Trấn Thành không sợ người đời nghi ngờ giới tính

Theo Xzone,
Chia sẻ

"Nếu được hỏi rằng có "bóng" không mà diễn đạt vậy thì có lẽ cứ... để mai tính", Trấn Thành nói vui về vai diễn của mình trong "Em hiền như ma sơ".

Có lúc phim chỉ là cuộc dạo chơi

“Những năm trước, điện ảnh với tôi chỉ như cuộc dạo chơi. Tôi cũng đóng vài phim, nhưng vai nào vai nấy cỡ chỉ khoảng 10 phân đoạn, vì làm phim cực và mất thời gian quá. Nhưng hậu quả cho việc xuất hiện quá ít là tôi chẳng để lại ấn tượng gì cho khán giả, vì chưa kịp nhớ mình thì người ta đã quên rồi. Tôi tiếc nuối vì điều đó. Làm lại từ đầu. Tôi bắt đầu chú ý đến nó nhiều hơn, dành thời gian cho nó nhiều hơn, tham gia những vai diễn có số phận và tính cách rõ hơn. Kết quả là mình được khán giả chú ý nhiều hơn”. Trấn Thành chia sẻ.

- Cơ duyên nào dẫn anh đến với "Em hiền như Ma-sơ"?

- Đạo diễn Hoàng Thiên Trụ mời tôi đóng phim này là vì anh ấy khoái cách diễn của tôi. Trong tiểu phẩm hài tôi vào vai thầy bói lên đồng trong album của diễn viên Việt Hương, hai chị em cười đến nỗi không diễn được, ngồi ngay nghĩa địa thật mà quên cả sợ. Khi mời tôi vào vai Trần Hàn Vi trong Em hiền như ma-sơ, anh Trụ nói: "Em làm sao cho giống bà thầy bói trong đĩa đó nha”. Tôi nghĩ: “Thôi kệ, chơi luôn”.

Trấn Thành vai Trần Hàn Vi trong phim Em hiền như ma-sơ.
- Trước anh có quá nhiều người xây dựng thành công nhân vật "bóng". Đến lượt mình, anh đắn đo những gì?

Trước đây Gái nhảy có Anh Vũ, Minh Nhí. Mới nhất là Để mai tính có Trịnh Hương Hội (Thái Hòa)… nói chung đều là những vị tiền bối, áp lực khá lớn. Lúc đầu tôi sợ khán giả sẽ so sánh tôi với những mẫu nhân vật này, nhưng nghĩ lại, việc càng khó mình càng phải cố gắng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bắt chước một người nào đó trong cuộc sống này, may ra nhân vật Trần Hàn Vi mới đặc biệt được. Và cuối cùng cũng xong, tôi thở phào nhẹ nhõm... Sau khi xem xong phim này, tôi chỉ mong khán giả ra khỏi rạp, nếu có bàn về vai diễn của tôi sẽ không nói câu: “Trấn Thành diễn giống Trịnh Hương Hội - Thái Hòa quá”. Vậy thôi tôi cũng thấy vui rồi.

- Trong phim, anh với Siu Black đánh nhau tơi bời. Để diễn đạt cảnh này, chắc anh gặp không ít vất vả?

- Thử tưởng tượng thân hình gần 70 kg của Siu Black cứ đè lên đè xuống người bạn trên dưới 10 lần sẽ thế nào nhỉ? Chắc không mấy thoải mái đâu. Để đỡ mất thời gian làm đi làm lại nhiều lần, hai chị em trước khi quay nói: “Chơi thiệt nha”. Thế là chị Siu làm đúng giao kèo là đè thật, đạp thật, đập thật, đục thật và tôi... bầm dập thật. Thế thôi.

- Thường thì khi nhận lời đảm nhiệm một vai giới tính thứ ba, diễn viên sau đó rất dễ bị soi mói khi bước ra ngoài đời thật. Anh thì sao?

- Nghệ sĩ mà không bị soi, không được khán giả đem ra làm chủ đề để bàn tán thì còn gì là nghệ sĩ. Tôi đoán, sau vai diễn này người ta sẽ hỏi tôi rằng, có bóng không mà diễn hay vậy. Thực ra đóng dạng vai này, không chỉ mình tôi mà dù là ai đi nữa cũng sẽ phải đối mặt với những câu hỏi này thôi. Ví như anh Thái Hòa, diễn vai Trịnh Hương Hội rất hay, nhưng anh cũng có vợ, có gia đình và là người đàn ông đích thực. Hay cũng có một số người, tuy có vợ hẳn hoi nhưng vẫn là người của thế giới thứ 3. Bây giờ trả lời “không” hay “có” đều không phải là phương án tốt nhất, vì không ai có thể xác nhận cho bạn câu trả lời đó đúng sự thật hay không. Theo tôi nghĩ, câu trả lời chính xác nhất là thời gian. Thôi thì cứ... để mai tính.

MC - diễn viên Trấn Thành. (Ảnh: Lý Minh Nhựt)
 
Cân bằng vai trò MC và diễn viên

“Tôi may mắn khi nghề MC đã chọn mình. Sau cuộc thi Người dẫn chương trình, tôi làm MC cho đến giờ. Nhưng trước đó tôi đang học diễn viên. Tôi yêu công việc này, yêu từ nhỏ nên phải quyết tâm theo nghề. Rất may trong năm nay, sự nghiệp diễn xuất của tôi được khán giả chú ý nhiều hơn. Mọi người không còn gọi tôi là MC Trấn Thành nữa mà chỉ còn 2 chữ Trấn Thành thôi. Lúc đó mới thấy 2 công việc mình theo đuổi ít ra cũng đã được... cân bằng”.

- Anh còn lấn sang cả lĩnh vực diễn kịch, mà là diễn kịch tiếng Anh. Điều đó đối với anh dễ hay khó?

- Nếu muốn một diễn viên không biết tiếng Anh, diễn một vở kịch bằng tiếng Anh thì chắc đó sẽ là một vở... bi kịch. Nó cũng giống như việc bạn kêu một tay đua môtô phải chạy trên đường đua... xe tải. May cho tôi ngày xưa mẹ ép học Anh văn cho bằng được, nên bây giờ mới dám liều diễn kịch bằng tiếng Anh đó chứ. Ít ra tôi cũng biết mình đang nói gì, chứ không phải lên sân khấu trả bài. Nói đến đây phải cảm ơn mẹ nhiều.

- Nhưng dàn diễn viên trẻ đang quá nhiều, làm cách nào để khán giả nhớ đến anh đây?

- Thị trường kinh tế xuống dốc, các chương trình giảm dần trong khi lượng diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình ngày càng tăng. Điều đó dẫn đến việc hiện tại có quá nhiều sản phẩm giải trí khiến khán giả choáng ngợp. Vì vậy, muốn khán giả nhớ đến mình thì sản phẩm của mình phải hay, phải tốt, phải thẩm mỹ, phải nghệ thuật và ấn tượng. Tôi luôn tạo nhiều bất ngờ và mới lạ cho khán giả. Đến một nơi có 10 con mèo trắng, mình phải biến thành con mèo đen, mọi người thấy lạ kiểu gì cũng phải chú ý... Tôi quan niệm, thà làm MC có 5 người thương và 5 người ghét, còn hơn một MC mà trong 10 người, không ai ghét cũng chẳng ai thương. Điều quan trọng là phải làm sao để khán giả nhớ mình đã, lúc đó mới có cơ hội chinh phục những người chưa thích mình. Làm nghệ thuật mà cứ đều đều, kết quả bạn nhận được cũng sẽ... đều đều.

- Anh có bị ảnh hưởng bởi những tiền bối của mình?

- Có chứ. Thật ra ai cũng vậy, thần tượng người nào thì sẽ bị ảnh hưởng bởi người đó. Tôi từng bị ảnh hưởng bởi phong cách của anh Trung Dân và thầy Việt Anh, nhất là khi đóng vai già, ai cũng trêu mình: “anh Trung Dân diễn hay quá, đổi nghệ danh Trung Thành nha”. Nghe buồn quá. Lúc đó tôi nhận ra, làm nghệ thuật phải có cái riêng thì mới thành công nên cố gắng tìm cho mình lối diễn mới. Và rõ ràng, khán giả đã chấp nhận mình nhiều hơn, và mọi người chỉ thấy Trấn Thành trên sân khấu chứ không phải một anh Trung Thành nào cả.

- Anh nghĩ sao khi có người so sánh anh với MC Thanh Bạch?

- Trước tiên tôi vui vì mình được so sánh với một bậc thầy MC đa năng thành công nhất hiện nay. Tôi và anh Thanh Bạch có điểm giống nhau là mang niềm vui và không khí sôi động đến cho khán giả mỗi khi lên sân khấu, nên mọi người mới so sánh vậy. Nhưng cũng may là chưa nghe ai nói câu: “Trấn Thành dẫn giống Thanh Bạch quá”. Vì thực ra tôi rất ít có dịp theo dõi anh Bạch dẫn live nên không thể bắt chước được. Cũng với phong cách vui nhộn và hào hứng, nhưng tôi và anh Bạch mỗi người có cách dẫn riêng, và tôi muốn xây dựng một phong cách mang tên Trấn Thành.


Trấn Thành và Don Nguyễn

- Thường dịp lễ tết, những người làm công việc như anh sẽ rất đắt show. Anh thì sao?

Tôi có thói quen, những ngày lễ tết hạn chế chạy show. Vào dịp này, mỗi đêm tôi chỉ chọn một nơi để trú ngụ thôi. Có thể là một chương trình nào đó, hay cả tết tham gia 1 vở kịch mới, sau đó hàng đêm đến sân khấu diễn xong là về. Đường phố càng ngày càng đông đúc, tôi không muốn đua từ tụ điểm này đến tụ điểm khác. Diễn xong về sớm để còn được hưởng không khí gia đình nữa chứ. Mấy cái tết rồi, tôi luôn làm như vậy.
Chia sẻ