Trần Quán Hy được giải oan vụ sờ ngực

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Tuy nhiên, nam tài tử đào hoa này yêu cầu mỹ nhân nổi tiếng trong cộng đồng mạng Ngụy Ngọc Đình phải xin lỗi anh vì vu khống người vô tội.

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, Ngụy Ngọc Đình – bà chủ quán bar và cũng là kiều nữ khét tiếng trong cộng đồng mạng bất ngờ đăng tải một bức ảnh chụp chung với Trần Quán Hy. Không chỉ dừng lại ở đó, chân dài 31 tuổi này còn tố nam tài tử họ Trần đã sàm sỡ vòng 1 của cô.

Trần Quán Hy được giải oan vụ sờ ngực
Trần Quán Hy không hề sờ ngực Ngụy Ngọc Đình như cô từng cáo buộc

Mặc dù Quán Hy đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên của Ngọc Đình nhưng anh vẫn bị dư luận “ném đá” vì thói trăng hoa vốn đã ngấm vào máu. Bẵng đi một thời gian, gần đây, báo giới lại khẳng định rằng Trần Quán Hy đã bị oan trong vụ sờ ngực Ngụy Ngọc Đình.

Sự việc bất ngờ bị vỡ lở khi các phóng viên trực tiếp đến phỏng vấn kiều nữ họ Ngụy. Cô đã thú nhận rằng chỉ mang Quán Hy ra nói đùa với những người bạn trên mạng xã hội.

Ngụy Ngọc Đình vốn được chú ý khi xuất hiện trên chương trình Guess khi mới 16 tuổi. Trước đó, Trần Quán Hy cho rằng Ngọc Đình đã cố tình lợi dụng tên tuổi anh để tạo scandal hòng được nổi tiếng hơn.

Trần Quán Hy được giải oan vụ sờ ngực
 Trần Quán Hy yêu cầu Ngọc Đình phải đưa thông cáo xin lỗi nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp

Trước hành động ăn không nói có của Ngụy Ngọc Đình, phía quản lý của Trần Quán Hy cho biết: “Khi cô Ngụy trả lời phỏng vấn báo giới, cô ấy đã khẳng định chuyện mang Quán Hy ra làm trò đùa. Tuy nhiên đến nay cả công ty lẫn nghệ sĩ của chúng tôi đều chưa nhận được lời xin lỗi. Danh tiếng của chúng tôi đã bị cô ấy làm hoen ố”.

Phía Quán Hy cũng nhấn mạnh rằng, họ sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu Ngọc Đình vẫn tiếp tục không đưa ra thông cáo xin lỗi chính thức.

Được biết, Ngụy Ngọc Đình đã ngắt kết nối đường dây điện thoại. Chân dài này chỉ để lại lời nhắn trên Facebook bày tỏ: “Tôi sẽ sớm ngừng hoạt động trang Facebook của mình. Có quá nhiều thứ đã xảy ra. Không gian này vốn tôi dành để giao lưu kết bạn, nay lại trở thành nơi nhất cử nhất động mà tôi đều phải dè chừng”.

Chia sẻ