Tràn ngập dưa hấu “rẻ như cho”

Lê Bảo - Mai Hàn,
Chia sẻ

Nhiều ngày nay, tại Hà Nội và TP.HCM tình trạng dưa hấu đổ đống được bán dọc các tuyến quốc lộ với “giá bèo”, khoảng từ 5.000–7.000 đ/kg.

Hà Nội: dưa đổ đống, bán khắp nơi

Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố như Lê Thánh Tông, Phạm Văn Đồng, Cầu Diễn, khu Đền Lừ, Linh Đàm... xuất hiện dưa hấu đổ đống, bán với giá bèo. Tại đây, nhiều chủ hàng đều treo biển “Dưa hấu Sài Gòn” với giá dao động từ 5.000–8.000 đ/kg tùy loại to nhỏ khác nhau. Một số khu vực như Cầu Diễn... dưa còn được bán với giá 5.000 đ/kg.

Tràn ngập dưa hấu “rẻ như cho” 1
Dưa được đổ đống bán với giá bèo

Theo quan sát của chúng tôi, các chủ hàng tại đây phân loại dưa để dễ bán. Hàng loại 1 là những trái không bị trầy xước, quả lớn trên 3,5kg, được bán với giá 8.000 đ/kg; loại 2 - quả nhỏ dưới 3kg, có giá 6.000 đ/kg.

Đến chiều tối khoảng từ 5–6 giờ thì tất cả các thương lái lại đồng loạt hạ giá xuống còn từ 5.000-7.000 đ/kg.

Theo một số bà nội trợ, cách đây khoảng 2 tháng, dưa vẫn ở mức giá 12.000-15.000 đồng/kg. Một tháng trở lại đây, giá dưa bắt đầu giảm.

Tràn ngập dưa hấu “rẻ như cho” 2
Giá dưa khá rẻ, chỉ từ 5.000 - 8.000 đ/kg

Lý giải điều này, chị Hoa một chủ hàng tại Cầu Diễn cho hay: “Các vựa dưa trong nam được mùa, các thương lái lại không xuất hàng sang Trung Quốc nữa nên mới có giá rẻ như vậy”. Cũng theo chia sẻ của chị Hoa, “các chủ hàng “đánh” cả container ra, tính ra giá sau cước vận chuyển rơi vào chừng 4.700 đ/kg”.

Tràn ngập dưa hấu “rẻ như cho” 3
"Xé lẻ dưa" giúp nhiều thương lái dễ bán hơn

Để đắt khách, hầu hết các chủ sạp tại Hà Nội đều “chiều các thượng đế” bằng việc bổ đôi quả dưa ra bán. Nếu quan sát bằng mắt thường thì thấy dưa có mầu đỏ nhạt hơn bình thường, vỏ khá dầy, khi ăn dưa có vị ngọt và nhiều nước.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng Thùy (sinh viên Đại học Sư phạm) cho hay “thấy dưa rẻ nên mấy hôm nay đều mua ½ quả với giá 10 ngàn đồng về ăn”.

Trong khi nhiều người nghi ngờ chất lượng của "dưa giá bèo" thì một bộ phận lại tin tưởng về an toàn của những quả dưa này. Chị Thu Liễu (đường Cầu Diễn) cho hay “nghe báo chí nói dưa hấu trong Nam được mùa, các thương lái của Trung Quốc lại không nhập nữa nên mới có giá như thế này, dưa trong nước thì yên tâm rồi”.

TPHCM: Giá dưa chỉ 1.000 đ/kg

Tràn ngập dưa hấu “rẻ như cho” 4
Dưa được bán tràn lan tại TP.HCM

Tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày gần đây, dưa hấu được các thương lái tập kết trên quốc lộ 13 và xa lộ Hà Nội rất nhiều. Dưa được bán với giá rẻ như cho từ 3.000–8.000 đ/kg, thậm chí đến tối người bán còn giảm xuống 1.000 đ/kg cho quả nhỏ và dập một số chỗ.

Tràn ngập dưa hấu “rẻ như cho” 5
Vào mỗi chiều tối, những quả dưa loại nhỏ có giá chỉ 1.000 đ/kg

Theo quan sát của chúng tôi, trên quốc lộ 13, đoạn từ chân cầu Bình Triệu về đến khu công nghiệp Linh Trung có khá nhiều xe dưa được bán  ngay bên vệ đường. Càng tới gần chợ đầu mối Thủ Đức, các xe dưa bày bán càng nhiều, giá cũng theo đó mà giảm xuống tầm 3.000-4.000 đ/kg.

Đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức là khu vực tập trung rất nhiều sạp trái cây. Không khó để bắt gặp các đống dưa lớn được trải đầy ngoài mặt đường. Giá bán tại các nơi này dao động từ 3.000-5.000 đ/kg. Thậm chí, đến tối dưa còn nhiều, người bán giảm xuống 1.000 đ/kg rồi bắc loa miệng kêu người đi đường mua ủng hộ giùm.

Cô Hồng, chủ xe trái cây bán sẵn cho biết: “Gần tháng nay dưa hấu rẻ lắm, quả to đùng 3-4kg chỉ tầm 20.000–25.000 đ/quả thôi. Ngày trước mua phải 70.000-80.000 đ/quả chứ ít gì”.

Giá dưa rẻ bất ngờ khiến không ít nông dân lao đao. Để gỡ vốn, không ít người nông dân phải tự thuê xe chở dưa ra thành phố bán. Anh Danh (Buôn Đôn, Đắc Lắc) - người bán dưa, vừa đưa chúng tôi nếm thử miếng dưa, vừa nói: “Không phải dưa Trung Quốc đâu, dưa nhà trồng đấy nhưng giờ nhiều quá phải giảm giá bán không thì lỗ sạch”.

“Có ai muốn bán rẻ thế này đâu, chúng tôi chấp nhận lỗ rồi, giờ bán được ít nào hay ít ấy thôi” là tâm sự của anh Trung, chủ vựa buôn dưa ở Kon Tum. Được biết anh cùng mấy người trong xóm hùn vốn thuê xe đưa dưa xuống thành phố bán với mong muốn giá cao hơn thương lái mua 1 chút, nhưng lăn lộn mấy ngày trên Sài Gòn vẫn chẳng có lãi, “dãi nắng dầm sương chúng tôi chịu được, chỉ mong dưa mau được bán hết rồi về với vợ, con thôi”, anh Trung ngậm ngùi nói.

Dưa mua vào rẻ, nên người bán trái cây cắt sẵn cũng giảm giá. Trước kia cô Hồng bán 1 miếng dưa hấu giá 5.000 đồng, thì nay cô giảm xuống còn 3.000 đ/miếng lớn, 2.000 đồng/miếng nhỏ mà vẫn lời. “Dưa rẻ, ăn mát nên nhiều người thích lắm. Từ hôm giảm giá bán tôi ít lấy xoài, lê đi, tập trung bán dưa cho khách thôi”, cô kể.
Chia sẻ