Tranh cãi quanh kết quả Vietnam's Got Talent bán kết 4

HP,
Chia sẻ

Vòng bán kết 4 của Vietnam's Got Talent đầy sóng gió khi vừa là một đêm bán kết có nhiều tiết mục được đánh giá là hay nhất so với những vòng bán kết trước, vừa có một kết quả gây nhiều tranh cãi nhất.

Người ta tranh cãi từ Phương Anh đến Đăng Khoa, Mạnh Hoàng. Người ta thậm chí còn muốn giám khảo mở đường cho một đặc cách dành cho Đăng Khoa. Người ta cho rằng ban giám khảo không thực sự sáng suốt. Nhưng, cũng phải hiểu rằng, vì bán kết 4 có quá nhiều tiết mục hay hội tụ cùng một lúc nên quyết định đưa ra là rất khó khăn. Và dù sao, vẫn chỉ có hai ngôi sao may mắn được đi tiếp mà thôi.
 
Phương Anh - Có được ưu ái quá?

Có nhiều ý kiến cho rằng, tiết mục ở bán kết 4 của Phương Anh không thực sự xuất sắc như ở vòng loại. Họ cho rằng, tài năng của cô bé không thực sự xứng đáng được đề cao như thế. Điểm đặc biệt ở cô bé chỉ là "một người khuyết tật hát". Nếu để cô bé vào chung kết có chăng là biểu hiện của sự thương hại, cửa sự ưu ái quá đà cho một số phận thua thiệt. Và cũng có lý khi người ta bắt đầu e ngại rằng, bán kết Vietnam Got Talent sẽ lại chỉ là những tiết mục hát với nhau. Trong khi mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm những tài năng khác lạ chứ không chỉ riêng tài năng ca hát.

Một bạn đọc phát biểu cảm nghĩ của mình rằng: "Phương Anh có thể được ưu tiên về học phí, cấp học bổng, cung cấp phương tiện đưa đón, chế độ chăm sóc y tế, tạo công ăn việc làm phù hợp với điều kiện của em... nhưng khi đã thi thố về tài năng thì phải công bằng với mọi người khác".
 
Tuy nhiên, lại cũng có nhiều người cho rằng, cô bé được vào chung kết là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Họ cho rằng, tài năng sẽ chẳng là gì nếu không lay động được người xem. Và với tất cả những cố gắng, nỗ lực của mình, với tất cả lòng lạc quan, yêu đời, Phương Anh thực sự đáng được ghi nhận.
 
Mạnh Hòa - Xứng đáng nhận được tấm vé vàng

Giám khảo Huy Tuấn chính là người đã quyết định chọn bé Đăng Khoa thay vì chọn Mạnh Hòa nhưng khi Mạnh Hòa được chọn với hai sự đồng ý từ Thúy Hạnh và Thành Lộc thì Huy Tuấn vẫn vỗ tay chúc mừng Hòa. Có thể với Huy Tuấn, tài năng của Đăng Khoa xứng đáng được đi tiếp nhưng không phải vì thế mà anh đánh giá thấp Mạnh Hòa. Nhiều người đã nhận định rằng, Mạnh Hòa biểu diễn hấp dẫn và có nội dung hơn Trường Giang ở bán kết trước.
 
Đăng Khoa - Nước mắt Micheal

Nếu như Phương Anh rơi nước mắt vì hạnh phúc thì cậu bé Micheal nhí lại khóc nức nở vì buồn bã và tiếc nuối. Có lẽ kết quả này nằm ngoài sự mong đợi của cậu bé và nỗi thất vọng dường như quá lớn so với tuổi của cậu nên cậu đã không thể kiềm được cảm xúc của mình.
 
Đăng Khoa òa khóc ngay trên sân khấu

Trên các diễn đàn, các trang mạng đã có rất nhiều người bị thuyết phục bởi tài năng của cậu. Họ bày tỏ sự tiếc nuối cho tài năng trẻ này và cho rằng, giám khảo đã bỏ qua một tài năng hiếm có. Thậm chí, có nhiều người không cam tâm với kết quả đã được ấn định. Một số người đã thành lập trang facebook "Hội những người ủng hộ Đăng Khoa vào chung kết Việt Nam Got Talent" và kêu gọi những người khác lên tiếng bảo vệ Khoa.
 
Hội những người ủng hộ Đăng Khoa vào chung kết Việt Nam Got Talent

Tuy nhiên, họ không muốn Ban giám khảo thay đổi quyết định mà chỉ muốn có một đặc cách cho trường hợp của Khoa. Rất nhiều người đã chờ đợi sự bất ngờ từ ban giám khảo trong đêm thi lần này. Sẽ hay hơn chăng nếu giám khảo chủ động thay thế con số 2 bằng số 3 người được chọn?
 
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của nhiều người. Giám khảo cuối cùng vẫn là giám khảo và những quyết định đã được đưa ra cũng chẳng thể thay đổi.
 
Con đường tương lai của Khoa vẫn còn nhiều hứa hẹn ở phía trước
 
Có thể, ngôi sao may mắn đã không chiếu xuống Đăng Khoa vì đêm bán kết 4 được đánh giá là đêm hội tụ quá nhiều tài năng xuất sắc. Nhưng như một khán giả đã nói: "Tuy em đã bị loại khỏi vòng chung kết, nhưng không ai có thể loại bỏ được hình ảnh và bước nhảy của em trong trái tim tôi", Đăng Khoa sẽ mãi được yêu mến vì những gì em đã thể hiện.
 
Một fan hâm mộ cậu bé còn tạo hẳn một clip bao gồm toàn bộ hình ảnh của Khoa kèm theo những lời tâm sự rất chân thành gửi đến cậu bé: "Tôi năm nay 17 tuổi, là một đứa con trai mới lớn. Trong một lần tình cờ , tôi được xem một tiếc mục nhảy Micheal Jackson trên chương trình Việt Nam's Got Talent do một chú nhóc chỉ mới 10 tuổi cùng quê thực hiện. Từ đó đến giờ tôi chưa hề thích nhảy, đặc biệt là các tiết mục nhảy của Micheal nhưng những bước chân, điệu nhảy của bé như có ma thuật làm tôi không thể ngững theo dõi. Và rồi, tôi yêu nó tự bao giờ, yêu tiết mục đó, yêu luôn cả người thực hiện nó. Tôi như sướng điên lên khi thấy tiết mục ấy nằm trong 49 tiết mục vào Bán kết Việt Nam's Got Talent . Tôi lên mạng xem đi xem lại hằng nghìn lần mà chẳng thấy chán. Rồi đến tuần bé thi Bán kết. Tôi đã ngạc nhiên và hoàn toàn bị chinh phục 1 lần nữa. Và đến đêm công bố kết quả, khi chú Thành Lộc cất lên câu : tôi chọn Mạnh Hòa, bé đã khóc, những giọt nước mắt của bé làm tôi như chết lặng , tôi củng vỡ òa theo. Tôi đã khóc. Khoa à, dù em có chiến thắng hay không thì em mãi là 1 Talent trong lòng anh và tất cả mọi người , điều đó sẽ chẳng bao giờ phai. Chúc em gặp nhiều thành công trong cuộc sống em nhé".
 
Đường em đi còn dài còn rộng, đừng vì một lần thất bại mà quay lui, Khoa nhé! 
Chia sẻ