Tranh cãi gay gắt quanh bức ảnh bố lái taxi bế con đi làm cùng

Phong Linh,
Chia sẻ

Bức ảnh chụp một ông bố lái taxi bế con khoảng 7 - 8 tháng tuổi đi làm, hai bố con ngồi cùng ghế lái xe đã "châm ngòi" một cuộc tranh luận của cộng đồng mạng.

Mới đây, một bức ảnh chụp một người 
bố lái taxi bế con trai khoảng 7 - 8 tháng tuổi đi làm cùng đã được đăng tải trên mạng xã hội và khiến dân mạng tranh cãi gay gắt về những vấn đề xung quanh bức ảnh. 

Chia sẻ bức ảnh gây tranh cãi trên trang cá nhân, nick V.C.C viết kèm status: "Đi taxi choáng với hình ảnh 2 bố con cùng đi làm. Bố cháu bảo cháu đi với bố từ ngày 4 tháng tuổi...Ông bố của năm...". Trong bức ảnh gây tranh cãi này, em bé ngổi trên đùi bố, tay phải của người bố để trên vô-lăng còn tay trái ôm con, bàn tay trái đặt trên đùi phải. Cả hai cha con đều không thắt dây an toàn. Được một số bạn bè quan tâm, nick V.C.C này cho hay, chị đã chụp tấm ảnh này khi đi taxi. Em bé trong bức ảnh là con trai của người tài xế, mới 7 tháng tuổi nhưng đã có "thâm niên" 3 tháng cùng bố đi làm. Người này kể, bé trai rất ngoan, ngồi yên trên đùi bố khi bố đang lái xe chở khách. Theo V.C.C, người lái taxi này chia sẻ rằng, anh không yên tâm khi thuê người trông trẻ nên đưa bé đi làm cùng để tự tay chăm sóc con, còn mẹ bé cũng phải đi làm. Anh này tranh thủ cho con ăn uống đúng cữ rồi mới đón khách. V.C.C thông tin, bức ảnh được chụp tại thành phố Lào Cai - nơi chị sinh sống.

bố lái taxi bế con
Bức ảnh được người dùng mạng có nick V.C.C chia sẻ trên trang cá nhân.

Bức ảnh này sau đó đã được chia sẻ lại trên một diễn đàn mạng và lập tức gây ra cuộc tranh cãi nhiều chiều xung quanh nó. Nhiều người đồng tình với quan điểm của V.C.C khi cho rằng, đây là một người bố tuyệt vời, yêu thương con hết mực, vì con, anh có thể làm tất cả, chấp nhận vất vả để chăm sóc con cho vợ yên tâm đi làm. Anh Dũng Trịnh, một thành viên diễn đàn chia sẻ: "Bản thân tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh này. 2 đứa con, 1 đứa lớn (chưa bế em được), đứa nhỏ 1 tuổi, phải đem con theo, nhưng tất nhiên là đi quãng đường ngắn tầm 2 km. Đó là trường hợp bất khả kháng, tôi vẫn tự chiếu cố cho mình". Anh Quân Nguyễn cũng cho rằng: "Mình đi taxi gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Vì nhiều lý do bất khả kháng nên phải đưa con đi làm cùng. Họ cũng không muốn thế, nhưng vì miếng cơm manh áo cho con nên họ mới bắt buộc phải làm thế." Nhiều thành viên bày tỏ xót xa khi nhìn tấm ảnh của hai cha con và cho rằng, bế con đi làm cùng còn đỡ hơn là nhốt cháu ở nhà mà không có ai trông hoặc phải tốn một khoản tiền lớn để thuê người trông trẻ, lại không yên tâm. 

bố lái taxi bế con
Sau khi được chia sẻ trên diễn đàn. bức ảnh này đã gây nhiều tranh cãi.

Bất chấp việc một số người chia sẻ, mình đã từng vừa bế con vừa lái xe mà vẫn an toàn, và cho rằng "như để một cái bọc đằng trước bụng thôi", nhiều ý kiến khác vẫn cho rằng, hoàn toàn không nên "đùa" với tính mạng con mình, mình và cả hành khách trên xe như thế. Nhiều thành viên diễn đàn lo ngại, khi em bé nghịch ngợm, hiếu động sẽ làm người bố mất tập trung.Facebooker Triệu Vân Nguyễn gay gắt : "Lái xe taxi mà bế con thế kia là phạm luật chứ hay ho gì!" Anh Tuan Can cũng cho rằng: "Không phải hoàn cảnh đâu mà có là thảm cảnh cũng không ủng hộ được, quá nguy hiểm cho anh bố, cho cu con và người khác nữa. Thông cảm kiểu gì được ạ, không thắt dây an toàn, lại cho trẻ em ngồi hàng ghế đầu?". 

Dù biết, có lẽ là hoàn cảnh bất khả kháng, người bố lái taxi mới bế con đi làm cùng, anh Bùi Hải vẫn băn khoăn: "Vẫn biết là sắt bọc người và đi trong phố thì khả năng nguy hiểm cho hai bố con là ít nhưng nếu sao nhãng có thể gây nguy hiểm cho người khác. Bác tài nếu bất khả kháng phải đưa con cùng đi làm thì ít nhất nên đầu tư cái địu để địu cháu bé trước bụng sau đó vẫn cần thắt dây bảo hiểm". Cùng quan điểm này, chị Caroline Nguyễn cũng đưa ra lời khuyên : "Ôm con biết đâu cũng là thêm trách nhiệm cho người bố lái xe an toàn hơn, nhưng dù sao cũng nên đầu tư cái địu cho em bé". Cùng quan điểm này, 

Còn nick Nam Tien Do Phan thì thẳng thắn phân tích: "Chúng ta không thể cứ mãi viện lý do vì kế sinh nhai rồi làm sai. Nếu chưa có gì thì tặc lưỡi kêu thông cảm. Còn nếu khách trong xe taxi đó, em bé đó, người đi xe máy bị tông phải bị thương tật hay chết vì cái cớ kế sinh nhai thì sẽ nhiều người giận dữ, ném đá, đòi công lý phải được thực thi nghiêm. Vì thế để tránh tiền lệ xấu thì tất cả đều phải nghiêm với chính mình. Bác tài xế này có thể mua 1 cái nôi hoặc ghế nhựa loại dành cho trẻ em gắn lên ghế khách bên cạnh ghế tài xế để vừa thắt dây an toàn cho bản thân vừa an toàn cho bé. Đồng thời chỉ nhận chở khách ở băng ghế sau. Đó mới là sự tôn trọng khách. Khi xảy ra tai nạn thì đừng nói từ thông cảm nhé. Vì mãi dùng từ "thông cảm" nên chúng ta bị bắt chẹt khi đi xe khách phải chịu cảnh cá mòi chen chúc, bị lừa, không có sự tôn trọng..."

Không bàn đến hoàn cảnh hay phê phán người bố lái taxi liều lĩnh, nhiều thành viên đặt vấn đề tính xác thực của bức ảnh nói trên. Nhiều người phân tích, có sự bất thường ở phía tay trái người lái xe. Nick Phạm Nhật Quang nghi vấn: "Cả đời e chưa thấy có ai để cổ tay lên đùi trái mà ngón tay chạm hết sang đùi phải, ( 2 đùi còn cách xa nhau nữa nhé ) bàn tay dài nửa mét à?" Anh Nguyễn Duy Hưng cũng viết: "Các bác nhìn kĩ ảnh đi, cái tay trái để lên chân trái nhưng ngón tay lại trên đùi phải. Nhìn tay trái teo lại như bị tật, đã tật thì không bao giờ được thi bằng lái xe. Chắc là ghép ảnh!" Soi vào chi tiết này, nhiều người khăng khăng, đây là sản phẩm của... photoshop chứ không phải ảnh thật.

bố lái taxi bế con
Dân mạng đặt nghi vấn, bức ảnh này là sản phẩm của photoshop.

Nhiều người khác cũng... phê bình ông bố đã để móng tay dài và nhọn quá, khi chăm con có thể sẽ làm xước da em bé, thậm chí đặt nghi vấn tay trái của anh chàng tài xế taxi này bị tật.

bố lái taxi bế con
Những ngón tay và phần cẳng tay của ông bố trong bức ảnh được cho là bất thường.

Liên hệ với V.C.C, người đầu tiên đưa bức ảnh này lên trang cá nhân để tìm hiểu thêm thông tin, chúng tôi không có được câu trả lời. Nhưng qua những lời trao đổi giữa V.C.C và những người bạn, đã có người nhận ra hai cha con trong ảnh là người thân của chị V.T, 22 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Lào Cai. Trên Facebook cá nhân của chị V.T có những chia sẻ đầy tình cảm của chị dành cho chồng và con - hai nhân vật trong bức ảnh chụp nói trên - cũng như những bức ảnh đời thường đáng yêu khác của cả gia đình. Trong những bức ảnh này, tay của anh N.V.C (tên người bố lái taxi) cũng có móng rất dài, nhưng không có vẻ bị tật như một số người phỏng đoán. 
Chia sẻ