Trời bắt đầu trở lạnh, Jang Mi "về phe thời tiết" khiến ai cũng thổn thức mong chờ tình yêu

Thu Thảo,
Chia sẻ

Jang Mi kể nỗi buồn man mác và cất giọng trong trẻo an ủi trái tim của nhiều khán giả đang cô đơn.

Đúng ngay dịp Giáng sinh, Jang Mi cho ra mắt ca khúc "Bốn Mùa", là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh. Bản Pop – Ballad dịu dàng này hứa hẹn sẽ an ủi phần nào trái tim cô đơn của nhiều người. Ca khúc nói về tình yêu đã chia xa nhưng cô gái vẫn mong chờ từng ngày, nuôi cho mình niềm hy vọng. Với chất giọng trong trẻo, nữ ca sĩ thể hiện đúng nỗi buồn man mác nhưng không bi lụy của bài hát. Cô nghĩ rằng, đôi khi, cô đơn chỉ là trạng thái tạm thời, để mỗi người học yêu bản thân hơn.

Jang Mi hài hước bày tỏ vì ca khúc lấy tên "Bốn Mùa" nên cô bị chọc ghẹo là "quý cô thời tiết".

Jang Mi phát hành MV "Bốn Mùa".

Cô chia sẻ: "Nhạc buồn nhưng tôi muốn mọi người có thể nhận ra được, dù thế nào cũng phải có hy vọng, giữ cho bản thân sự lạc quan. Nhất là thời điểm cuối năm mang đến nhiều cảm xúc cho mọi người, cũng là lúc mỗi người mở lòng với tình yêu".

Trời bắt đầu trở lạnh, Jang Mi "về phe thời tiết" khiến ai cũng thổn thức mong chờ tình yêu - Ảnh 2.

Khi nhận demo bài này, nữ ca sĩ đã nhất định phải ra mắt "Bốn Mùa" vào dịp cuối năm, khi thời tiết trở lạnh và ai cũng cần chút âm nhạc sưởi ấm trái tim. Đây cũng là thời điểm mà Jang Mi yêu thích trong năm vì có thể cảm nhận được tình yêu ở khắp mọi nơi. Tuy vậy, để thể hiện đúng tinh thần ca khúc, Jang Mi bày tỏ: "Để thu âm đúng cảm xúc bài này, tôi đã xem lại rất nhiều phim chủ đề tình yêu vì bản thân chưa trải qua câu chuyện tương tự bài hát nói đến. Khi hát ca khúc nào, tôi cũng phải dành thời gian tìm hiểu đặt mình vào chính bài đó để thể hiện được hết cảm xúc của bài".

Trời bắt đầu trở lạnh, Jang Mi "về phe thời tiết" khiến ai cũng thổn thức mong chờ tình yêu - Ảnh 3.

Trời bắt đầu trở lạnh, Jang Mi "về phe thời tiết" khiến ai cũng thổn thức mong chờ tình yêu - Ảnh 4.

"Ca khúc này có quãng rộng so với khả năng của Mi nhưng tôi xem đó là một thử thách với bản thân. Tôi chọn thay đổi làm mới và đa dạng hơn về cách hát của mình. Mi đã dành thời gian tập luyện để làm sao hoàn thành bài hát chỉn chu và tốt nhất có thể. Quan trọng là tạo được sự đồng điệu với người nghe nhạc" - Jang Mi chia sẻ.

Thời gian gần đây, Jang Mi chọn hát toàn nhạc buồn, có lẽ vì thế nó vận vào cô khi đến giờ giọng ca này vẫn độc thân. Cô hài hước bày tỏ: "Cũng có nhiều người đùa với tôi như vậy. Lúc đầu, tôi thấy bình thường nhưng hiện tại thì cũng hơi lo nhẹ vì một mình cũng khá lâu rồi. Tôi mong thời gian tới sẽ có "hai mình" để chứng minh là không phải hát nhạc buồn nhiều mà vận vào mình. Tôi cảm thấy được mọi người yêu thương nên quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Tôi vẫn luôn thoải mái chia sẻ với mọi người".

Trời bắt đầu trở lạnh, Jang Mi "về phe thời tiết" khiến ai cũng thổn thức mong chờ tình yêu - Ảnh 5.

Trời bắt đầu trở lạnh, Jang Mi "về phe thời tiết" khiến ai cũng thổn thức mong chờ tình yêu - Ảnh 6.

Trời bắt đầu trở lạnh, Jang Mi "về phe thời tiết" khiến ai cũng thổn thức mong chờ tình yêu - Ảnh 7.

Trời bắt đầu trở lạnh, Jang Mi "về phe thời tiết" khiến ai cũng thổn thức mong chờ tình yêu - Ảnh 8.

Sau ca khúc "Bốn Mùa", Jang Mi đang chuẩn bị những dự án âm nhạc khác để tăng tốc cho năm mới. Nhiều khán giả cũng thắc mắc về lĩnh vực phim ảnh mà Jang Mi từng thử sức thì cô chia sẻ: "Tôi đang muốn dành thời gian tập trung nhiều hơn cho âm nhạc. Nhưng nếu có duyên gặp được vai diễn phù hợp với mình thì chắc chắn Mi sẽ trở lại với phim ảnh ngày gần nhất".

Trời bắt đầu trở lạnh, Jang Mi "về phe thời tiết" khiến ai cũng thổn thức mong chờ tình yêu - Ảnh 9.

 

Chia sẻ