Trang Trần: Hạnh phúc với tình yêu hiện tại

Theo Xzone,
Chia sẻ

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Trang Trần nói rằng cô đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc, và mong sao khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi...

Hạnh phúc với tình yêu hiện tại

-Thời gian này, hình ảnh chị và người yêu đi dự tiệc tràn lan trên các mặt báo. Nhiều người cho biết, bạn trai chị là một đại gia ở Hà Thành. Sự thật thì sao?

- Tôi thấy buồn cười, tại sao cứ là người yêu của người mẫu, hay người của công chúng lại bị ghép là đại gia? Không lẽ đó là cái gì xấu lắm hay sao, hay là bắt buộc người mẫu đã yêu thì phải chọn đại gia.

-Trong khi các nghệ sĩ khác luôn từ chối hoặc ít công khai người yêu trên báo chí, chị thì ngược lại. Tại sao vậy?

- Có người yêu có gì xấu đâu mà phải giấu giếm. Đang yêu, được yêu và hạnh phúc, đó là những cảm giác không có gì xấu hổ mà phải giấu cả. Với các nghệ sĩ khác tôi luôn tôn trọng cách giữ bình yên về cuộc sống của họ, còn với tôi thì đó là cá tính. Tôi cũng đâu muốn nhắc nhiều đến bạn trai trên báo chí. Tôi muốn chuyện riêng tư trở thành một góc riêng tư của mình. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc bên anh ấy, tôi cũng mong rằng cảm xúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

- Bạn trai chị có bao giờ phàn nàn về công việc phức tạp, cũng như cá tính quá mạnh mẽ chẳng giống phần đa phụ nữ Việt của chị?

- Anh ấy luôn tôn trọng và hiểu công việc tôi đang làm. Mà có lẽ nhờ vẻ cá tính của tôi mà anh ấy yêu tôi nhiều hơn thì phải. (Cười). Tôi là một cô bé cá tính từ lúc 15 tuổi. Cuộc sống của tôi vất vả từ bé, môi trường làm việc luôn nhiều áp lực, những yếu tố đó đã tạo ra một Trang Trần cá tính, bản lĩnh như bây giờ.

 
Tôi biết mình là ai và làm gì

- Sau thời gian dài Nam tiến, chị cảm nhận về công việc và cuộc sống nơi đây ra sao?

- Có lẽ phải dùng đến cụm từ: “Đó mới đúng là cuộc sống”. Ở Sài Gòn, tôi được làm những công việc mình yêu thích, được phấn đấu đến mục tiêu mà mình từng đặt ra. Nơi đây có đầy đủ yếu tố để quyết định thành công trong công việc. Cuộc sống luôn luôn năng động, tôi thích sự náo nhiệt của nó, nhờ đó mà tôi cảm nhận được hơi thở đương đại, cũng như sự bận rộn của công việc.

- Từ một người mẫu nghiệp dư phải chật vật kiếm sống ngoài Hà Nội, giờ đây ở mảnh đất này, chị đã có được một chỗ đứng trong nghề và kinh tế ổn định hơn, cảm giác của chị ra sao?

- Tôi không phủ nhận Sài Gòn tạo nhiều cơ hội hơn cho tôi bước tới mục tiêu và phát triển nghề của mình. Với những gì đang có của ngày hôm nay, tôi luôn trân trọng và hài lòng với nó. Nhưng sự hài lòng không có nghĩa là tôi sẽ ngừng phấn đấu. Với tôi, sống không có nghĩa là dừng lại. Tôi vẫn luôn cố gắng làm việc hơn 100% sức lực của mình để mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn.
 
- Nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng, bước ngoặt mà chị đến gần với khán giả hơn chính là nhờ tạo scandal tố người mẫu bán dâm?

- Những ý kiến như thế này không chỉ bây giờ tôi mới nghe mà trước đó tôi đã nghe nhiều rồi. Tôi không buồn mà chỉ thấy họ hơi tiêu cực khi suy nghĩ một chiều như vậy. Hơn nữa, tôi cũng chẳng để tâm nhiều về những câu nói đó, trong cuộc sống này tôi luôn biết mình là ai và làm được gì. Nếu tôi không cố gắng phấn đấu trong suốt một thời gian dài, với những gian khó mà tôi trải qua khi mới bắt đầu vào nghề, liệu tôi có ngày hôm nay không? Nếu tôi chỉ suốt ngày hô hào, không có năng lực, không biết diễn, liệu có ai mời tôi đứng trên sàn catwalk chuyên nghiệp không? Đã hoạt động nghệ thuật thì luôn phải chịu nhiều lời xì xào từ dư luận tốt có, xấu có, nếu sợ hãi,tốt nhất bạn đừng bước chân vào làm nghề này, vì bạn sẽ dễ dàng gục ngã.

-Nhưng rõ ràng việc tố người mẫu bán dâm không phải là việc duy nhất chị làm. Sau cuộc khai trừ này, chị còn tiếp tục tố mua giải, tố gian lận trong các cuộc thi nhan sắc... Có vẻ chị đang vẽ hình ảnh của mình là một chân dài kiêm người hùng trong làng showbiz?

- Chưa bao giờ tôi muốn làm người hùng. Nếu để được gọi là người hùng, tôi muốn đó phải là cái danh mọi người phong cho tôi. Còn hiện tại, khán giả và đồng nghiệp vẫn chỉ gọi tôi là Trang Trần hoặc Trang Khàn thôi đấy chứ. Tôi cũng không quan tâm đến việc người ta nói gì cả, chỉ biết mình cứ lao động nghệ thuật nghiêm túc rồi cũng có lúc tổ nghề sẽ đãi mình bằng thành quả. Ngược lại, nếu ai cũng nghĩ đơn giản chỉ cần tạo scandal để nổi tiếng sẽ kiếm được tiền thì đó là một suy nghĩ sai lầm.

- Nhờ sự thẳng thắn này mà chị được nhiều người ủng hộ, nhưng cùng với đó, chắc hẳn chị cũng không tránh khỏi rắc rối?

- Tôi không cho rằng việc mình nói ra những điều chướng tai gai mắt lại đem về cho mình tiếng thơm hay rắc rối gì cả. Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, vẫn đi làm và đi diễn như các đồng nghiệp khác. Nếu coi đó là rắc rối thì sẽ là rắc rối, còn bản thân tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm. Đã sống cho mình thì cuộc sống phải thoải mái. Thực tế đến hôm nay, tôi chưa cảm nhận được cái gì rắc rối lớn tới mức đúng nghĩa cụm từ đó cả.
 

- Vậy việc mọi người truyền tai nhau rằng sau những cuộc đấu tố, các đồng nghiệp chân dài chọn cách tránh xa chị vì lo sợ nếu chơi với chị sẽ luôn phải đề phòng thì sao?

- Tôi cũng là người kén chọn bạn để chơi nên ít khi có bạn thân thiết lắm. Các đồng nghiệp có tẩy chay hay không, điều đó không quan trọng lắm vì thực tế nó không ảnh hưởng nhiều tới công việc và cuộc sống của tôi. Tôi lao động và làm việc nghiêm túc nên vấn đề đó tôi không để ý. Hơn nữa cho đến lúc này, tôi chưa nhận được ánh mắt khó chịu nào của đồng nghiệp cả. Nếu có thì đó là sự ganh ghét sau lưng của những kẻ có tật giật mình. Việc đã thế rồi, mình bận tâm chi cho mệt.

- Người ta vẫn nói giới chân dài chẳng thể có bạn chân thành. Suy từ những lời chị nói, có vẻ điều này cũng đúng thực tế?

- Mọi người đang nhìn nhận sai về giới người mẫu thì phải. Tôi vẫn thấy những cặp bạn thân rất ăn ý trong giới model như Ngọc Quyên, Trang Nhung, Võ Hoàng Yến đó thôi. Họ đều là những model nổi tiếng và thân thiết với nhau, điều đó hầu như ai cũng biết. Còn bản thân tôi vẫn vui vẻ với mọi người, nhưng để nói đến người thân thiết nhất thì phải kể đến Phùng Ngọc Yến. Cô ấy là một người dễ thương, hiền lành, làm việc nghiêm túc và là bạn thân nhất trong nghề với tôi.
Chia sẻ