Top 10 bộ phim về mẹ hay nhất mọi thời đại

Thu Thủy,
Chia sẻ

Những bộ phim này đã từng khiến khán giả khắp thế giới phải khóc, phải cười, phải thổn thức trong từng cảnh quay suốt nhiều thế hệ...


1.Mildred Pierce (1945)


Phim kể về một phụ nữ mới ly dị (Joan Crawford) sống cùng đứa con gái khao khát danh vọng và leo cao trong xã hội (Ann Blyth). Bà kết hôn với một tay ăn chơi và quyết tâm mở nhà hàng riêng để kinh doanh. Sau đó, người phụ nữ tuyệt vọng khi phát hiện ra con gái mình dan díu với bố dượng. 



Vai diễn bà mẹ đơn thân đầy ấn tượng của Joan Crawford trong phim đã mang về cho bà danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Oscar danh giá. Tuy nhiên, trước đó, bộ phim đã từng bị cấm vì nội dung liên quan đến nhiều cảnh "nóng" gây tranh cãi. 

2.Imitation of Life (1959)


Chuyện phim bắt đầu khi Lora Meredith (Lana Turner), một góa phụ với mơ ước được trở thành nghệ sỹ nổi tiếng của Broadway bị lạc mất cô con gái Susie trên bờ biển. Susie sau đó được Annie Johnson (Juanita Moore), một phụ nữ da đen đã li dị tìm thấy và chăm sóc. Để đáp lại lòng tốt của Annie, Lora đã đón cả Annie và cô con gái Sarah của cô về nhà mình, đồng thời đề nghị Annie sẽ làm bảo mẫu cho Susie để Lora có thời gian lo cho sự nghiệp diễn xuất.

Những rắc rối trong cuộc sống của 2 bà mẹ, một da đen, một da trắng, cùng hai cô con gái với tính tình trái ngược nhau bắt đầu nảy sinh từ đó. Trong khi Sarah, cô con gái của Annie luôn sống trong mặc cảm vì màu da và xung khắc với mẹ, thì Susie, con gái của Lora lại phải lòng chính bạn trai của mẹ mình.


Khai thác những tình huống rất đời thường, bình dị nhưng Imitation of Life vẫn rất hấp dẫn khán giả. Bộ phim ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng cũng như tấm lòng vị tha, cao cả của những người mẹ, dù xuất thân của họ có như thế nào, dù da đen hay da trắng, họ vẫn luôn dành tình yêu thương hết mực và sẵn sàng hy sinh bản thân để dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

3.Mamma Roma (1962)

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Mamma Roma (Anna Magnani), một phụ nữ từng hành nghề gái mại dâm, muốn làm lại cuộc đời. Mamma chuyển sang nghề bán rau, và hàng ngày phải lao động cật lực với mong ước có thể đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cậu con trai 16 tuổi, Ettore (Ettore Garofolo).

Nhưng cuối cùng, Ettore đã phát hiện ra quá khứ nhơ nhớp của mẹ. Chán nản, và trong một phút bốc đồng, cậu bé đã thực hiện hành vi trộm cắp trong một bệnh viện và phải vào tù.


Mamma Roma được coi là một kiệt tác của đạo diễn người Ý Pier Paolo Pasolini, với diễn xuất tài tình của nữ minh tinh Anna Magnani. Trong khi được giới phê bình đánh giá cao về nội dung phản ánh chân thực cuộc sống, thì bộ phim cũng từng bị ấm chiếu ở Ý vì chứa nhiều cảnh quay bị cho là khiêu dâm.

4.Mommie Dearest (1981)

Mommie Dearest của đạo diễn Frank Perry là một bộ phim tiểu sử kể về cuộc đời nữ diễn viên Joan Crawford, do Faye Dunaway thủ vai.


Joan là một phụ nữ bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, và luôn áp đặt nỗi ám ảnh đó lên tất cả mọi người xung quanh cô. Được hưởng thụ một cuộc sống xa hoa trong nhung lụa nhưng Joan lại mang trong mình một bi kịch lớn, đó là việc cô không thể có con.

Sau những nỗ lực sinh con không thành, Joan đã nhận nuôi hai đứa trẻ là Christina và Christopher. Phim xoay quanh cuộc đời của Joan - với hai vai trò: một bên là người phụ nữ thành đạt trong xã hội và một bên người mẹ đang phải đối mặt với vô vàn những rắc rối trong mối quan hệ với con gái, đặc biệt khi người phụ nữ ấy mắc căn bệnh lạ là bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ.

5.Stepmom (1998)


Stepmom là bộ phim cảm động về tình mẫu tử của đạo diễn Chris Columbus với sự tham gia của các ngôi sao như Julia Roberts, Susan Sarandon, và Ed Harris. Phim xoay quanh câu chuyện tranh giành quyền nuôi con của cặp đôi li dị Jackie và Luke Harrison (Susan Sarandon và Ed Harris).

Mọi chuyện không hề dễ dàng khi Luke đang sống với bạn gái mới là Isabel (Julia Roberts), một nhiếp ảnh gia thời trang. Trong khi Isabel đang cố gắng hết sức để gần gũi với hai đứa trẻ thì Anna, cô con gái của Luck lại từ chối hợp tác với cô, trong khi Ben, cậu con trai có vẻ "khá khẩm" hơn nhưng lại được trời phú cho khả năng... siêu quậy.


Bộ phim đã xây dựng nên thế giới của hai người mẹ, một bên là người mẹ ruột và một bên là mẹ kế, với suy nghĩ, cá tính hoàn toàn khác nhau nhưng lại có điểm chung duy nhất, đó là tình yêu thương dành cho những đứa con.

6.All About My Mother (1999)


Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Manuela (Cecilia Roth), một nữ y tá và cũng là một bà mẹ đơn thân. Tuy nhiên, bất hạnh ập đến với cuộc đời cô khi con trai Manuela là Esteban đã ra đi vì một tai nạn ô tô vào đúng sinh nhật lần thứ 17 của cậu bé. Sau khi lo hậu sự cho con xong, Manuela bỏ việc và rời đến Barcelona, nơi mà cô hy vọng sẽ tìm lại được Lola, cũng là cha của con mình.

Tại đây, cô gặp gỡ một phụ nữ bị nhiễm HIV mang tên Rosa (Penelope Cruz), người cũng đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Trùng hợp thay, đứa trẻ tội nghiệp đó lại tiếp tục là một "sản phẩm" nữa của Lola, cha của Esteban...


All About My Mother là một câu chuyện vô cùng cảm động về tình mẫu tử, tình người, đã từng lấy đi nước mắt của khán giả trên toàn cầu. Bộ phim cũng đánh dấu sự tỏa sáng của người đẹp Penelope Cruz trong vai người mẹ bị nhiễm HIV Rosa.

7.Where the Heart Is (2000)


Chuyện phim xoay quanh cô gái trẻ Novalee Nation (Natalie Portman), 17 tuổi, mang thai và bị người yêu bỏ rơi. Một tình huống bất ngờ xảy ra đã đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu: phải tìm cách sống mà không bị phát hiện tại một siêu thị Wal Mart.


Những ngày dài gian khổ bắt đầu khi Novalee phải sống cuộc đời chui lủi, thậm chí cô đã sinh con tại chính siêu thị đó. Rồi một phụ nữ tốt bụng thương cảm tình cảnh của Novalee nên cho cô về tá túc. Nhờ vậy, Novalee đã làm lại cuộc đời mình và gặp được một tình yêu chân thành mà cô hằng chờ đợi...

8.Changeling (2008)


Lấy bối cảnh năm 1928 và dựa trên một câu chuyện có thật tại Los Angeles, bộ phim của đạo diễn thiên tài Clint Eastwood kể về cuộc hành trình đi tìm con của người mẹ tội nghiệp. Trong phim, Angelina Jolie vào vai Christine, một nhân viên giám sát tại tổng đài điện thoại địa phương. Một ngày nọ, cậu con trai của cô đột ngột bị bắt cóc, đau khổ và tuyệt vọng, Christine đã cầu cứu nhiều nơi và mong có phép màu nào đó sẽ xảy ra.


Nhưng khi cậu bé mà sở cảnh sát mang trả cho cô, thì linh cảm của người mẹ đã mách bảo với Christine rằng đứa bé ấy không phải là đứa con mà cô hết mực yêu thương...

9.Mamma Mia! (2008)


Bộ phim âm nhạc nổi tiếng này kể về câu chuyện của Sophie (Amanda Seyfried), một cô gái  hai mươi tuổi có một ước mơ cháy bỏng: được gặp cha trong ngày cưới của mình. Nhưng suốt khoảng thời gian đằng đẵng, mẹ cô chưa một lần tiết lộ về chuyện tình thời quá khứ.

Tình cờ, Sophie tìm thấy cuốn sổ nhật ký của mẹ, Donna (Meryl Streep) ghi lại những cảm xúc về những mối tình của một thời thanh xuân cuồng dại, trong đó có nhắc đến ba người đàn ông.


Sophie đã giấu mẹ mời cả ba người này đến dự tiệc cưới của mình, với mục đích tìm hiểu xem ai trong số họ là cha cô. Cũng từ đây, những tình huống dở khóc dở cười xuất hiện, đồng thời với nó là những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử giữa Sophie và Donna.

10.The Kids Are All Right (2010)


The Kids Are All Right kể về cặp đôi đồng tính trung niên do Annette Bening và Julianne Moore thủ vai có với nhau một người con trai và con gái nhờ vào sự hiến tinh trùng của một người đàn ông xa lạ.


Mọi chuyển thay đổi khi hai đứa trẻ tìm gặp Paul, người đã cho tinh trùng và đưa anh bước vào gia đình đặc biệt này. The Kids Are All Right đã giành giải Phim ca nhạc hài xuất sắc tại Quả Cầu Vàng 2010. Kịch bản xuất sắc và diễn xuất tuyệt vời của hai minh tinh gạo cội - Annette Bening và Julianne Moore đã khiến bộ phim lấy đi nước mắt của bao khán giả khi lần đầu tiên ra mắt tại LHP độc lập Sundance đầu năm 2010. 

Chia sẻ