TP.HCM: Hai căn nhà bốc cháy trong đêm, một cảnh sát PCCC bị thương khi đang dập lửa

Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc tham gia dập tắt đám cháy xảy ra tại quận Bình Thạnh, một cảnh sát PCCC đã bị thương. Rất may đám cháy nhanh chóng được dập tắt, một cụ bà cũng được giải cứu ra ngoài an toàn.

Đến gần 21h ngày 26/6, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, tiếp tục tham gia công tác chữa cháy 2 căn nhà nằm trên địa bàn phường 28, quận Bình Thạnh.

TP.HCM: Hai căn nhà bốc cháy trong đêm, một cảnh sát PCCC bị thương khi đang dập lửa - Ảnh 1.

Xe cứu hỏa rất khó khăn khi di chuyển vào bên trong hẻm.

Theo đó, khoảng hơn 19h cùng ngày, nhiều người dân sinh sống tại đường Bình Quới tá hỏa khi phát hiện khói đen nghi ngút bốc ra tại 2 căn nhà trong hẻm liền hô hoán người dân dập lửa.

Do bên trong căn nhà chứa nhiều ve chai cùng nhiều vậy liệu dễ cháy nên lửa lây lan nhanh khiến công tác tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn. Đặc biệt, đường vào hẻm khó tiếp cập, xe cứu hỏa phải vất vả để chui vào bên trong để dập lửa.

Tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, bên trong căn nhà có một người phụ nữ lớn tuổi tên Nguyễn Thị Trang (SN 1956), rất may mắn là lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công người phụ nữ này.

TP.HCM: Hai căn nhà bốc cháy trong đêm, một cảnh sát PCCC bị thương khi đang dập lửa - Ảnh 2.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ cháy 2 căn nhà ở Sài Gòn.

Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã huy động hơn 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh cho biết, nơi xảy ra cháy là căn nhà chứa nhiều ve chai, không có thương vong về người, hai căn nhà hoàn toàn bị thiêu rụi.

Ngoài ra, trong lúc làm nhiệm vụ, một Cảnh sát PCCC bị thương nhẹ, được đồng nghiệp đưa ra ngoài sơ cứu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ