Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi

Thu Thảo,
Chia sẻ

Trang Nhung cho biết việc có kinh tế đủ đầy giúp chị tự tin ở nhà chăm sóc 2 con, chẳng cần phải vất vả đi làm nghệ thuật.

Trở lại với vai diễn trong phim điện ảnh Quý cô thừa kế 2, Trang Nhung được khen xinh đẹp, thon gọn dù đã không hoạt động showbiz trong 10 năm và trải qua 2 lần sinh nở.

Trang Nhung cho biết, ngoài việc phải tập trung chăm sóc 2 con, lý do khiến Trang Nhung không quay lại đóng phim là vì bận kinh doanh. Khi có điều kiện kinh tế, Trang Nhung "lười" đóng phim, đi diễn hơn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Trang Nhung thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tin đồn có tài sản trăm tỷ đồng và được gọi là "phú bà".

Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi - Ảnh 1.

Vợ chồng Trang Nhung - Nguyễn Hoàng Duy bên các con

10 năm xa showbiz

Trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng, Trang Nhung có áp lực gì không?

Nói thật là đến hiện tại khi phim ra mắt, tôi mới thực sự cảm thấy áp lực. Anh Duy (đạo diễn Nguyễn Hoàng Duy - chồng Trang Nhung - PV) đề nghị tôi đóng phim trở lại là vì anh ấy nghĩ tôi đã đủ độ chín về cảm xúc lẫn trải nghiệm cho nhân vật trong phim Quý cô thừa kế. Là người đã làm mẹ ngoài đời thực, lại đang chăm sóc 2 thiên thần nhỏ, tôi thấu hiểu được giá trị của gia đình.

Đối với tôi, nhân vật Hải Đường không phải là vai diễn khó. Trong phim, Hải Đường khóc nhiều và cảm xúc để diễn tôi cũng học hỏi, tích lũy từ trải nghiệm, xem nhiều bộ phim trước đó.

Vợ chồng chị trao đổi với nhau trên phim trường như thế nào? Trang Nhung có góp ý cho ông xã để xây dựng nhân vật phù hợp hơn không?

Tôi là người đầu tiên đọc kịch bản Quý cô thừa kế 2 và cảm thấy rất thích vai diễn Hải Đường. Tuy nhiên, tôi thích đóng vai trẻ hơn chứ không phải vai một người mẹ. Nếu là mẹ trên phim thì phải trẻ hơn chứ không phải già đến thế, có con ở độ tuổi 18 - 20, với tôi đã là già rồi.

Tôi cũng có nói với anh Duy là bản thân chưa đóng được vai mẹ như anh Duy yêu cầu đâu nhưng sau đó, anh Duy thuyết phục dữ lắm. Anh Duy muốn tôi quay lại đóng phim, không phải đứng sau chồng như trước.

Anh Duy lấy ví dụ là những diễn viên Hàn ở tuổi U40 họ cũng lập gia đình, làm cha mẹ rồi có sự quay trở lại ngoạn mục. Điển hình như tác phẩm Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) là phim cả hai vợ chồng đều thích. Anh Duy mong tôi nhìn thấy điều đó và chịu quay lại đóng phim.

Dĩ nhiên, không phải tôi mong cầu sự quay trở lại của mình cũng được như vậy. Nhưng việc nhìn vào Penthouse giúp tôi có thêm động lực để nhận lời đóng phim này. Khi đọc kịch bản, tôi chỉ có một vài góp ý, thay đổi lời thoại nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến đường dây kịch bản.

Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi - Ảnh 2.

Nữ diễn viên đã từ chối nhiều lời mời đóng phim trong suốt 10 năm vắng bóng

Trong 10 năm rời showbiz, Trang Nhung đã làm gì?

Năm 2015, tôi mang thai và sinh em bé đầu tiên. Đến 3 năm sau, tôi mang thai em bé thứ hai và tiếp tục ở nhà sinh con. Tôi thích việc chăm sóc gia đình, kiểu như muốn tự tay chăm sóc các con chứ không muốn giao hết cho người khác.

Trong khoảng 10 năm đó, tôi ở nhà làm mẹ, làm vợ. Ngoài ra, tôi cũng có công việc kinh doanh riêng, trộm vía là những việc này thuận lợi, tôi kiếm ra tiền từ nó.

10 năm qua, tôi vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động nghệ thuật của các đồng nghiệp, tuy nhiên tôi chưa thực sự muốn quay lại vì bận nhiều thứ.

Mọi người cứ bảo là chắc Trang Nhung lo chăm con, hy sinh nhiều quá, thật ra không phải thế. Tôi hài lòng và muốn làm điều này. Thêm nữa, tôi không ở không, tôi vẫn đi làm và kiếm ra tiền mà. Việc kinh doanh thuận lợi giúp tôi kiếm nhiều tiền hơn cả lúc làm showbiz.

10 năm xa showbiz là khoảng thời gian khá dài, nhiều đồng nghiệp cùng thời với Trang Nhung đã tiến rất xa. Nhìn họ, chị có cảm thấy bị chạnh lòng không?

Đúng là có nhiều đồng nghiệp, cả đàn em của tôi giờ đều là người mẫu nổi tiếng, hoa hậu. Tuy nhiên, nhìn họ, tôi không thấy tiếc hay chạnh lòng gì đâu vì đôi khi còn được thấy thanh xuân của mình ở họ.

Trong từ điển của mình, tôi luôn cố gắng làm mọi việc để không có hai chữ hối tiếc. Dù không thể khẳng định mọi thứ 100% nhưng tôi nghĩ, biết đâu sẽ có đồng nghiệp nhìn gia đình của Nhung và ao ước.

Thật sự, mình hay ao ước được như người khác mà không nghĩ rằng có khi họ cũng ước được như mình nên tôi nghĩ chỉ là mình hài lòng hay chưa mà thôi.

Thật lòng, tôi luôn cảm thấy may mắn vì được ưu ái quá nhiều. Sau 10 năm ở nhà với gia đình giờ có thể quay lại đóng phim, được mọi người đón nhận. Đó đều là những điều đến tự nhiên mà tôi không sắp đặt hay định trước gì cả. Như việc Trang Nhung vắng bóng đúng 10 năm rồi quay trở lại.

10 năm trước cứ lần nào đóng phim thì Trang Nhung phải là vai chính, còn bây giờ chị phải nhường hào quang cho những diễn viên trẻ trung hơn. Có bao giờ chị chạnh lòng vì điều này?

Vì đây là phim do ông xã làm nên tôi mới đóng vai mẹ đó chứ. Thực tâm thì tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đóng vai mẹ đâu. Dù mình làm mẹ của hai con rồi nhưng ai nói Nhung già vẫn cảm thấy buồn lắm.

Còn về việc lên hình có thể không lung linh như ngoài đời thực thì phải chấp nhận thôi. Tôi biết trước điều này rồi nhưng khi lên hình vẫn cằn nhằn chồng dữ lắm.

Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi - Ảnh 3.

Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi - Ảnh 4.

Bởi thực sự là khó lòng mà chấp nhận nhìn thấy bản thân xấu, già lắm và đòi ông xã quay lại cho đẹp hơn. Mỗi lần như thế anh Duy bảo: "Em đừng quan tâm đến chuyện đó nữa hay quan tâm tới câu chuyện thôi" và nhắc thỏa thuận từ ban đầu của hai vợ chồng.

Đó chỉ là giao tiếp vui của hai vợ chồng thôi chứ tôi không có ý trách móc gì hết. Nhưng cuối cùng tôi vẫn yêu cầu ông xã phải đồng ý, nếu muốn Trang Nhung đóng tiếp phim của anh phải cho tôi vai diễn trẻ hơn, xinh hơn nha (Cười).

100 tỷ hay 200 tỷ mới là phú bà?

Theo lời Trang Nhung chia sẻ, tôi nghĩ ngay đến chuyện vì chị có kinh tế tốt nên chẳng cần vất vả đi làm nghệ thuật, điều này có đúng không?

Tôi không phủ nhận, tuy nhiên tôi nghĩ là có được điều kiện kinh tế như hiện tại cũng là sự cố gắng rất lớn của Trang Nhung. Việc kinh doanh, chỉ đam mê thôi chưa đủ. Không phải ai kinh doanh là sẽ có thu nhập mà phải cố gắng hơn rất nhiều.

Tôi là người có đam mê với con cái, tôi thích chăm con. Tuy nhiên, tôi nghĩ bản thân mình cũng không phải người quá đau đáu phải làm nghệ thuật bởi công việc kinh doanh mang lại thu nhập tốt, nó giúp tôi tự tin không cần bon chen nhiều mà vẫn lo được cho gia đình, đồng thời sống đầy đủ.

Nếu tôi không có việc gì làm, chỉ ở nhà chăm con trong suốt 10 năm thì chắc chắn phải quay lại đóng phim, đi diễn sớm hơn rồi. Nhiều nữ nghệ sĩ chỉ sắp xếp dành cho con cái khoảng 1 năm đầu đời hoặc hai vợ chồng nhờ người thân hỗ trợ.

Vậy ở thời điểm hiện tại tôi có thể gọi Trang Nhung là phú bà hay không?

Từ phú bà này nghe rất hay tuy nhiên tôi không biết phải nói thế nào nữa, bởi mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Có khi với mọi người 100 tỷ đã là phú bà, còn với Nhung phải là 200 tỷ cơ. Nên chắc thôi chưa đâu, mình chưa làm phú bà được.

Từ phú bà sẽ rất nhạy cảm vì không biết bao nhiêu là đủ cả. Lỡ đâu mình nhận xong có nhiều người giàu hơn phản đối, họ bảo trời ơi Trang Nhung mới có 100 tỷ đã gọi là phú bà, mình có hơn 1.000 tỷ còn chưa dám nói. Lỡ như thế thì sao? Vậy nên thôi, tôi nghĩ mình chưa đủ đâu.

Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi - Ảnh 5.

Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi - Ảnh 6.

Trang Nhung tự tin vì có điều kiện kinh tế nên không quá đau đáu chuyện đóng phim, đi diễn như trước khi lấy chồng

Chồng là đạo diễn nổi tiếng, thường xuyên làm việc với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp. Có bao giờ Trang Nhung ghen vì điều này không?

Tuy không hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng từ mấy năm nay tôi luôn đồng hành với chồng. Chồng làm dự án nào thì tôi cũng thường xuyên là người đứng sau giúp anh lựa chọn diễn viên, vậy nên anh Duy tiếp xúc với ai tôi cũng biết.

Khi làm trong môi trường nghệ thuật, điều quan trọng là phải tạo niềm tin cho nhau. Tôi tin anh Duy và anh Duy cũng thế. Thêm nữa, tôi có sự tự tin vì bản thân là người phụ nữ độc lập để đối phương cảm thấy trân trọng, sợ mất mình. Vì sợ mất nhau nên mình mới cảm thấy rất là nghiêm túc trong một mối quan hệ.

Chị với anh Nguyễn Hoàng Duy, ai sợ mất người kia nhiều hơn?

Tôi nghĩ anh Duy sợ mất tôi, mà bản thân anh Duy cũng nghĩ tôi sợ mất anh Duy. Tốt nhất cả 2 nên sợ mất nhau, vì nếu chỉ có 1 người sợ mất thì mối quan hệ nó không bền.

Bây giờ tôi và anh Duy đã ở cạnh nhau hơn 10 năm, đi được đến giai đoạn này thì quan trọng là có sự thấu hiểu. Bây giờ nói thương và yêu thì chắc chắn có. Có thể với 3 năm đầu, 2 vợ chồng còn nhiều thời gian riêng tư cho nhau, nhưng đến hiện tại, con cái, công việc rồi gia đình đôi bên nữa, có quá nhiều thứ chi phối thời gian của 2 đứa.

Để giữ gìn mối quan hệ, chúng tôi đối xử với nhau như kiểu mới yêu. Anh Duy là người điềm đạm, chiều chuộng vợ, nhiều khi là không chấp tôi luôn đó. Anh không bao giờ đôi co với vợ.

Với một số người, 10 năm có thể là dài, nhưng nếu so với những cặp vợ chồng sống bên nhau 40 - 50 năm thì nó chẳng là gì cả. Ở bên nhau càng lâu thì phải càng yêu thương, trân trọng đối phương.

Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi - Ảnh 7.

Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi - Ảnh 8.

Trang Nhung trở lại showbiz sau 10 năm: U40 làm bà chủ, sống thượng lưu với người chồng vừa giàu vừa giỏi - Ảnh 9.

Trang Nhung cho biết chồng chị là người rất lãng mạn và yêu chiều vợ

Trong cuộc sống gia đình, nếu có cãi vã thì chị hay anh Nguyễn Hoàng Duy là người chủ động làm hòa?

Tôi cho rằng phụ nữ thì dù có làm sai, đàn ông vẫn nên là người chủ động làm hòa (Cười). Dĩ nhiên là với những việc nhỏ, dễ thương thôi chứ việc lớn, nghiêm trọng thì mình phải khác, vợ chồng rất cần sự tôn trọng và thấu hiểu.

Tôi với anh Duy nếu có cãi nhau thì chỉ là việc vặt, bởi anh Duy không thèm chấp vợ, không đôi co gì đâu. Anh bao dung và yêu thương tôi lắm. Tôi hay làm nũng với chồng, nếu anh sai thì nhất định phải xin lỗi em, mà xin lỗi thật chân thành cơ, đó là bù đắp cho cái sai.

Chồng tôi lãng mạn kiểu bất ngờ. Ví dụ như ngày lễ đặc biệt thì anh chẳng tặng quà đâu, anh kiểu không quan tâm lắm. Nhưng với ngày bình thường, cứ thích là anh tặng. Đi đâu đó thấy cái gì hay ho hoặc muốn tặng cho vợ cái gì đó là anh làm liền, không đợi ngày lễ đâu.

Tôi cảm thấy may mắn vì có người chồng yêu chiều vợ như thế!

Xin cảm ơn Trang Nhung vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ