Trái Tim Chôn Vùi kết thúc gây sốc: Tiếc cho Dong Joo và Eun Nam, phản diện lật kèo, khả năng sẽ có mùa 2?
Kết thúc của Trái Tim Chôn Vùi khiến khán giả tin rằng bộ phim nhất định sẽ có mùa 2.
Như vậy là hành trình kéo dài 16 tập của bộ phim Trái Tim Chôn Vùi đã chính thức khép lại. Ở tập cuối, Seo Dong Joo đã trở thành người điều hành tập đoàn Năng lượng Daesan. Anh tiến hành sáp nhập Hóa chất Daesan, phát triển công ty Điện lực Daesan với sự giúp đỡ của Yeo Eun Nam cùng Cha Guk Hee.
Không chỉ vậy, Seo Dong Joo còn trả thù Yeom Jang Seon một cách tàn nhẫn khi tước đoạt toàn bộ tài sản mà ông ta nắm giữ. Đối với quỹ Ái Quốc, Seo Dong Joo cũng nắm giữ và tuyên bố với Nam Sang Cheol rằng sẽ không chi thêm bất cứ đồng nào. Nếu ông ta có ý đồ xấu xa gì, những tài liệu mà ông ta muốn che giấu sẽ bị công khai.

Nụ hôn tạm biệt của Seo Dong Joo và Yeo Eun Nam.
Sau khi giải quyết tất cả, Seo Dong Joo cảm thấy cô đơn và buồn bã. Anh vẫn không thể cảm thấy thanh thản trong lòng nên quyết định rời đi để tìm đáp án cho chính mình. Seo Dong Joo giao lại mật khẩu két tiền bí mật của tập đoàn Daesan cho Yeo Eun Nam và một mình ra khơi.
Đối với chuyện tình của Seo Dong Joo và Yeo Eun Nam, tin rằng rất nhiều khán giả mong mỏi họ sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, tốt nhất là kết thúc trọn vẹn bằng một đám cưới viên mãn. Tuy nhiên, đáng tiếc chỉ có một cái kết mở theo hướng happy-ending cho cặp đôi này mà thôi. Trước khi Seo Dong Joo rời đi, họ trao nhau một nụ hôn tạm biệt. Điều này cho thấy cả hai vẫn yêu nhau rất nhiều.

Cha Seon Woo ra tay sát hại Tae Yoon. Chàng trai tốt bụng ngày nào giờ trở thành một con quái vật được tạo ra bởi lòng tham và ham muốn quyền lực.

Yeom Jang Jeon phải chăng đã tính toán cho việc Cha Seon Woo sát hại Tae Yoon?
Một chi tiết gây sốc đã xảy ra ở cuối tập 16, đó là khi Cha Seon Woo đã ra tay sát hại Tae Yoon, bất chấp việc Tae Yoon vốn không hề có tham vọng tranh đoạt tập đoàn Daesan với anh ta. Từ một chàng trai tốt bụng khi mới xuất hiện, Cha Seon Woo ngày một trở nên đáng sợ, cho thấy bản thân là một con quái vật bị sự tham lam và ham muốn quyền lực nuốt chửng.
Khi Yeom Jang Seon bị cảnh sát áp giải, hắn ta đã thể hiện một biểu cảm đầy nguy hiểm. Điều này làm dấy lên suy nghĩ rằng Yeom Jang Seon đã âm mưu gì đó. Những chi tiết này làm dấy lên suy đoán phải chăng bộ phim sẽ có mùa 2, nơi mà Seo Dong Joo cần phải trở lại để tiêu diệt hoàn toàn phe phản diện.