Trai đẹp con nhà giàu sớm tự lập từ nghề "cửu vạn cao cấp"

Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Sớm tự lập, Đoàn Trọng Hiếu chấp nhận gom nhặt từng đồng nhỏ để có tiền chi tiêu cho dù vất vả, thay vì xin cha mẹ.

19 tuổi, lần đầu bước chân vào thế giới với rất nhiều “trai xinh, gái đẹp”, thế giới với nhiều thứ mỹ miều… nơi sàn diễn, Đoàn Trọng Hiếu đã biết được thế nào là PG,PB, người mẫu.

Nhưng có bao giờ mọi thứ diễn ra đơn giản và nhẹ nhàng đối với một “chú lính mới”. Để có thể đứng trên sàn diễn, đi tới các chương trình sự kiện, hóa thân thành các hình mẫu “sang chảnh”… Trọng Hiếu cũng đã phải đổ rất nhiều mồ hôi.

Cửu vạn cao cấp

Ngày mới chân ướt chân ráo vào nghề, chàng trai 19 tuổi đã phải đảm nhận công việc của một helper (người trợ giúp), làm cả ngày thấm đẫm mồ hôi mà chẳng được mấy đồng tiền công.

Chàng trai sinh năm 1994 cho biết: “Nói là helper cho sang mồm, chứ đúng ra là nên gọi là cửu vạn cao cấp thì chính xác hơn. Cũng bởi làm gì có cửu vạn nào trắng trẻo, ăn mặc sạch sẽ tinh tươm…

đẹp-trai-2

Kỉ niệm đáng nhớ, đáng sợ nhất mà Trọng Hiếu sẽ còn nhớ mãi đó là hôm có chương trình tại khách sạn Melia làm về sơn.

Không có người vận chuyển, Hiếu và một người bạn nữa phải vào vai cửu vạn kéo 50 thùng sơn (mỗi thùng 4 hộp 10 lít) để đưa lên khu vực biểu diễn.

Kéo lên trên dốc dành cho ô tô mà vừa mệt vừa lo, mệt vì quá nặng, vì nhiều lượt phải đi, còn sợ là có chiếc xe nào đi ngược chiều đúng lúc kéo lên sảnh thì 2 đứa ‘chết chắc’.

Ngày hè, nắng nóng gần 40 độ, mồ hôi ướt đẫm áo chưa một phút được khô, nhưng vẫn cố phải làm cho bằng xong để kịp giờ chạy chương trình.

Đến khi hết chương trình, sơn còn thừa, hai đứa lại ngậm ngùi kéo xuống, mà lượt về còn hãi hơn lượt đi. Lúc này, chân tay đã mỏi mệt rã rời, đói lả rồi mà chưa được ăn, mà kéo xuống thì phải ghìm lực, lơ là 1 cái, đống sơn nó trôi xuống đường thì hỏng.

Xong việc cũng là 10h tối, người không chút sức lực nào, và đến khi nhận được 200.000 đồng tiền công cho cả ngày làm việc, Hiếu bỗng cảm thấy chết lặng trong chốc lát. Rồi sau đó, được quản lý bồi dưỡng thêm cho 20.000 đồng gọi là tiền ăn.

Thực sự, với mức lương như vậy, và phải làm việc cả ngày, ăn uống chi tiêu đủ thứ, nhận lại được 220.000 đồng đúng là chỉ đủ đổ xăng”.

Không thích lệ thuộc

Vất vả là thế, gia cảnh lại khá giả, tuy nhiên chàng trẻ này khẳng định sẽ không bỏ cuộc và muốn được lao động, kiếm tiền bằng chính mồ hôi, công sức của mình bỏ ra.

Bởi theo suy nghĩ của Trọng Hiếu "không gì quý bằng độc lập, tự do" khi không phải lệ thuộc vào bất kỳ ai, tự lo cho bản thân mới đúng là một đấng nam nhi.

đẹp-trai-2


"Sau những buổi làm việc như thế, về đến nhà là kiệt sức, việc duy nhất Hiếu có thể làm lúc đó là ngủ. Mẹ nhìn cảnh con vất vả, đi làm từ sáng tới tối mà chẳng được mấy đồng tiền công, cũng nói là 'cứ ở nhà mà lo học, mẹ nuôi được'.

Đúng là so với nhiều người, Hiếu may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, đầy đủ mọi thứ. Tuy nhiên, Hiếu không ỉ lại vào điều đó, hay lệ thuộc quá nhiều vào cha mẹ.

Cha mẹ đã nuôi dậy Hiếu đến tuổi trưởng thành, như vậy đã là quá lớn rồi và sau đó, Hiếu muốn mình tự đi trên chính đôi chân của mình.

Khi cầm được trên tay những đồng tiền công chẳng đáng là bao đấy, Hiếu ý thức rõ hơn về việc kiếm được đồng tiền khó khăn như nào và càng không cho phép mình ăn bám thêm nữa" - chàng trai Hà thành chia sẻ.

Có công mài sắt có ngày nên kim

Trong câu chuyện của Trọng Hiếu, sử dụng câu nói "Trời không phụ người có công" có lẽ chẳng hề sai. Khi ấy, chàng trai 19 chẳng ngại gian khó, gon nhặt từng chút và rồi sau 2 năm mọi thứ đã khác hoàn toàn.

Từ một cậu thanh niên đi làm ăn lương "đổ xăng", nay có thể nói mọi thứ đã ổn định hơn trước rất nhiều, đặc biệt là so với một người mới 21 tuổi.

đẹp-trai-3

"Lúc mới vào làm, Hiếu xin phép được tự nhận bản thân cũng có chút năng nổ, chịu khó, việc gì cũng làm, vì mình còn trẻ, đâu có gì phải ngại.

Thế rồi, sau nửa năm đầu nói vui là 'lao động khổ sai', Hiếu cũng dần quen mặt với những người làm chương trình, cũng học hỏi được nhiều từ anh chị đi trước và có thêm nhiều cơ hội được thử sức với sàn diễn... mọi thứ tốt hơn trước nhiều.

Lúc này, Hiếu mới thực sự cảm thấy mình có duyên với nghề khi ngày càng nhận được nhiều lời mời đi diễn hơn.

Cùng với đó là những hợp đồng tuyển người, quản lý nhân sự khác nữa... đối với một người chưa có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề như Hiếu, đó có lẽ là do may mắn. Cho đến bây giờ, thu nhập của Hiếu cũng ổn định hơn trước rất nhiều, tự lo được cuộc sống riêng.

Nhìn lại những chuyện đã qua, Hiếu lại muốn cảm ơn những người quản lý trước kia từng yêu cầu làm mọi việc nặng nhọc, đó cũng giống như các thử thách, bài học... mà bản thân sẽ phải trải qua trong công việc. Nó thực sự tốt cho Hiếu".

 
đẹp-trai-4

 
đẹp-trai-5

 
đẹp-trai-6


Chia sẻ