Trung Dân: Tôi hay uống rượu một mình để đỡ nhớ vợ

Thu Thảo,
Chia sẻ

Trong tiểu phẩm hài mới nhất, nghệ sĩ hài Trung Dân vào vai một "bợm nhậu" luôn kiếm đủ mọi lý do để được uống rượu.

Tiếp tục đồng hành với chương trình Bác sĩ ơi, tại sao, nghệ sĩ Trung DânKiều Linh tung hứng nhịp nhàng để vừa mang lại kiến thức bổ ích về sức khỏe, vừa mang lại tiếng cười cho người xem.

Trung Dân: Tôi hay uống rượu một mình để đỡ nhớ vợ - Ảnh 1.

Kiều Linh.

Trung Dân: Tôi hay uống rượu một mình để đỡ nhớ vợ - Ảnh 2.

Trung Dân.

Năm 2017 được xem là một năm "tổ đãi" cho nghệ sĩ hài gạo cội Trung Dân. Anh xuất hiện ở khắp các show truyền hình lớn nhỏ từ trong nước đến hải ngoại. Dù xuất hiện ở một sân khấu được đầu tư bạc tỉ hay một bối cảnh nhỏ anh đều xuất hiện với trang phục rất bình dân. Chính sự giản dị ấy giúp anh được khán giả yêu mến suốt hơn 20 năm qua.

Dù lịch diễn dày đặc, nhưng nghệ sĩ Trung Dân vẫn thích tham gia các tiểu phẩm về đề tài sức khỏe. Bằng chính sự duyên dáng và lối diễn theo cách tâm tình của mình anh muốn gửi đi các thông điệp về việc chăm sóc sức khỏe đến với nhiều người hơn.

Trung Dân: Tôi hay uống rượu một mình để đỡ nhớ vợ - Ảnh 3.

Trung Dân: Tôi hay uống rượu một mình để đỡ nhớ vợ - Ảnh 4.

"Có thời gian rảnh là tôi liền lên mạng nghiên cứu các thông tin về sức khỏe. Nhờ đó mà mình cứ cập nhật liên tục kiến thức, trước hết là bảo vệ mình rồi chia sẻ lại cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp", nghệ sĩ Trung Dân cho biết. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ tết Dương lịch, Trung Dân muốn mang thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến với đông đảo người dân.

Trung Dân: Tôi hay uống rượu một mình để đỡ nhớ vợ - Ảnh 5.

Trung Dân: Tôi hay uống rượu một mình để đỡ nhớ vợ - Ảnh 6.

Trong tiểu phẩm vừa được phát sóng, dù được vợ mình là bà Tư (do Kiều Linh thủ vai) khuyên răn đủ điều nhưng ông Tư (Trung Dân thủ vai) cũng không bỏ được thói ăn nhậu vô độ của mình. Ông Tư mê nhậu đến nỗi không có ai uống, ông cũng tự bày ra uống một mình như bày đồ hàng. Ông tự "cụng ly" và gọi tên chiến hữu dù xung quanh chỉ mỗi mình ông. Ông Tư lấy lý do nhà giàu, sung sướng đâm ra buồn chán nên muốn nhậu giải khuây. Một lý do khác khiến vợ ông bật cười là ông nhậu cho đỡ nhớ vợ những lúc vợ đi chợ chưa về.

Thấy chồng mình ngày càng rượu chè bê tha, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chồng nên bà Tư quyết định đưa ra những dẫn chứng trước mắt về tác hại của việc nhậu nhẹt gây ra. Bà Tư báo hung tin rằng ông Năm xị, từng là chiến hữu của ông Tư đã "ngủm củ tỏi" vì nhậu quá bị xơ gan và chuyển qua ung thư gan trong vòng 1 nốt nhạc. Trái lại với thái độ sợ sệt trước lời cảnh tỉnh của vợ, ông Tư nốc cạn 2 ly rượu 1 lượt vì lấy lý do tiếc thương "cố nhân" mới qua đời. Cách phản ứng hài hước của ông Tư làm khán giả màn ảnh nhỏ không khỏi bật cười.

Chia sẻ