TP.HCM: Nam thanh niên gào khóc thảm thiết khi người dì bị container cán tử vong trong lúc ra bến xe về quê nghỉ lễ

Minh Anh,
Chia sẻ

Trong lúc chở người dì bằng xe máy ra bến xe để về Trà Vinh nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thì xe của Đạt bất ngờ xảy ra va chạm với container khiến người dì bị cán tử vong. Bên cạnh thi thể người dì, nam thanh niên gào khóc thảm thiết.

Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 5h30 sáng 27/4, anh Lê Văn Đạt (20 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 54P - 9516, chở người dì tên Lương Thị Thanh T. (39 tuổi, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã 4 Thủ Đức về cầu Sài Gòn.

TP.HCM: Nam thanh niên gào khóc thảm thiết khi người dì bị container cán tử vong trong lúc ra bến xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 1.

Vụ va chạm thương tâm khiến người dì tử vong.

TP.HCM: Nam thanh niên gào khóc thảm thiết khi người dì bị container cán tử vong trong lúc ra bến xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 2.

Khi đến trước cổng công ty cảng miền Nam (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều đang rẽ phải. Cú va chạm khiến hai dì cháu ngã xuống đường, chị Thái tử vong tại chỗ. Anh Đạt may mắn thoát nạn nhưng tinh thần hoảng loạn khóc gào bên thi thể người dì.

Theo chia sẻ, Đạt chở người dì để ra bến xe về quê nghỉ lễ thì bất ngờ gặp tai nạn đau lòng khiến người dì tử vong. 

Một số người dân sinh sống tại khu vực này cho biết nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do các xe container rẽ phải vào kho hàng nên xung đột với xe máy đi thẳng trên xa lộ Hà Nội.

TP.HCM: Nam thanh niên gào khóc thảm thiết khi người dì bị container cán tử vong trong lúc ra bến xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 3.

Anh Đạt gào khóc khi xảy ra tai nạn.

TP.HCM: Nam thanh niên gào khóc thảm thiết khi người dì bị container cán tử vong trong lúc ra bến xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 4.

Người dân di chuyển về quê nghỉ lễ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Chia sẻ