Trọng tài người Syria bắt chính trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, trùng hợp bất ngờ với trận đấu cách đây 1 năm

L.T,
Chia sẻ

Chỉ còn ít phút nữa, trận đấu lịch sử giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra và tên trọng tài bắt chính trận đấu này cũng đã được tiết lộ.

Theo thông báo mới được công bố, 2 trong số 4 trọng tài được phân công bắt chính trận bán kết là người Syria, bao gồm trọng tài chính Tufayelieh Masoud và trọng tài biên Kanat Zakariya, 2 trọng tài còn lại là Aliubaydee Hayder Abdulhasan người Iraq và Ibrahim Ahmad Yacoub người Jordan.

Trọng tài người Syria bắt chính trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, trùng hợp bất ngờ với trận đấu cách đây 1 năm - Ảnh 1.

Thông báo chính thức cho thấy trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc là người Syria, Masoud Tufayelieh

Chỉ còn ít phút nữa là trận đấu lịch sử giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra nhưng thông báo này có thể sẽ khiến nhiều cổ động viên Việt Nam bàng hoàng. Bởi Syria là đối thủ đã bị các "chiến binh áo đỏ" của đội tuyển Olympic Việt Nam đánh bại trong trận tứ kết diễn ra hôm 26/08 mới đây.

Trọng tài người Syria bắt chính trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, trùng hợp bất ngờ với trận đấu cách đây 1 năm - Ảnh 2.

Trọng tài người Syria Masoud Tufayelieh.

Bàn thắng ở phút thứ 108 của Văn Toàn mang lại cho đội tuyển Việt Nam cơ hội vàng để đi tiếp nhưng nó lại như một "quả bom" dội xuống khép lại hành trình giành cúp vàng của đội tuyển Syria và đó sẽ là một thất bại khó quên đối với các cầu thủ đất nước Tây Á này.

Trước đó, vị vua áo đen này là người cầm còi trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Macau  tại lượt trận thứ 2 bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018. Trong trận đấu đó, ông từng rút một thẻ vàng gây nhiều tranh cãi với Văn Toàn.

Trọng tài người Syria bắt chính trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, trùng hợp bất ngờ với trận đấu cách đây 1 năm - Ảnh 3.

Một điểm khá trùng hợp nữa là vào ngày 24/7/2017, đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã từng gặp nhau trên sân cỏ và ông Tufayelieh Masoud chính là người bắt chính. Trong trận đấu ngày hôm đó, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hữu Thắng cũng bức xúc với một vài quyết định của trong tài người Syria.

Vừa thất bại trước Việt Nam lại có những "tì vết" như vậy, hẳn nhiều người lo ngại các chàng trai của chúng ta sẽ bị xử ép không đáng có nhưng dù sao đi nữa đây cũng là một cơ hội "ngàn năm có một" để bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao mới.

Chia sẻ