Phỏng vấn độc quyền:

Trần Thị Quỳnh: "Bây giờ tôi rất nhớ chồng và con"

Kevin Cường,
Chia sẻ

"Tôi và chồng vẫn thường điện thoại cho nhau hàng ngày mỗi khi tôi kết thúc các công việc ở cuộc thi. Anh ấy thường lên facebook để nói “Vợ ơi, cố lên”, điều đó khiến tôi hạnh phúc…" - Trần Thị Quỳnh chia sẻ.

Cảm xúc của Trần Thị Quỳnh lúc này như thế nào?

Quỳnh vừa trải qua một đêm thi nhiều màu sắc, đa dạng, và không kém căng thẳng. Thực sự là Quỳnh rất lo lắng vì trước đây Quỳnh nghĩ mình sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào nữa, nhưng đến khi nhận lời mời của đơn vị có bản quyền tham gia cuộc thi Mrs World, thì Quỳnh… nghĩ lại. 

Và đến giờ thì Quỳnh nghĩ mình tham gia có nhiều lợi ích thiết thực, nhất là việc được sẻ chia với những thí sinh Mrs Worlds kinh nghiệm giữ gìn hạnh phúc, kinh nghiệm thành đạt, chăm sóc con cái. Họ là một “kho tàng” về những bí quyết hạnh phúc mà Quỳnh thấy rất thích thú.

Trần Thị Quỳnh:

Chị nhận xét thế nào về các thí sinh trong đêm Chung kết?

Rất nhiều thí sinh bên cạnh tôi rất tuyệt vời, người thì thông minh giao tiếp tốt, người đẹp như một nữ thần vậy, ai cũng có những nét đẹp đặc biệt và có thế mạnh riêng.

Vậy thế mạnh nào giúp Quỳnh lọt được vào top 6?

Giống như mọi phụ nữ Việt Nam khác, tôi nghĩ khi trưởng thành và có gia đình, con cái, phụ nữ Việt thường mặn mà, đằm thắm. Có lẽ đó cũng là một thế mạnh chăng?

Trần Thị Quỳnh:

Chị có thấy áp lực bởi các “đàn chị” đi trước đều đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi này?

Quả thực đó cũng là áp lực đối với tôi, tôi chờ đợi sự may mắn, còn lại thì luôn cố gắng hết mình.

“Mang chuông đi đánh xứ người” là điều mà bất cứ người đẹp nào cũng mong muốn, theo Trần Thị Quỳnh, chị được gì từ cuộc thi này?

Như đã nói rồi đó, điều tôi thích thú nhất là được nghe về những kinh nghiệm chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và thành đạt của các quý bà đến từ các nước khác. Chẳng phải ai cũng có một cơ hội đặc biệt như thế khi được cùng phụ nữ thế giới nói cho nhau nghe về những câu chuyện hạnh phúc và thành công.

Trần Thị Quỳnh:

Chị có lo lắng khi "bỏ bê" gia đình để tất bật chuẩn bị cho quá trình tham gia Mrs World 2013?

Cả nhà vẫn luôn hỗ trợ tôi, rất mừng là con gái tôi ngoan khi mẹ vắng nhà. Em bé cũng thích chơi với bố nên hai bố con hợp nhau lắm… Gia đình luôn cho tôi sự an tâm khi vắng nhà.

Thực sự thì tôi nhớ mọi người hơn là lo lắng, vì chồng tôi và bố mẹ chồng đã giúp tôi tất cả mọi việc, tôi chỉ có nỗi nhớ không thể nói hết mà thôi. Từ khi sinh con đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi xa cô bé nhiều đến thế.

Tôi và chồng vẫn thường điện thoại cho nhau hàng ngày mỗi khi tôi kết thúc các công việc ở cuộc thi. Anh ấy thường lên facebook để nói “Vợ ơi, cố lên”, điều đó khiến tôi hạnh phúc…

Mọi người đều động viên tôi hết lòng để giữ sức khoẻ và vui vẻ, thoải mái khi một mình ở nơi xa xôi này. Trong cuộc sống, “liều thuốc tinh thần” luôn tuyệt diệu nhất.

Chia sẻ