Trịnh Thăng Bình thừa nhận hát chưa tốt, bước lên sân khấu mà thiếu nhiệt huyết

Bài & ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Nam ca sĩ trải lòng rất nhiều tâm sự sau khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa qua.

Tối 21/12, Trịnh Thăng Bình đã chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc mùa cuối năm với showcase "Ở Đó Nhìn Em". "Bình muốn khẳng định mình đang hoàn toàn khỏe mạnh và đạt trạng thái tốt nhất. Thời gian qua đã có nhiều khán giả lo lắng, nhắn tin hỏi thăm. Bình rất xúc động! Bình muốn thể hiện thật nhiều trong âm nhạc cụ thể là sẽ cho ra nhiều sản phẩm để đền đáp lại tình cảm của khán giả", nam ca sĩ tâm sự.

Trịnh Thăng Bình: "Nếu không làm âm nhạc thì cuộc sống vô nghĩa, Bình sẽ không còn mục đích sống" - Ảnh 1.

Với showcase "Ở Đó Nhìn Em" lần này, Trịnh Thăng Bình tập trung chủ yếu vào phần nghe, vì vậy anh đích thân set up toàn bộ phần âm thanh chuẩn high-end

Trịnh Thăng Bình: "Nếu không làm âm nhạc thì cuộc sống vô nghĩa, Bình sẽ không còn mục đích sống" - Ảnh 2.

Anh giới thiệu một số thiết bị trong bộ sưu tập studio mà mình đang có ở show diễn lần này để khán giả có những trải nghiệm thực sự thú vị về chất lượng âm thanh analog

Nói về những clip thời gian trước bị khán giả chê bai hát live tệ, nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận bản thân có lúc hát chưa tốt: "Bình chưa bao giờ tự nhận mình là 1 người hát giỏi nhưng Bình là 1 người hát bằng cả trái tim, bằng tình cảm của mình. Âm nhạc của Bình được lan tỏa nhiều, được mọi người yêu thích vì nó thật. Bình luôn đề cao tính chân thật trong âm nhạc".

Trịnh Thăng Bình: "Nếu không làm âm nhạc thì cuộc sống vô nghĩa, Bình sẽ không còn mục đích sống" - Ảnh 3.

Trịnh Thăng Bình cho biết nếu mình nhìn nhận được cái chưa tốt thì mình sẽ tốt hơn theo thời gian

Trịnh Thăng Bình chia sẻ thêm: "Có lúc Bình bị mất sự đam mê, mình bước lên sân khấu với tinh thần không mong muốn, mất đi sự nhiệt huyết. Khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa qua, nó làm mình nhận ra được nhiều thứ. Bình nhận ra nếu như mình không làm công việc này, không đứng trên sân khấu hát, không làm âm nhạc nữa thì cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Bình sẽ không còn mục đích sống nếu Bình không tiếp tục làm công việc này".

Trịnh Thăng Bình: "Nếu không làm âm nhạc thì cuộc sống vô nghĩa, Bình sẽ không còn mục đích sống" - Ảnh 4.

Vượt qua khoảng thời gian sa sút "phong độ", Trịnh Thăng Bình tự tin trở lại với dự án mới

Trịnh Thăng Bình: "Nếu không làm âm nhạc thì cuộc sống vô nghĩa, Bình sẽ không còn mục đích sống" - Ảnh 5.

Anh tổ chức đêm nhạc với quy mô tinh gọn, chỉ dành cho số lượng khán giả giới hạn khác với những đêm diễn trước đây

Trịnh Thăng Bình: "Nếu không làm âm nhạc thì cuộc sống vô nghĩa, Bình sẽ không còn mục đích sống" - Ảnh 6.

Nam ca sĩ lần lượt trình bày nhiều bản hit trong sự nghiệp ca hát

Trịnh Thăng Bình: "Nếu không làm âm nhạc thì cuộc sống vô nghĩa, Bình sẽ không còn mục đích sống" - Ảnh 7.

Dự kiến trong năm 2024, Trịnh Thăng Bình sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đêm diễn với nhiều concept đặc biệt, và mỗi đêm diễn sẽ có một ca khúc mới được ra mắt

Đặc biệt, trong showcase Trịnh Thăng Bình đã giới thiệu ca khúc mới nhất "Ở Đó Nhìn Em". Nói về sản phẩm âm nhạc lần này, Trịnh Thăng Bình cho biết: "Bình chưa bao giờ có dự án âm nhạc nào nói về mùa đông. Và đây là lần đầu tiên sẽ là một dự án cho mùa Noel năm nay, cũng là sáng tác đầu tiên Bình viết trên nhịp điệu Valse (3/4). Hi vọng mọi người ủng hộ thể nghiệm mới của Bình".

Trịnh Thăng Bình trình bày ca khúc "Ở Đó Nhìn Em"

Chia sẻ