Trố mắt nhìn người phụ nữ đan len thoăn thoắt trên chuyến bay, bé gái 5 tháng tuổi nhận cái kết "cưng xỉu" khiến tất cả hành khách ngỡ ngàng

Minh Nhật,
Chia sẻ

Một câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm xúc và đáng được lan truyền.

Trong khi những tranh cãi về sự ồn ào trên các chuyến bay, đặc biệt là giữa những người độc thân và các gia đình có con nhỏ, vẫn chưa đi đến hồi kết thì mới đây, một câu chuyện hết sức đáng yêu xảy ra khiến người ta tin rằng, đâu đó trên thế giới này, vẫn có những điều nhỏ bé diệu kỳ.

Cô Kelly Levine, 32 tuổi, người gốc New York và chồng Jake đã rất lo lắng về việc đi du lịch tới Mexico cùng con gái 5 tháng tuổi, Romy. Như nhiều bà mẹ khác, Kelly rất hoang mang về lần đầu tiên đi chơi xa của con gái và làm sao để giữ cho đứa trẻ yên lặng trên chuyến bay dài.

Trố mắt nhìn người phụ nữ đan len thoăn thoắt trên chuyến bay, bé gái 5 tháng tuổi nhận cái kết "cưng xỉu" khiến tất cả hành khách ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Gia đình 3 người Kelly, Jake và Romy đã có chuyến bay đặc biệt.

Và rồi, trong chuyến bay khứ hồi kéo dài 5 giờ từ thành phố Cabo San Lucas (Mexico) trở về thành phố Newark (bang New Jersey, Mỹ), một điều bất ngờ đã đến với gia đình nhỏ.

Nữ hành khách Meegan Rubin, 49 tuổi, một doanh nhân đến từ thành phố Villanova, bang Pennsylvania (Mỹ), ngồi ở ghế cạnh lối đi đối diện gia đình 3 người Kelly, Jake và Romy. Meegan đang đan len để thư giãn trên chuyến bay dài, và hành động đan thoăn thoắt của bà đã thu hút sự chú ý của Romy. Cô bé 5 tháng tuổi cứ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Meegan đan len.

"Con bé cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào bà ấy như thể bị mê hoặc", Kelly nói về điều kỳ lạ với con gái mình và ví nó như "chương trình giải trí miễn phí trên chuyến bay".

Trố mắt nhìn người phụ nữ đan len thoăn thoắt trên chuyến bay, bé gái 5 tháng tuổi nhận cái kết "cưng xỉu" khiến tất cả hành khách ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Bà Meegan, người đã học cách đan len từ hồi xảy ra đại dịch Covid-19, thì rất thích có khán giả.

Bà nói với tờ The New York Post: "Đứa bé rất dễ thương và nhìn chằm chằm vào tôi trong suốt chuyến bay, tròn mắt nhìn bàn tay tôi cử động".

Trố mắt nhìn người phụ nữ đan len thoăn thoắt trên chuyến bay, bé gái 5 tháng tuổi nhận cái kết "cưng xỉu" khiến tất cả hành khách ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Romy đã ngủ say khi bà Rubin vẫn mải mê với công việc của mình.

Rubin đã bắt đầu chuyến bay với việc đan móc chiếc áo len, nhưng khi còn một giờ nữa, bà quyết định phải làm thứ gì đó cho "người bạn mới quen" Romy. Bà quyết định đan nhanh một chiếc mũ len tặng cô bé.

Bà kể: "Thách thức với tôi là phải hoàn thành món quà ngẫu hứng này trước khi chuyến bay kết thúc". Rubin thường mất 2 giờ đồng hồ để làm một chiếc mũ cho trẻ em, nhưng nhờ làm việc hăng say trên không, bà đã hoàn thành nó chỉ trong 1 giờ.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh ở Newark, Rubin đã tặng Romy một chiếc mũ len kiểu Ý cỡ nhỏ, màu bột yến mạch, có điểm nhấn là một quả pom-pom vui vẻ.

Trố mắt nhìn người phụ nữ đan len thoăn thoắt trên chuyến bay, bé gái 5 tháng tuổi nhận cái kết "cưng xỉu" khiến tất cả hành khách ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Món quà bất ngờ khiến tất cả hành khách thích thú.

Trố mắt nhìn người phụ nữ đan len thoăn thoắt trên chuyến bay, bé gái 5 tháng tuổi nhận cái kết "cưng xỉu" khiến tất cả hành khách ngỡ ngàng - Ảnh 5.

"Chúng tôi không hề biết bà ấy đang đan mũ cho con mình", Kelly nói. Cô cho biết mình rất cảm động trước lòng tốt của bà Rubin nên đã quyết định chia sẻ câu chuyện lên TikTok.

Bài đăng, có những bức ảnh Kelly đang bế Romy khi Rubin thoăn thoắt tay đan len, đã thu được hơn 7 triệu lượt xem.

"Điều thú vị nhất đã xảy ra trên chuyến bay của chúng tôi", Kelly chú thích cho video.

Trong bài đăng, cô ấy đã gắn thẻ tên cửa hàng nhỏ của bà Rubin, Crochet Obey, chuyên bán túi xách, áo, phụ kiện cho thú cưng...

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Rubin tặng quà cho người bà mới gặp. Trong nhiều năm, bà đã tạo ra những món đồ ngẫu hứng tặng cho nhân viên phục vụ ở các nhà hàng và tài xế taxi.

Trố mắt nhìn người phụ nữ đan len thoăn thoắt trên chuyến bay, bé gái 5 tháng tuổi nhận cái kết "cưng xỉu" khiến tất cả hành khách ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Một chiếc túi xách do bà Rubin tự đan móc.

Trố mắt nhìn người phụ nữ đan len thoăn thoắt trên chuyến bay, bé gái 5 tháng tuổi nhận cái kết "cưng xỉu" khiến tất cả hành khách ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Bà Rubin nhận được rất nhiều câu hỏi trên trang kinh doanh của mình, Crochet Obey, về sự sáng tạo trong móc len.

"Tôi có một sở thích đó là đan móc khi đi du lịch. Tôi luôn tạo ra những món quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn và tình cảm của tôi đối với những người lạ", Rubin nói.

Rubin và Kelly đã trao đổi số điện thoại và nhanh chóng trở thành bạn bè. Kelly cho biết giờ đây cô cảm thấy lạc quan chứ không còn lo lắng khi đi du lịch với Romy.

"Mọi người đã nghe nhiều câu chuyện về những bà mẹ lên máy bay với thẻ quà tặng nói 'xin lỗi vì những rắc rối của con tôi' khi con họ đang khóc trên chuyến bay. Mọi người đều chuẩn bị giải thích hoặc xin lỗi, vì vậy, việc ai đó không chỉ tử tế và dễ chịu mà còn hào phóng, khiến chúng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi đi du lịch trong tương lai", Kelly nói. "Bạn không bao giờ biết mình sẽ ngồi cạnh ai. Bà Rubin đúng là một thiên thần".

Nguồn: The New York Post

Chia sẻ