Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!

Thu Thảo. Ảnh: Leon. Thiết kế: Bi,
Chia sẻ

Người ta nói cứ vào showbiz là dễ bị bẻ cong giới tính. Tôi chỉ cười! Bởi ngoài showbiz ra thì còn rất nhiều nghề khác, quan trọng nhất là đứa bé đó sinh ra, giới tính nó như thế nào thì lớn lên nó sẽ là như thế ấy!


Trung Dũng sinh năm 1973 tại Vĩnh Long, là diễn viên điện ảnh, truyền hình, sân khấu hoạt động sôi nổi tại khu vực miền Nam. Không giống như nhiều bạn đồng nghiệp khác, Trung Dũng tự nhận anh xuất thân từ gia đình khá giả, cũng gọi là "đại gia" ở miền Tây hồi mấy chục năm về trước!

Với thân phận "thiếu gia", Trung Dũng chẳng gặp bất cứ khó khăn về kinh tế nào. Thế nên mới có chuyện anh chàng thoải mái theo đuổi nghề diễn, đi đóng phim có tiền thì vui, không có tiền cũng chẳng chưa bao giờ phải chịu cảnh đói kém ngày nào. "Gia đình có điều kiện là một trong những lợi thế đầu tiên tôi có được lúc mới bước chân vào nghề. Nhưng nói tôi dựa cả vào ba mẹ là không đúng. Gia đình tôi khá giả nhưng từ nhỏ ba đã bắt mấy anh em phải lao động chân tay, tôi tự kiếm tiền được, ít khi nào phải ngửa tay xin tiền ba má".

Làm vũ công múa cột trong vũ trường, tiền bo gấp 6 lần tiền làm phục vụ

Gia đình tôi đông anh em, ba tôi có ruộng đất, nuôi mấy chục con heo, gà vịt cũng gọi là hàng đàn. Hồi xưa, chăn nuôi kiểu này là giàu lắm rồi. Anh em tôi không phải lo chuyện ăn mặc, đi học cũng không thiếu thốn gì. Nhưng ba nghiêm túc lắm, ba bắt anh em chúng tôi phải lao động từ khi còn nhỏ. Mới có 7 tuổi, ba bắt tôi đỡ đẻ cho heo. Hồi đó tôi bé xíu, nhìn thấy cảnh heo đẻ đã sợ, vậy mà ba bắt tôi thò tay vào người heo mẹ, lôi heo con ra trong lúc nó đang chuyển dạ. Cái cảm giác ghê sợ ấy vẫn còn, đó là khi cả tay mình đều có cảm giác nhơn nhớt, rồi tai thì nghe tiếng la ó thất thanh.

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 2.

Đỡ đẻ cho heo đã đành, ba còn bắt tôi đi chăn vịt. Cậu chủ con nhà giàu mà làm lụng như người thường. Ba dạy tôi cách chăn nuôi, trồng trọt, ba nói rằng nếu sau này đi học mà ngu dốt, không làm được chuyện gì ra hồn thì ít nhất cũng có cái nghề phòng thân. Nuôi heo, nuôi vịt, trồng cây cũng đủ giúp tôi kiếm ăn qua ngày!

Lớn lên, tôi thích làm gì, ba cho làm đó. Ba tôi không có cái kiểu ép con phải nhất mực đi theo nghề nông của gia đình. Có một thời gian, ba tôi mở nhà hàng, các anh chị đều vào phụ bếp, bưng bê, tính tiền. Tôi cũng có đến làm phụ. Vậy là từ nghề nuôi heo, tôi biết thêm nấu nướng, bưng bê. làm lụng từ nhỏ khiến tôi chẳng sợ bất cứ khó khăn nào.

Tuổi 18, đôi mươi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi may mắn học hành cũng tốt, diễn xuất được các thầy cô đánh giá cao. Nhưng tôi tự biết mình xấu trai, không đủ để làm nam chính trong các bộ phim hay vở kịch. Tôi là dạng biết mình biết ta, sống thực tế chứ không có ảo tưởng. Lúc mới vào nghề, tôi cũng có đi đóng phim khắp nơi, mà toàn làm quần chúng, xuất hiện được chừng vài giây. Có phim còn lướt ngang, chẳng lên hình được bất cứ giây nào. Đóng phim khổ cực, ăn uống thất thường nhưng có lúc bị quỵt luôn cát xê. Sáng hăm hở đi quay, chiều ra về tay không vì cát xê bị người khác ăn chặn hết. Nhưng ai cũng thế, thời của chúng tôi chuyện này chẳng có gì lạ!

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 3.

Tôi thừa nhận, làm sinh viên mà chưa bao giờ thiếu tiền. Không phải gia đình chu cấp hoàn toàn đâu, vì tôi chịu khó đi làm thêm. Biết nấu nướng, phục vụ, tôi đi làm cho các quán ăn. Sau đó, có một thời gian tôi còn làm vũ công cho vũ trường nữa. Chẳng là khi đi học, tôi cũng có chút năng khiếu nhảy múa. Thấy tôi nhảy được, có bạn học kia mới nhờ làm thế chỗ 1 tháng vì bận công việc gia đình. 

Thời ấy, tôi nhận làm vũ công vì tò mò, với lại tuổi trẻ, ai chẳng thích sôi động một chút. Và sôi động thì chỉ có vũ trường. Nhận làm thay người bạn, tôi bước vào quán mà run lắm. Người ta hỏi tôi có múa cột lần nào chưa, tôi đáp: "Chưa". Rồi người ta bảo tôi cố gắng đừng làm khách chán. Bước ra sân khấu, tôi nhảy hết mình khi nhạc lên. Tôi đứng trong cái lồng, phía bên ngoài là khách hò reo, phấn khích. Cứ thế, khi một tháng trôi qua, tôi nhận được cỡ 3 triệu đồng, chủ yếu là tiền khách bo cho vì nhảy tốt. Hồi đó, làm phục vụ cả tháng được chừng 500.000 đồng là nhiều, vậy nên số tiền làm vũ công múa cột của tôi phải gấp 5 - 6 lần công việc bình thường kia!

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 4.

Từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!

10 năm trước tôi từng kết hôn, nhưng mọi thứ đã không giữ được. Thất bại trong hôn nhân là điều tôi không muốn nói tới. Mọi người sẽ chẳng bao giờ thấy tôi lên báo kể khổ, vì ngoài kia nhiều người còn khổ hơn tôi, kể hết những vấp váp đã đi qua thì tôi được gì. 

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 5.

Tôi không phải người quá thông thạo công nghệ. Tôi như một gã ngu si, mãi mà không học được. Mọi người chỉ tôi chơi facebook, tôi thấy phiền não quá, tại sao cứ phải cắm đầu vào tin nhắn, status, hình ảnh rồi bực tức, chán nản một mình. Tôi từng không hiểu, cho đến khi mọi người nói rằng bây giờ phải chơi facebook thì mới hợp thời.

Làm diễn viên, đóng Gạo nếp gạo tẻ được quan tâm thì đăng hình ảnh, chia sẻ về cuộc sống trên facebook mới câu kéo được like. Có like thì mới được chọn quảng cáo bằng hình thức livestream. Tôi thấy điều này phiền phức cực kỳ, tôi bảo thủ, thuộc lớp nghệ sĩ thế hệ trước, ở tuổi 45 - 46, không dễ gì tôi chấp nhận được. Nhưng cuộc sống mà, nếu không thay đổi chắc chẳng tồn tại được. Còn muốn đóng phim thì phải chạy theo trào lưu này!

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 6.

Nhiều người đặt câu hỏi về giới tính khi thấy tôi cứ mãi sống độc thân. Tôi 45 tuổi rồi, đủ trải nghiệm về cảm xúc yêu đương, giận hờn. Tôi đã đi qua cái thời mà lúc nào cũng bám lấy nhau, rồi hạnh phúc, vui vẻ khi nhìn thấy đối phương. Tôi quen với cô đơn, hài lòng vì ở một mình trong căn nhà lớn!

Tôi không còn trẻ nữa, muốn giữ được sức khỏe, sự dẻo dai, tôi thường xuyên đi tập gym. Vì nhìn tôi lúc nào cũng gọn gàng, tươi trẻ nên người ta đồn đoán về giới tính của tôi nhiều lắm. Nhưng còn nói tôi đồng tính, nghĩa là họ còn quan tâm. Nếu không muốn biết Trung Dũng sống thế nào, đang yêu thương ai, chắc họ chẳng hỏi câu đó làm gì! Nhưng bây giờ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, giới nào tôi cũng chấp nhận được. 

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 7.

Trên thế giới có rất nhiều người tài năng cũng bị đồn thổi về giới tính. Nhưng vì sao họ phải mặc cảm, chuyện đồn thổi này tôi thấy bình thường lắm! Tôi thích khi người ta nói về giới tính của mình! Câu hỏi đó tôi gặp hàng ngày. Chẳng hạn hồi đóng Lạc giới, sau khi xem phim nhiều người cứ hỏi: "Anh Dũng à, anh có gay không". Tôi đã trả lời: "Anh không phải gay đâu. Không có chơi đâu nha. Nếu như anh có gay thì em cũng không phải là đối tượng của anh. Em đừng có suy nghĩ người ta đồng tính thì gặp ai cũng thích liền đâu. Gay hay les gặp gái đẹp, trai đẹp mới thích. Nhưng thích được một ngày, hai ngày hay cả đời thì lại là chuyện khác. Chứ không phải bị lệch về giới tính thì ai người ta cũng thích liền. Giờ em muốn nghĩ sao cũng được. Giới nào anh cũng chấp nhận. Miễn sao anh là con người sống lương thiện và làm những việc tốt cho xã hội là được rồi".

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 8.

Người ta cũng nói cứ vào showbiz là dễ bị bẻ cong giới tính. Nghe như thế, tôi chỉ cười! Chẳng phải đâu, ngoài showbiz ra thì còn rất nhiều nghề khác, quan trọng nhất là đứa bé đó sinh ra, giới tính nó như thế nào thì lớn lên nó sẽ là như thế ấy! 

Tôi từng 1 lần thất tình trong đời. Lúc ấy tôi đau khổ tuyệt vọng. Từ trải nghiệm bản thân, tôi thấy các bạn trẻ không nên ở một mình trong lúc cô đơn. Nếu đi đến một nơi nào đó để say xỉn, hãy đi cùng người bạn của mình. Để khi tỉnh rượu vào lúc 2 - 3 giờ sáng, bạn không thấy cô đơn, chơi vơi và đau nhói ruột gan. 

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 9.

Tôi cũng không cần một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc mà 2 người cứ phải nương tựa vào cảm xúc của đối phương. Trải qua những vấp váp trong cuộc đời, ghen tuông không phải là cách níu kéo tình thương tốt nhất. Nếu đã quyết định ra đi, tức là không còn lựa chọn nào khác nữa. Có nhiều phụ nữ không dám ly hôn vì sợ thiếu hụt kinh tế hoặc xấu hổ với bà con họ hàng. Nhưng họ quên mất khi tình yêu không còn, mà cứ tiếp tục sống với nhau thì người đau đớn nhất chẳng phải họ sao.

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 10.

Công việc diễn viên khiến tôi luôn đối mặt với nhiều áp lực. Quan trọng là khi về nhà, nằm trên giường có thoải mái hay không! Tôi hài lòng với cuộc sống độc thân. Thời gian rảnh, tôi dành cho việc nấu nướng, giặt giũ, trồng trọt, chăn nuôi. Tôi không cho đấy là công việc của đàn bà, vì ai cũng sẽ nấu cơm, lau nhà được nếu như có hứng thú. 

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 11.

Làm gì cũng được, đàn ông hay đàn bà nấu cơm, giặt giũ cũng chẳng hề gì! Đừng nói này nói kia rằng đó là công việc của đàn bà, đàn ông làm thế là ẻo lả! Tôi thích, tôi vẫn cứ làm. Có ai lo cho tôi được ngày nào đâu mà phải bận lòng chuyện phán xét. Tôi thà ở nhà nấu cơm cho cả trăm người còn hơn ra ngoài bon chen, tìm cách thể hiện ta đây tài giỏi!

Trung Dũng: Làm vũ công múa cột ở vũ trường, từng thất bại trong hôn nhân, bây giờ giới nào tôi cũng chấp nhận!  - Ảnh 12.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Chia sẻ