Bị phát hiện khi đang trộm cắp, Nam khống chế và dùng băng keo trói bảo vệ nhà hàng rồi tẩu thoát.
Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vừa triệt phá nhóm tội phạm thiếu niên, chuyên cạy cửa ôtô, trộm cắp tài sản.
Lợi dụng chủ nhà quên khoá cửa, Trần Duy Khánh (19 tuổi, ở huyện Nam Sách, Hải Dương) lẻn vào nhà dân lúc nửa đêm, nằm phục dưới gầm giường phục chờ cơ hội trộm tài sản.
Tên trộm đột nhập vào nhà vợ chồng giáo viên ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), khi bị phát hiện, hắn liền ra tay đâm chết người chồng, làm trọng thương người vợ.
Lợi dụng được thuê sửa chữa khóa, các đối tượng đã bí mật sao chép chìa khóa cửa và sử dụng chìa khoá đó để đột nhập nhà khách hàng thực hiện hành vi trộm cắp.
Do nợ nần, một người giúp việc ở Đà Nẵng đã lập mưu trộm cắp tiền, vàng, iPad của gia chủ và tạo chứng cứ ngoại phạm bằng cách về quê check-in trên Facebook.
Nhiều quý ông có hơi men lưu thông trên đường ở quận 12 (TP HCM) và nhiều địa bàn khác là mục tiêu tiếp cận của băng tội phạm lộng hành này.
Cách xử lý tình huống của mẹ cậu bé được cư dân mạng khen ngợi.
Không ngờ bà ngoại mới mất được 5 hôm mà bác dâu đã nóng vội đến mức phải "chôm" thứ đó ngay lập tức, mà nó chỉ ngang mớ sắt vụn chứ có giá trị gì đâu?!?
Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 3 người giả mạo nhân viên y tế đến 1 nhà người dân chuốc thuốc mê và trộm sạch tài sản gây hoang mang dư luận.