"Trận chiến" pháp lý của Tom và Katie bắt đầu

Lê Anh (Theo DM),
Chia sẻ

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy, Hollywood chuẩn bị có một trận chiến pháp lý đáng nhớ mang tên Tom và Katie.

Theo tin ngày hôm qua, luật sư của Katie Holmes đã nộp đơn xin quyền giám hộ khẩn cấp và phiên điều trần trẻ em. Buổi điều trần này sẽ là cơ hội để Tom Cruise và Katie Holmes gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi nộp đơn ly hôn. Tòa án đã có giấy yêu cầu 2 ngôi sao này có mặt tại tòa vào ngày 17 tháng 7.



Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì Katie đã lên tiếng phủ nhận về việc nộp đơn xin giám hộ khẩn cấp. Cruise cũng chưa nộp bất cứ giấy tờ pháp lý nào. Ngày hôm qua, nam diễn viên 50 tuổi này cũng quay lại Iceland nơi mình đang quay phim. Tại đây, Tom sẽ dành thời gian bên 2 con nuôi Isabella và Conner.

Một nguồn tin đã nói với tờ People rằng, Tom muốn nộp giấy tờ ở Los Angeles chứ không phải ở New York. Bởi, anh nghĩ Los Angeles mới là nơi sống của gia đình. Một nguồn tin nội bộ cũng cho biết, họ có một căn hộ tại New York nhưng nó chủ yếu để phục vụ công việc chứ không phải để ở.



Trước đó, theo nguồn tin từ HollywoodLife, Katie đã nộp đơn ở thành phố New York vào ngày 03 tháng 7 và cặp đôi sẽ gặp nhau tại tòa vào ngày 17 tháng 7, trước thẩm phán Matthew Cooper.

Luật sư đại diện pháp luật của Tom là Dennis Wasser (luật sự nổi tiếng trong lĩnh vực ly hôn). Trước thông tin này, một luật sư nổi tiếng, Lisa Bloom nói với tờ The Daily Beast: “Tôi nghĩ cô ấy đang làm khó chính mình. Cruise nổi tiếng hơn cô ấy, có nhiều tiền hơn, vì vậy cơ hội của anh ấy sẽ lớn hơn.”



Theo một nguồn tin, Katie rất sợ Suri sẽ chịu những ảnh hưởng không tốt, thậm chí sẽ gia nhập vào Scientology và nỗi sợ đó là động lực để cô kết thúc cuộc hôn nhân với Tom.

Katie cũng cáo buộc Tom có ý định gửi cô con gái Suri 6 tuổi tới sống và học tập tại trường riêng của Scientology.

Chia sẻ