Tôi choáng váng trước yêu cầu của chị ta, tại sao có người vô lý như vậy kia chứ???
Nhưng đúng 8 tháng sau ly hôn, chồng cũ bỗng đến gặp tôi. Anh ngập ngừng mãi rồi cũng nói...
H. chia sẻ đầy tự tin: "Chẳng hiểu sao các mẹ đơn thân cứ kêu nghèo kêu khổ mà không biết cách kiếm tiền từ chính thằng bố của con mình. Em ấy à, em có nhiều cách lắm".
Hắn hẹn vậy thôi, chứ trong lòng hắn xác định sẽ không đưa tiền. Có đưa hay không thì con trai vẫn là con hắn, thằng bé vẫn là cháu nội của bố mẹ hắn...
Cuối cùng vẫn là chị, là chị của ngày anh lập nghiệp khó khăn luôn sát cánh động viên chăm sóc chồng. Là chị của ngày anh rơi xuống vực thẳm đã bao dung mà kéo tay anh lên.
Dù lựa chọn nhường chồng cho bồ nhí để có cuộc sống riêng yên ổn, nhưng bà mẹ 2 con không ngờ lại bị cô gái trẻ kém chồng cũ hẳn 17 tuổi nhắn tin mạt sát.