Trẻ trung Vũng Tàu

,
Chia sẻ

Thứ 7 cuối tuần, cả thành phố Vũng Tàu đông nghẹt, các khách sạn không còn chỗ trống, bãi biển và các quán café kín người. Điều gì ở thành phố cảng này hấp dẫn đến vậy???

Thành phố Vũng Tầu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 120km nên việc đi lại khá dễ dàng. Ngoài đi xe máy, còn có nhiều tuyến ô tô chạy liên tục trong ngày tại bến xe Miền Đông. Giá vé xe là 40.000 đ/người, nửa tiếng lại có một chuyến.
 
Bãi Sau của Vũng Tàu
 
Thành phố du lịch

Với khuôn mặt thành phố hướng ra biển, Vũng Tàu xây dựng cho mình nhiều bãi tắm nhỏ xinh xắn. Bãi Tầm Dương hay Bãi trước nằm giữa núi Lớn và núi Nhỏ. Những quán café chạy dọc toàn bãi biển. Quán café nằm dưới chân biệt thự Bạch Dinh – ngôi nhà cổ đẹp đẽ hơn 100 năm tuổi nay là viện bảo tàng chuyên đề. Những cây đại thụ, cây bàng tô điểm thêm cho những quán nhỏ ngày ngày đón gió từ biển cả bao la không ngừng thổi vào đất liền.

Bãi Sau cách thành phố 3km và cũng là bãi tắm nhộn nhịp nhất trong thành phố. Hầu hết các nhà nghỉ đều mọc lên tại đây phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi cuối tuần của du khách. Bãi tắm dài gần 8km, sóng to và các dich vụ biển khá đầy đủ. Các quán hải sản với giá cả phải chăng và hấp dẫn.

Ngoài ra, còn bãi Dứa và Bãi Dâu, hai bãi tắm này nhỏ hơn và đi khá xa.

Những cây sao đen trong khu phố chính, giàn hoa giấy bên hiên nhà, những cây xoài lúc lỉu quả trong sân. Khó có thành phố nào tạo được không gian thoáng đãng trong phố như thế. Chiều, đứng dưới chân tượng chúa Kito, phóng tầm mắt ra đại dương bao la, ngắm nhìn vầng dương đang dần khuất nơi chân trời xa.
 
Bãi Trước nhìn từ Bạch Dinh
 
Tòa Bạch Dinh của vua Bảo Đại trước kia nay là Bảo tàng
 
Một khách sạn trên Bãi Sau

Thành phố đất lành của thanh niên Hà Nội

Số thanh niên gốc Hà Nội vào mảnh đất này lập nghiệp rất đông nên sẽ không ngạc nhiên với những quán phở Bắc và những giọng nói Bắc. Đa phần công việc lựa chọn là nghề dầu khí, còn lại là các nhà máy thép. Những thanh niên xông xáo một tháng có đến 15 ngày rời đất liền ra giàn khoan làm việc. Cảnh sắc duy nhất mà mọi người thường nhắc và cũng là thú vui duy nhất là việc ngắm bình minh rồi hoàng hôn trên những giàn khoan giữa biển khơi muôn trùng sóng bể, cánh hải âu bay lạc xa xa, không thấy bến bờ, chỉ có màu xanh của biển và trời bất tận và sắc đỏ của buổi sớm mai.

Số thanh niên Bắc vào Vũng Tàu làm việc và thành đạt, xây dựng cuộc sống và gia đình ngày một đông. Mảnh đất lạ mà quen. Nhưng có điều đặc biệt nơi đây đa phần là nam thanh niên Bắc, vì ngành công nghiệp nặng phù hợp với nam hơn là nữ. Giờ đây, nhắc về Vũng Tàu, người ta còn nhắc đến ấn tượng về thành phố đất lành của thành niên Bắc.
 
Tượng Chúa Kito trên núi Lớn
 
Nhà thờ ở Vũng Tàu

Thành phố vui chơi của giới trẻ Sài thành

Thành phố Vũng Tàu ngày cuối tuần đông nghẹt khách Sài Gòn. Nhà nhà xuống biển, người người xuống biển. Giới trẻ Sài Thành sau giờ làm việc thứ sáu lại rủ nhau chạy xuống đây nghỉ ngơi. Thành phố không xa, chỉ đi qua khỏi Biên Hòa là đường cao tốc đẹp đẽ suốt cả chặng đường.

Chiều thứ sáu, khó lòng mà tìm được khách sạn để nghỉ. Giá phòng gấp đôi ngày thường, mức trung bình khoảng 350 đến 550 ngàn một phòng. Giá cao thế mà vẫn cháy phòng. Các khách sạn, nhà nghỉ mọc lên như nấm khắp thành phố dầu khí này mà vẫn phục vụ không xuể số khách cuối tuần lên nghỉ ngơi. Khách xuống Vũng Tàu đủ cả, từ nhóm gia đình, nhóm bạn bè hay đôi lứa.

Biển thoai thoải và có sóng lớn. Các dịch vụ khá đa dạng từ ăn chơi cho đến mua sắm, từ tắm biển cho đến leo núi. Gió biển lồng lộng thổi nên dù trời đang buổi ban trưa vẫn mát mẻ.
         
Buổi chiều, chạy xe lên núi Nhỏ, nơi có bức tượng Chúa giang tay và ngọn hải đăng. Từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố.
           
Tắm biển không phải là nhu cầu chính. Họ xuống đây chỉ để thưởng thức hương vị của biển, được nằm dài trên bãi cát, ăn những món hải sản tươi ngon, tung tăng dọc bãi biển, cắm trại hay chạy xe lòng vòng trong phố thưởng thức những món bánh nổi tiếng. Dịch vụ xe đạp đôi hay xe đạp ba đắt khách nên nhà nghỉ nào cũng sắm cho khách thuê. Đi xe đạp đôi vừa thú vị vì được nhiều người, vừa giúp bạn khám phá được hết những ngóc ngách hay của phố. Tiếng cười giòn tan hòa lẫn với tiếng sóng và tiếng nô đùa. Cả thành phố như trong lễ hội, tưng bừng rộn rã. Khi cái nắng đã rủng rỉnh giải khắp mặt đất và mặt biển, được ngồi thảnh thơi dưới bóng mát của hàng cây, hưởng vị thơm của café quyện trong hương thoang thoảng hương hoa sứ, tào lao với lũ chúng bạn. Các quán café gần Bạch Dinh được ưa chuộng nhất. Từ đây vươn tầm mắt ra xa là những giàn khoan. Cuộc sống êm ả trôi.
 
Các quán karaoke tối tối tấp nập. Người dân phố biển thích ca hát, nhộn nhịp đèn từ chập tối cho đến nửa đêm.
 
Món bánh Khọt nổi tiếng
 
Các bạn trẻ cuối tuần rủ nhau về đây nghỉ ngơi
 
Và cả những đôi tình nhân chọn nơi này chụp ảnh cưới

Sau hai ngày nghỉ thoải mái ở Vũng Tàu, khi trở về với cuộc sống lại hăng say và cuối tuần lại muốn chạy Vũng tàu, để giẫm chân xuống biển, vui vầy bên những người thương yêu và nhâm nhi tách café bên lũ bạn bè.

Lam Linh

Chia sẻ