Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống một trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nặng ngay từ khi chào đời.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khó thở nặng, rút hõm lồng ngực, khò khè, có tiếng thở rít rất rõ của hẹp khí quản.
Vừa chào đời được 40 phút, bé trai đột nhiên bị khó thở và hạ thân nhiệt xuống thấp.
Câu chuyện cảm động của một người mẹ trẻ kiên quyết giữ lại đứa con trong bụng dù cô được cảnh báo rằng, em bé khó lòng qua khỏi trước năm 1 tuổi đã có một kết thúc thật đẹp.
Cả gia đình đã rơi quá nhiều nước mắt trước khi phép màu đến với con và tất cả mọi người.