Khởi kiện ra tòa để giành lại quyền nuôi bé gái 7 tuổi, người mẹ cho rằng gia đình chồng cũ cản trở mình quay về thăm con và được tòa án chấp thuận. Tuy nhiên, sau khi xem các chứng cứ người chồng cung cấp, ai cũng phải sửng sốt vì hành động của người mẹ.
Sống ở gia đình chồng luôn bị soi mói, chị Hạnh đau đớn ôm bụng bầu 6 tháng về nhà mẹ đẻ để sinh con. Khi biết chị sinh được cháu trai thì chồng đến đón về, sau đó chị lại bị bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, từ đó đến nay người mẹ trẻ cầu cứu khắp nơi để giành lại quyền nuôi con.
Để trẻ không thường xuyên tranh cướp đồ chơi của bạn bè, anh em, không khóc lóc ăn vạ vì mình đã thua, hãy dạy con nguyên tắc: "Cho thứ này mới được lấy thứ kia".
Một DJ gợi cảm người Việt đã bị giam vài tuần trong trại giam ở New York sau khi cố gắng đưa con gái cô đến Trung Quốc. Cô cay đắng nói rằng cha của đứa trẻ đã báo cảnh sát bắt giữ cô vì anh ta không bao giờ muốn có một đứa trẻ nào.
Trên con thuyền nhồi nhét vài trăm người tị nạn, chàng thiếu niên Saydul Islam, 17 tuổi, đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một bà mẹ Rohingya cùng 2 đứa con nhỏ của cô bị giết hại trong cuộc chiến tranh giành thực phẩm.
Nguyên đơn lớn tiếng bảo rằng tòa xử ép, khi tước mất quyền của một người mẹ được yêu thương, gần gũi, chăm sóc đứa con bệnh tật. Giữa tòa, chị chém tay, hùng hổ: “Trên đời này, làm gì có chuyện cha nuôi con tốt hơn mẹ được”...
Vòi nước uống công cộng ở TP. Vũng Tàu được các mẹ vô tư làm chỗ rửa chân cho con. Hay hôi của khi gặp tai nạn, chen lấn xô đẩy để ăn miễn phí một miếng cơm cuốn... Người Việt đang dần làm xấu hình ảnh của mình.