Treo bóng bay đỏ tưởng niệm trẻ em thiệt mạng vì động đất

An Ngọc,
Chia sẻ

Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 47 nghìn người, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em.

Hiện chiến dịch cứu hộ đã dừng lại ở phần lớn các tỉnh để tập trung vào công cuộc tái thiết. Trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ, những đống đổ nát ngổn ngang dần được dọn dẹp, nhưng giữa đống gạch đá xám xịt ấy bất ngờ xuất hiện sắc đỏ của những quả bóng bay, như một cách để tưởng niệm những trẻ em xấu số đã mất đi cuộc sống bởi động đất.

Trên đống đổ nát của những tòa nhà bị sập vì động đất tại thành phố Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ bỗng xuất hiện những quả bóng bay nhiều màu sắc, nhiều nhất là màu đỏ. Chính tay anh Ogun - người sáng lập một tổ chức cứu trợ trẻ em - đã thổi và buộc những quả bóng ấy lại. Anh thường tặng bóng đỏ cho trẻ em, vì sắc đỏ mang đến niềm vui. Nhiều em nhỏ ở đây đã không thể trực tiếp nhận quà của anh nữa và anh muốn làm gì đó để tưởng niệm những trẻ em xấu số đã thiệt mạng vì động đất.

Treo bóng bay đỏ tưởng niệm trẻ em thiệt mạng vì động đất - Ảnh 1.

Anh Ogun Sever Okur - Người sáng lập tổ chức cứu trợ trẻ em nói: "Ở đây đã có nhiều thiên thần nhỏ bị mất đi sinh mạng, trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác đau buồn. Đây là món đồ chơi cuối cùng tôi có thể tặng cho các cháu".

Hatay là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất. Mặc dù trong quá trình cứu nạn đã có những cuộc giải cứu thần kỳ với các nạn nhân là trẻ em được cứu sống, nhưng không phải em nhỏ nào cũng may mắn như vậy. Anh Ogun không mong việc mình làm có thể chia sẻ phần nào nỗi đau với gia đình các nạn nhân, bởi thậm chí có những gia đình không còn một ai vì động đất. Anh để lại những quả bóng bay ở đây, đơn giản như một món quà chia tay với các em.

Chia sẻ