Trần Khôn: "Không làm gương được cho con trai vì lập dị"

Lanxiang,
Chia sẻ

Trong bài phỏng vấn gần đây nhất với báo "Đô thị Nam Phương", Trần Khôn đã cởi mở chia sẻ về con trai, tin đồn bất hòa giữa mình với cô bạn thân Triệu Vy.

Khi tin đồn bất hòa với Triệu Vy lan tràn trên các mặt báo, người hâm mộ bắt đầu nghi ngờ về thái độ với tình bạn của anh?

Tôi thường giúp đỡ bạn bè theo hai cách. Nếu bạn đang trên đà thành công, muốn tôi trải thêm hoa hồng, tôi sẽ đứng sau cổ vũ, khích lệ, và đưa ra những góp ý chân thành nhất. Ngược lại, nếu bạn gặp khó khăn, tôi sẽ là người đầu tiên đến bên an ủi.

Triệu Vy là bạn học của tôi, cũng là người mà tôi rất tôn trọng. Dù vậy, tôi có cần khoe khoang tình bạn của mình với cô ấy trước mặt tất cả mọi người không? Thật ra, tôi và Triệu Vy vẫn luôn là bạn tốt. Chúng tôi cũng vẫn giữ liên lạc với nhau. Người khác nói gì tôi không quan tâm, chỉ cần bản thân tôi hiểu được ý nghĩa của tình bạn là được.
 
Trần Khôn:

Dường như trong câu trả lời của anh có gì đó không vui?

Sao bạn lại nghĩ tôi không vui. Có lẽ do mỗi người có những cách lý giải khác nhau về tình bạn chăng? 
 
Trước đây, báo chí rộ tin tình bạn giữa anh và Triệu Vy rạn nứt vì anh rất thân với Châu Tấn, trong khi Châu Tấn và Triệu Vy lại bằng mặt mà không bằng lòng. Chuyện này là thế nào vậy?

Những thông tin như thế này rất hay bị báo chí phóng đại, mấy chuyện lùm xùm đó được gọi là giải trí.
 
Trần Khôn:
Tình bạn giữa Trần Khôn và Triệu Vy từng bị nghi ngờ là đã rạn nứt vì Châu Tấn
 
Bạn thân của Triệu Vy - Vương Phi đã bỏ chế độ theo dõi Weibo của anh, trước đó anh không hề hay biết đúng không?

Đúng vậy, khi có người nói với tôi chuyện này tôi đã rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến tình cảm và sự ái mộ của tôi dành cho cô ấy. Tôi trân trọng Vương Phi vì cô ấy đã từng giúp đỡ tôi. Việc cô ấy có thích tôi hay không không quan trọng. Thú thực, hiện tại tôi vẫn mê mẩn âm nhạc của Vương Phi.
 
Thêm một câu hỏi nữa, con trai anh có thích theo nghề diễn viên của bố không?

Con trai tôi sẽ không làm diễn viên. Tôi thường nói với con rằng: “Có hai việc bố hi vọng con sẽ làm giỏi hơn bố. Thứ nhất, con có thể vứt bỏ sự ích kỉ của bản thân để suy nghĩ nhiều hơn cho người khác. Thứ hai, khi dấn thân vào một công việc nào đó, con sẽ toàn tâm toàn ý làm mà không tính toán thiệt hơn như bố. Bố là một người lập dị nên con đừng lấy bố ra làm tấm gương.
Chia sẻ