TP. HCM: Thương tâm con gái 2 tuổi khóc trước phòng trọ, bên trong là người cha chết trong tư thế treo cổ

Thiên Kim,
Chia sẻ

Nghe tiếng bé gái khóc ngất trước phòng trọ, người dân chạy đến kiểm tra thì thấy cha bé đã chết trong tư thế treo cổ bên trong phòng.

Sự việc thương tâm xảy ra trong dãy trọ ở hẻm 226, đường số 8, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào đêm 27/11 người dân sống gần dãy trọ trên nghe tiếng con gái 2 tuổi của vợ chồng anh H.T.Q. (39 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) khóc ngất trước cửa phòng trọ.

TP.HCM: Thương tâm con gái 2 tuổi khóc trước phòng trọ, bên trong là người cha chết trong tư thế treo cổ - Ảnh 1.

Người dân tập trung rất đông theo dõi vụ việc.

Chạy đến kiểm tra, người dân thấy cửa đóng nhưng gọi nhiều lần vẫn không có ai ra mở.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, họ đẩy cửa vào trong thì tá hoả phát hiện anh Q. đang treo lơ lửng trên trần nhà bằng dây cột võng.

TP.HCM: Thương tâm con gái 2 tuổi khóc trước phòng trọ, bên trong là người cha chết trong tư thế treo cổ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân được đưa xuống đất nhưng đã tử vong từ trước.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong toả, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

TP.HCM: Thương tâm con gái 2 tuổi khóc trước phòng trọ, bên trong là người cha chết trong tư thế treo cổ - Ảnh 3.

Được biết trước đó, nạn nhân không có biểu hiện gì bất thường.

Theo thông tin từ hàng xóm nạn nhân cung cấp, anh Q. làm nghề lái xe buýt, còn vợ làm công nhân. Hai vợ chồng thuê trọ ở đây sống đã lâu. Gần đây anh Q. ở nhà trông con gái. Anh không có biểu hiện bất thường gì cho đến khi xảy ra chuyện đau lòng.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ