Trước khi viết tâm thư vì phim bán vé mà không ai xem, Lý Nhã Kỳ khóc trong họp báo có Han Jae Suk

Su,
Chia sẻ

Han Jae Suk có phản ứng rất lịch thiệp khi thấy Lý Nhã Kỳ khóc trong rạp chiếu phim.

Lý Nhã Kỳ vừa chia sẻ đoạn clip bật khóc trong buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Kẻ thứ 3. Đoạn clip này được quay trước khi Lý Nhã Kỳ viết tâm thư gửi các rạp chiếu phim vì Kẻ thứ 3 đã bán vé mà rất ít người bỏ tiền đi xem.

Trước khi viết tâm thư vì phim bán vé mà không ai xem, Lý Nhã Kỳ khóc trong họp báo có Han Jae Suk  - Ảnh 1.

Trong clip, Lý Nhã Kỳ mặc đầm xanh đứng cạnh Han Jae Suk. Khi nói về việc có rất đông nghệ sĩ ủng hộ cho dự án, Lý Nhã Kỳ không cầm được nước mắt. Sau đó, Lý Nhã Kỳ buông micro rồi cố gắng bật cười để nước mắt không chảy nhiều hơn. Thấy Lý Nhã Kỳ khóc, Han Jae Suk đứng kế bên vỗ vai an ủi. Sau đó, Han Jae Suk liên tục ra hiệu cho nhân viên bên ngoài mang khăn giấy đến. Cách nam diễn viên hành xử toát lên sự ga lăng, lịch thiệp của 1 quý ông thực thụ.

"Trong cuộc đời Kỳ, chưa bao giờ Kỳ nghĩ mình lại chọn 1 cái công việc, chọn 1 cái trách nhiệm như thế này. Không phải là mình chủ ý sản xuất bộ phim này ngay từ đầu nhưng mà nó rất ám ảnh. Cho đến thời điểm này, Kỳ đã thở phào nhẹ nhõm. Kỳ đã hoàn thành xong lời hứa của mình với ekip, hoàn thành xong trách nhiệm mà mọi người gán vào bộ phim này. Hôm nay có rất nhiều thiếu sót, mọi thứ cũng rất là vội vã vì Kỳ sắp đi LHP Cannes rồi. Bây giờ, nhìn những gương mặt anh chị em, bạn bè có mặt ở đây, Kỳ thực sự phải nói lời cám ơn rất nhiều".

Trước khi viết tâm thư vì phim bán vé mà không ai xem, Lý Nhã Kỳ khóc trong họp báo có Han Jae Suk  - Ảnh 2.

Trước khi viết tâm thư vì phim bán vé mà không ai xem, Lý Nhã Kỳ khóc trong họp báo có Han Jae Suk  - Ảnh 3.

Trước khi viết tâm thư vì phim bán vé mà không ai xem, Lý Nhã Kỳ khóc trong họp báo có Han Jae Suk  - Ảnh 4.

Trước đó, Lý Nhã Kỳ viết tâm thư gửi các rạp chiếu phim rằng: "Tâm thư trong tâm tư. Đang bệnh ngồi dậy không nổi, tối nay Kỳ định lết đi cinetour cùng ekip và gặp gỡ khán giả. Nhưng khi nhìn các suất chiếu trên các rạp muốn tụt đường huyết luôn. Không lẽ 8h sáng khán giả dậy đi coi phim, 11h đêm khán giả ngủ trong rạp chờ xem phim. Cuộc đời Kỳ chưa bao giờ khổ hơn khúc này. Các hệ thống rạp ơi, Kỳ chỉ muốn phim được tiếp cận với khán giả nhiều hơn, vì dù sao sau buổi ra mắt phim "Kẻ thứ 3" hôm qua, bộ phim vẫn được đánh giá tốt và hay mà. Mong các rạp sắp xếp nhiều suất chiếu mà có thời gian phù hợp để khán giả Việt yêu phim Việt có thể xem. Cảm ơn sự hỗ trợ của các hệ thống rạp trên toàn quốc".

Theo số liệu của Box Office Việt Nam thì trong ngày 14/5 (tính đến 2 giờ chiều), bộ phim chỉ bán được khoảng 500 vé, thu về được khoảng 50 triệu đồng. Đây là con số khá ít ỏi so với mức đầu tư 33 tỷ đồng mà Lý Nhã Kỳ đã bỏ ra.

Chia sẻ