Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua "bão sale", các mẹ hí hửng shopping thả ga

Lynjk, design: Thế Mạnh,
Chia sẻ

Ngày hôm nay, phụ nữ trên thế giới chia làm 2 phe: 1 bên thì hùng hục "săn sale" khắp mọi mặt trận, từ mỹ phẩm đến quần áo giày dép phụ kiện, còn 1 bên thì... chả biết Black Friday là gì (!)

"Cơn bão" mua hàng giảm giá vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã gần hết ngày thứ 6 trôi qua. Chỗ gửi xe gần khu mua sắm nào cũng báo full từ sáng, chị em xếp hàng "canh me" nhộn nhịp như cửa hàng mậu dịch ngày xưa. Dân công sở thì nhấp nha nhấp nhổm, thậm chí không chịu được phải trốn làm kéo nhau đi săn sale tranh thủ từ buổi trưa (!)

Chính vì sức hấp dẫn và tính chất "bon chen" khủng khiếp theo nghĩa đen của Black Friday mà hôm nay, hội chị em đã được nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau. Điều ngạc nhiên hơn nữa là đa số chị em lại "sống sót" cực kỳ ổn qua Thứ 6 đen tối. Tại sao nhỉ???

Thu Hằng

Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua bão sale, các mẹ hí hửng shopping thả ga - Ảnh 1.

Cho em xin ngày thứ 6 bình yên...

"Black Friday là gì á? Dịch ra không phải là Thứ 6 đen sì à? Hằng chẳng quan tâm lắm, điều quan trọng nhất bây giờ là chỉ muốn ngủ bù cho những hôm chạy deadline thôi, ra đường thì đông đúc, chen khổ lắm.

Thứ Sáu nào mà chả giống nhau trời ơi!".

OK Hằng nhé, vậy chúc bạn ngủ ngon...

Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua bão sale, các mẹ hí hửng shopping thả ga - Ảnh 2.

Thay vì chọn chen lấn xô đẩy, thì Hằng thích thong thả shopping ngày thường hơn.

Nguyễn Lan Hương

Là tín đồ của các thương hiệu bình dân như Zara, HM, Topshop, Pull&Bear... nên Lan Hương rất chăm chỉ đi shopping, dù bay vào Sài Gòn hay đi du lịch nước ngoài, cô nàng cũng hay ghé các showroom để mua đồ. Vào mùa các hãng sale off, Hương cũng nhanh tay săn các items mà cô nàng yêu thích, mặc 1 - 2 lần lại pass cho chị em, mọi người có đồ đẹp như mới, còn Hương thì có thêm một khoản đi shopping tiếp.

Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua bão sale, các mẹ hí hửng shopping thả ga - Ảnh 3.

Mọi người cứ "đón bão" nhiệt tình đi, tui đi chơi rồi, đi tránh bão rồi...

Ấy thế nhưng, giữa "tâm bão" Black Friday đang diễn biến phức tạp ở cả 2 miền, thì nàng MC xinh đẹp lại... bình chân như vại.

"Mình đang du lịch ở Thái Lan, bên này mọi người cũng bình thường, không ồn ào huyên náo gì cả. Đồ bên này khá đẹp nhưng mình cũng chẳng có nhu cầu, đi chơi sướng hơn, haha, nhảy vào đám đông làm gì, sợ lắm".

Linh Thùy

Cô nàng chẳng có ý định mua gì cả, vì đi làm quá bận, bon chen cũng phát mệt. Nghĩ cảnh tắc đường đã ghét, chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ. Black cái gì thì cũng qua nhanh cho tôi nhờ!

Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua bão sale, các mẹ hí hửng shopping thả ga - Ảnh 4.

Kim Oanh

Đang đi học việc trầy trật, chưa biết trưa nay ăn gì, tiền đâu ra mà shopping với chả săn sale! Oanh không quan tâm nhé, còn chẳng biết Black Friday nghĩa là gì cơ.

Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua bão sale, các mẹ hí hửng shopping thả ga - Ảnh 5.

"Thấy chị em trên FB kháo nhau rầm rầm cả tuần nay, rủ rê các kiểu nhưng mình không có hứng. Hôm qua mình có đặt mấy bộ đồ qua mạng thôi, chả thò mặt ra đường làm gì cho khổ, giành giựt nhau sứt đầu mẻ trán ra".

Hoàng Khánh Linh

Bà mẹ 1 con tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi biết trên thế giới có 1 ngày giảm giá mua sắm kịch liệt như Black Friday. Mặc dù rất mê shopping nhưng chị Linh ít khi để ý có sale hay không, cứ thích là xách xe ra đường, nên khi biết hôm nay là Black Friday, chị tỏ ra vô cùng hào hứng.

"Ôi đi ngay đi ngay! Phải đưa cả con gái Sue đi cùng nữa, thích quá. Bảo sao từ hôm qua nhân viên của mình đã xin ứng lương trước, hóa ra để dành mua sắm. Mình đi đường cũng thấy treo biển giảm giá nhiều lắm, nhưng mà nghĩ cuối năm nên vậy, chẳng chú ý mấy. Chiều nay nhất định phải quẹt thẻ xả láng!".

7
7
8
8

Có vẻ như các bà mẹ như Khánh Linh rất thích Black Friday, dù chả biết nó là ngày gì!

Trong khi các cô gái trẻ bỗng dưng thờ ơ với "cơn bão" mua sắm đồ giảm giá, dù khắp nơi đều sale-off khủng khiếp, thì bà mẹ 8X lại máu lửa thế cơ. Đúng là nhà không có gì ngoài điều kiện.

Dạ Thảo

Giữa xu hướng thờ ơ với Black Friday hôm nay thì cô nàng xinh đẹp Dạ Thảo lại háo hức chờ sale từ cách đây mấy tuần.

Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua bão sale, các mẹ hí hửng shopping thả ga - Ảnh 7.

"Cả năm mới được 1 lần giảm giá bao nhiêu thứ, tội gì không đi? Có phải chen lấn bù đầu rụng tóc, rách quần rách áo mình cũng đi. Chiều nay ra phố thấy chỗ nào treo sale là tấp vào hết. À tiền ở đâu ấy hả? Người yêu đưa thẻ từ hôm qua rồi, cho mình xài thoải mái, quá tuyệt vời!".

Ước gì chàng trai nào cũng như bạn trai Dạ Thảo, huhu...

Minh Phương

Năm nào cũng bị "bão thứ 6" quét sạch sành sanh vừa đói vừa mệt nên năm nay, Phương rút kinh nghiệm đi mua sắm trước cả tuần, chỉ chờ những thương hiệu thời trang mình thích treo biển sale là cô nàng nhào vô ngay tắp lự.

Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua bão sale, các mẹ hí hửng shopping thả ga - Ảnh 8.

Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua bão sale, các mẹ hí hửng shopping thả ga - Ảnh 9.

Thành quả Black Friday đáng ghen tị suốt mấy ngày trước bão của Phương.

"Trời ơi em mua được nhiều thứ đẹp lắm, guốc nè, túi CK nè, váy vóc, son nè, chỗ nào cũng sale 50 - 80%, chịu sao nổi! Đồ hiệu bình thường giá vài triệu, nay có hơn triệu hoặc vài trăm, em quyết tâm nhịn ăn nhịn mặc từ cả tháng trước để tuần này càn quét hết khu thương mại luôn. Hàng đã giảm giá rồi em còn áp dụng thêm cách nữa để tiết kiệm, đó là rủ má đi cùng, dụ dỗ má mua đồ dùng chung luôn haha".

Đúng là cao thủ! Không có người yêu vẫn có thể mua sắm đồ thả phanh mà chẳng sợ thủng ví, Phương cao tay lắm.

Quỳnh Hương

- Em có biết Black Friday là gì không?

- Không. Em chỉ biết ngày này nó sale kinh khủng thôi, nhất là quần áo. Nhưng chị ơi có chỗ nào sale bạn trai không? Bảo em để em tới liền, chen lấn cỡ nào em cũng chấp hết!

Vâng, Hương quả là cô gái trong mơ đối với vô số chàng trai!

Tổng kết Ngày thứ 6 đen tối: Gái trẻ công sở sống sót oanh liệt qua bão sale, các mẹ hí hửng shopping thả ga - Ảnh 10.

Em là Hương đeo kính đỏ, thích bỏ cả thế giới nhỏ đang đắm chìm "săn sale" để đi kiếm người yêu...

"Thực ra thì em cũng muốn shopping vài thứ nhưng mà giờ kinh tế hơi hạn hẹp, nên em nghĩ để dịp khác. Với lại thường vào ngày sale này đồ hết nhanh lắm, mình không kịp lựa. Chỗ nào cũng đông nghịt, gửi xe thôi đã thấy mệt rồi, nói gì bon chen vào xem rồi thử đồ nữa thì hết hơi. Ở nhà ở nhà! Chưa chắc đã mua được gì mà tốn xăng, xong dắt cái xe chết mệt".

Thực ra thì trải nghiệm 1 lần cảm giác háo hức tranh giành, xô đẩy nhau vì những món đồ đẹp, độc, hiếm cũng vui lắm chứ. Cũng là cơ hội cả năm có 1 để sở hữu chiếc váy, đôi giày, hay túi xách hàng "hịn" mà mình thích với mức giá trong mơ. Giờ mới biết hóa ra chị em mê shopping nhưng cũng không đến nỗi bất chấp tất cả, cũng "biết người biết ta ví tiền hạn hẹp" nên số đông đều quyết định ở nhà, săn sale để dịp khác. Những cô gái ấy đáng khen ấy lại toàn FA mới buồn, anh em đâu hãy vợt ngay về nào, khéo các nàng cũng tranh thủ "sale vì ế" đấy!

Chia sẻ