TP.HCM: Bé trai bị bỏ rơi tại lavabo khách sạn không có cha mẹ đến nhận, phải chuyển vào viện mồ côi

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé trai nhiễm trùng sơ sinh và bị bỏ rơi trong khách sạn đã được các bác sĩ điều trị khỏe mạnh. Tuy nhiên không có gia đình đến nhận nên bệnh viện buộc lòng phải gửi bé vào trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi.

Ngày 16/6, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, cậu bé "vô danh" bị bỏ rơi trong lavabo một khách sạn ở huyện Bình Chánh được đưa vào BV vào ngày 15/5 đã khỏe mạnh hoàn toàn sau 1 tháng điều trị tích cực.

TP.HCM: Bé trai bị bỏ rơi tại lavabo khách sạn không có cha mẹ đến nhận, phải chuyển vào viện mồ côi - Ảnh 1.

Bé trai bị bỏ rơi trong lavabo khách sạn.

Trước đó khi nhập viện, các bác sĩ tại khoa Sơ Sinh chẩn đoán bé bị nhiễm trùng sơ sinh.

Sau khi được chăm sóc tích cực, bé bú khá, đáp ứng kháng sinh tốt.

TP.HCM: Bé trai bị bỏ rơi tại lavabo khách sạn không có cha mẹ đến nhận, phải chuyển vào viện mồ côi - Ảnh 2.

Sức khỏe của bé đã hoàn toàn ổn định.

Thấy hoàn cảnh bé đáng thương khi bị bỏ rơi, các bác sĩ, điều dưỡng đã chăm sóc, yêu thương bé như con ruột.

Từ đó đến nay, các nhân viên y tế tại BV mòn mỏi chờ đợi cha mẹ, người thân sẽ đến tìm nhận bé về nhà nhưng mọi thứ vẫn rơi vào ngõ cụt.

TP.HCM: Bé trai bị bỏ rơi tại lavabo khách sạn không có cha mẹ đến nhận, phải chuyển vào viện mồ côi - Ảnh 3.

Bé đã được đặt tên là Nguyễn Thành Nhân.

TP.HCM: Bé trai bị bỏ rơi tại lavabo khách sạn không có cha mẹ đến nhận, phải chuyển vào viện mồ côi - Ảnh 4.

Niềm vui nỗi buồn lẫn lộn.

Từ một cậu bé vô danh, vô thừa nhận, các bác sĩ đã khai sinh cho bé tên là Nguyễn Thành Nhân.

Ngày 12/6 vừa qua, Thành Nhân đã được xuất viện với gương mặt kháu khỉnh, đáng yêu.

TP.HCM: Bé trai bị bỏ rơi tại lavabo khách sạn không có cha mẹ đến nhận, phải chuyển vào viện mồ côi - Ảnh 5.

1 tháng qua, bé vẫn không có gia đình đến nhận.

TP.HCM: Bé trai bị bỏ rơi tại lavabo khách sạn không có cha mẹ đến nhận, phải chuyển vào viện mồ côi - Ảnh 6.

Các bác sĩ ngậm ngùi tiễn bé về ngôi nhà mới.

Chẳng còn ai nhận ra đây là cậu bé 1 tháng trước nhập viện với thể trạng yếu ớt, đói lã và thiếu hơi ấm của mẹ.

Đón bé về với ngôi nhà mới là bà Nguyễn Kim Diễm, cán bộ Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Bé được đưa về một Trung tâm Bảo trợ xã hội ở TP.HCM.

TP.HCM: Bé trai bị bỏ rơi tại lavabo khách sạn không có cha mẹ đến nhận, phải chuyển vào viện mồ côi - Ảnh 7.

Từ giờ, bé sẽ được trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng.

Ngày chia tay bé, các y bác sĩ không khỏi ngậm ngùi, vui buồn lẫn lộn. Vui vì bé đã khỏe mạnh và xuất viện, buồn vì sẽ không còn gặp bé mỗi ngày, không được cho bé ăn sữa ….

Đại diện Phòng Công tác xã hội của BV gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã đến thăm và hỗ trợ cho bé Thành Nhân cũng như các bệnh nhi bị bỏ rơi khác.

Chia sẻ