Cùng mẹ xuống TP.HCM để vào thuốc trị ung thư, bé trai 3 tuổi ở Đắk Nông không may bị mắc COVID-19. Mỗi khi mệt mỏi, em bé hồn nhiên này chỉ biết kêu mệt rồi lên giường nằm bẹp.
Tại buổi vui xuân diễn ra ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, nhiều điều ước của các bệnh nhi được gửi gắm trên các lá thiệp hồng khiến người lớn không khỏi xúc động.
Sau khi cắt ngực trị ung thư, người phụ nữ mắc thêm chứng phù nề bạch huyết khiến một bên tay phình to gấp 4-5 lần người bình thường. 15 năm qua nữ bệnh nhân không thể nhấc nổi tay, ngại ra đường vì mặc cảm. Có lúc, chị đã tính chuyện buông xuôi
"Nếu uống nước ion kiềm mà phòng chống được ung thư, thì mấy ông bà bác sĩ chuyên khoa ung thư đã "vồ" lấy ngay rồi..." - chuyên gia an toàn thực phẩm Vũ Thế Thành nói.