Trước thềm năm học mới, các tỉnh thành như Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang đã đưa ra phương án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, dự kiến giảm hàng nghìn đầu mối trường từ cấp mầm non tới trung học phổ thông.
Nhiều chuyên gia và nhà quản lý giáo dục đều đồng tình: Đại học hạnh phúc không phải nơi cố làm “vừa lòng” sinh viên bằng mọi giá và cũng không phải nơi loại bỏ hoàn toàn áp lực. Thay vào đó, hạnh phúc cần được xây dựng trên nền tảng của năng lực thật và khả năng thích nghi với cuộc sống.
Từ một biểu tượng văn hóa với cái tên dài kỷ lục, ngôi trường đã đi đến cái kết buồn khi số học sinh giảm xuống chỉ còn vỏn vẹn 9 em, đánh dấu sự khép lại của một di sản giáo dục hơn 70 năm tại Nhật Bản.
Điểm trường thôn Đăk Đoát (thuộc Trường mầm non xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, Kon Tum) nhận được sự chú ý bởi lối thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ con gà trống.
Đối mặt với vô vàn thách thức, từ kinh phí, vật tư, điện nước hạn hẹp… nhưng các kiến trúc sư Burkina Faso đã thiết kế được một số ngôi trường luôn duy trì nhiệt độ mát mẻ cho các học sinh mà không cần điều hòa, ngay cả dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.
Hàng loạt các vết nứt dài chằng chịt cùng những mảng vữa trần tại các phòng học bong tróc đó là hiện trạng tại ngôi trường cấp 3 Trương Định với tuổi đời gần 50 năm nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.