơi nhà lầu. Còn mình thì miếng ăn còn không có, ngày nào cũng ăn mì tôm, ăn trường kỳ đầu bốc hỏa luôn. Nếu một ngày ăn 50.000 thì một tháng 1,5 triệu, lấy đâu ra tiền. Ăn mì thôi, mấy nghìn một bữa thôi.

Em cũng định liều đấy. Em bảo hay làm béng đi thử xem thế nào. Nó chỉ khó lần đầu thôi. Em cũng nghĩ đến điều đấy thật. Lúc đó mình nghĩ quẩn rồi. Em thậm chí còn nhờ người này người kia môi giới, kết nối cho mình nhưng khi người ta tìm được khách cho mình rồi, gọi mình thì mình lại sợ. Em bảo thôi, em làm không được đâu. Em không dám làm. Thôi cứ chấp nhận cần cù vậy".

Hoa hậu Thu Hoài

phát ngôn sao trong tuần 4/4

Kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm đầy nước mắt, Thu Hoài đã lần đầu trải lòng về những chuyện đã qua. Hoa hậu Phu nhân 2012 không giấu mình đã từng muốn chia tay nhiều lần nhưng chồng cũ không đồng ý, và cả hai đã phải mất hơn 5 năm để chuẩn bị tâm lý cho việc ly hôn. Thu Hoài cũng cho hay, do đã quen với việc độc lập tài chính nên cuộc sống hiện tại cũng không khác nhiều so với lúc trước, các con cô nay cũng đã quen không có bố ở cạnh.

Nói về nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, Thu Hoài không giấu chuyện từng bị chồng cũ người Hoa đánh đập. Cô bộc bạch: "Tôi từng bị bạo hành, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ. Đàn ông không giỏi chịu đựng áp lực như phụ nữ. Lúc tức giận, họ bộc phát bằng nhiều cách, có người đập phá, uống rượu, đánh đập vợ. Những điều đó có ở bố các con tôi. Có những lúc tôi bị thương nặng. Công an phường là nơi giữ hồ sơ, tài liệu về việc này. Các con tôi thường thấy cảnh bố "động tay chân", nhân viên của tôi cũng nhiều lần chứng kiến.

Nhiều người nói, đẹp và giỏi, không làm gì sai sao chồng đánh. Thật ra, đẹp và giỏi mới bị chồng đánh, bởi anh cảm thấy chạy theo đôi quá mệt mỏi, áp lực. Tôi là người cầu tiến, từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó nên khi có cơ hội phải nắm bắt. Tôi ham học hỏi và muốn phát triển công việc nhanh chóng, trong khi anh lại đứng một chỗ, anh cảm thấy thua thiệt. Đàn ông người Hoa vốn gia trưởng, họ khó chấp nhận chuyện vợ vượt mặt. Anh che giấu khuyết điểm bằng cách thể hiện vũ lực.

Tôi hiểu được nỗi đau, sự khó chịu của anh. Tuy nhiên, những gì anh gây cho tôi rất khó quên. Tới bây giờ, tôi vẫn còn đau lòng nhưng hận thù thì không. Anh thương yêu nhưng không biết cách thể hiện. Dù vậy, hiện tại cả hai vẫn còn quan tâm và đối tốt với nhau".

Ca sĩ Minh Tuyết

phát ngôn sao trong tuần 4/4

Một mình sang Mỹ lập nghiệp năm 1997, Minh Tuyết phải lòng doanh nhân Diệp Keith và đến nay đã trải qua 16 năm ngọt bùi bên anh. Nữ ca sĩ cho hay ông xã chính là người đứng sau thành công hiện tại của cô, và nếu không nhận được sự ủng hộ từ anh, ước mơ ca hát của Minh Tuyết có lẽ đã "gãy gánh" từ lâu.

Minh Tuyết nói: "Những ngày đầu tiên, tôi rất cô đơn và đơn độc, gần như không biết gì nên luôn cần một người có thể hỗ trợ về tinh thần cũng như hướng dẫn đường đi nước bước. Khi gặp anh Diệp Keith, chúng tôi bắt đầu chia sẻ ngọt bùi, những buồn vui trong cuộc sống cũng như từng bước gầy dựng sự nghiệp. Tôi và anh ấy quen, lấy nhau đã 16 năm trước, từ những ngày đầu tôi sang Mỹ lập nghiệp. Anh ấy là bạn của một người chị mà tôi từng ở chung phòng, là người đầu tiên tôi yêu tại xứ người và có lẽ cũng là người duy nhất. 

Sau khi gia đình 2 bên gặp nhau, chúng tôi làm buổi lễ nho nhỏ và chính thức là vợ chồng. Nhưng vì lúc đó tôi vẫn là ca sĩ mới nên không dám làm điều gì đó quá linh đình. Đám cưới vào năm 2013 chỉ là để thông báo với bạn bè và người hâm mộ".

Ngoài ra, khi được hỏi về chuyện con cái, giọng ca Xin lỗi anh cũng chia sẻ: "Chuyện gì đến sẽ phải đến, chứ không thể ép buộc theo ý mình hoặc từ chối đối mặt. Có nhiều thứ đến có nghĩa càng phải cố gắng. Khi tôi quyết định có em bé cũng là lúc chấp nhận mọi thứ xảy ra".

Diễn viên Macaulay Culkin

phát ngôn sao trong tuần 4/4

Thành công nhờ series phim Ở nhà một mình, Macaulay Culkin như "ngủ quên trong chiến thắng" và gần như chỉ còn nổi tiếng đến hiện tại nhờ lối sống bê tha, ảm đạm. Ở độ tuổi 35, Macaulay già đi trông thấy và gần như không còn thiết tha với nghệ thuật. Từng có một thời gian anh tuyên bố tham gia vào một ban nhạc nhưng đến nay, những sản phẩm âm nhạc của anh cũng biệt tăm biệt tích trên thị trường. 

Mới đây, trong bài phỏng vấn với New York Magazine, Macaulay Culkin đã tuyên bố "nghỉ hưu non". Anh chia sẻ: "Tôi là người đàn ông quá 30 tuổi và cơ bản đã về hưu. Tôi muốn sống cuộc sống tự do, hàng ngày vẽ vời, viết lách và làm bất cứ thứ gì mình thích".

Bên cạnh đó, anh cũng cho hay bản thân cảm thấy mệt mỏi vì dù không có bất kì hoạt động nghệ thuật nào nổi bật nhưng vẫn thường xuyên bị báo giối làm phiền: "Tôi thường đi bộ vào lúc 4h sáng, vì lúc đó không có ai trên đường phố và tôi cũng không bị chú ý".

Người mẫu Erin Heatherton

phát ngôn sao trong tuần 4/4

Là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn Victoria's Secret trong khoảng thời gian từ 2008 - 2013, Erin Heatherton bất ngờ chia tay hãng nội y lớn nhất thế giới khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Nói về việc này, Erin cho hay mình không tiếp tục hợp tác với VS vì sức ép giảm cân: "Lúc đó tôi thấy thất vọng tràn trề vì dù chăm tập đến mấy, cơ thể vẫn chống lại tôi. Một buổi tối về nhà sau ngày dài tập luyện, tôi nhìn chằm chằm đống thức ăn rồi tự hỏi lẽ nào mình phải nhịn ăn luôn mới giảm được cân". 

Kể từ khi ra hoạt động riêng lẻ, Erin thấy yêu và dễ chấp nhận vóc dáng của mình hơn. Cô cho hay: "Tôi chật vật với thân hình của mình và bị đè nén bởi những áp lực đòi hỏi bản thân phải trở nên hoàn hảo. Tôi vốn đã không hoàn hảo rồi. Nhưng nhờ có trải nghiệm này, tôi tìm được sức mạnh để yêu bản thân mình hơn. Tôi đã quyết định thay đổi. Tôi được là chính mình".
Chia sẻ