Trắng đêm xếp hàng xin học mầm non cho con

,
Chia sẻ

Hôm nay 1/7, các trường mầm non bắt đầu nhận hồ sơ vào nhập học cho các bé. Tuy nhiên hàng trăm phụ huynh phải "ăn trực, nằm chờ" suốt đêm mới giành được chỗ cho con.


8h sáng bắt đầu nhận hồ sơ song rất nhiều người đã phải xếp hàng suốt đêm qua, chờ làm thủ tục cho con.
 
Thế kỷ 21, Hà Nội hướng tới 1.000 Thăng Long với bao dự định và hoài bão, nhưng cảnh "xếp hàng tem phiếu" của hơn 30 năm trước vẫn có dịp tái hiện, chân thực và tàn nhẫn.

Sáng nay, ngày 1/7, các trường mầm non mới tiếp nhận hồ sơ, nhưng ngay từ đêm hôm qua, hàng trăm phụ huynh đã phải mang ghế nhựa, quạt nan đứng ngồi chầu chực ngoài cổng trường xếp hàng giành chỗ. Ông xếp hàng cho cháu, bố vì con mà bó gối ngồi đập muỗi với tập giấy tờ trên tay. Một đứa cháu đi học, cả nhà được huy động đến trường mầm non xếp hàng, ông bà đến sớm, cha mẹ đến muộn hơn thay phiên cho các cụ về nhà ngủ.
 
Cảnh hàng trăm người xếp hàng giữa đêm tối chỉ để tìm được một chỗ học mầm non cho con giữa Thủ đô gợi lên nhiều trăn trở...
 


Khu tập thể Thanh Xuân Bắc có hai trường mầm non, năm nay trường Tràng An không tuyển sinh vì xây dựng, do vậy các bậc phụ huynh phải xếp hàng từ tối hôm trước tại trường Thanh Xuân Bắc
 

Chiếc bảng thông báo đặt sẵn ngoài cổng bảo vệ nhưng vẫn có phụ huynh cố vớt vát tìm cách nộp sớm cho con
.

Từ 19h ngày 30/6, các phụ huynh đã ngồi chật cổng trường…
 

Với hộ khẩu và bản sao khai sinh được chuẩn bị kỹ càng.
 

Nhiều phụ huynh cố gắng tìm hiểu thông tin từ bảng tin của trường dù biết chắc chắn, sáng nay mới nhận hồ sơ
 

Một phụ huynh mệt mỏi bên cổng trường khóa trái
 

11h30, bảo vệ chia sẻ nỗi khổ với phụ huynh trước khi vào tắt đèn đi ngủ.
 

Các bà mẹ trẻ giết thời gian bằng máy nghe nhạc.
 

Những chiếc quạt nan có cơ hội phát huy tác dụng dù không mất điện
 

Những ông bố tán gẫu mong trời mau sáng. Với họ thật may mắn vì đêm nay World Cup không có trận đấu nào
 
Ánh mắt của một người cha xếp hàng bên ngoài cổng trường
 

“Lễ bộ” của một phụ huynh cắm chốt xí chỗ.
 

Những giấc ngủ tạm bợ…
 

Người ngủ trên xe máy, người mang sẵn võng mắc ngay cổng trường để ngả lưng…
 

… hoặc nằm luôn ra đất.
 
Những phụ huynh thức trắng đêm trên những chiếc ghế nhựa mong cho con có chỗ đi học
 
 
 
Theo Nguyên Tiến
Dantri
Chia sẻ