"Tôn Ngộ Không" Lee Seung Gi hết đòi hôn lại quay sang cưa cẩm "Đường Tăng" Oh Yeon Seo

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 3 "Hoa Du Ký", Lee Seung Gi vì để thoát khỏi chiếc vòng Kim Cang mà Oh Yeon Seo đeo vào cho mình đã quyết định sẽ bằng mọi cách tán đổ cô nàng chỉ để được hôn lần nữa và giải thoát.

Sau nhiều sự cố khiến phim bị trì hoãn phát sóng thì cuối cùng tập 3 của Hoa Du Ký - Hwayugi cũng đã lên sóng vào tối 6/1 trên đài cáp tvN theo đúng như lịch chiếu được thông báo trước đó.

Ở 2 tập trước, sau khi Son Oh Gong (Lee Seung Gi) vô tình bị gắn kết số phận với Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) và vì để cứu cô nên 2 người bị kẹt trong bức tranh huyền bí, Sun Mi đã dùng chính máu của mình để cứu Oh Gong. Vì máu của Sun Mi có hương hoa sen thần kỳ thu hút được yêu quái nên cô đã cắt tay cho chảy máu rồi triệu hồi Oh Gong để anh có thể thoát khỏi bức tranh và đến cứu mình.

Tôn Ngộ Không Lee Seung Gi hết đòi hôn lại quay sang cưa cẩm Đường Tăng Oh Yeon Seo - Ảnh 1.

Sun Mi đã dùng chính máu của mình để thu hút bọn yêu quái rồi bất ngờ gọi tên Oh Gong để triệu hồi anh, đây cũng là cách duy nhất để kéo anh ra khỏi bức tranh mà 2 người từng bị mắc kẹt trước đó.

Tuy nhiên anh chàng lại bị kẹt với chiếc vòng Kim Cang mà Sun Mi đã đưa cho mình trước đó. Chính Ma Hwang (Cha Seung Won) đã bảo cô hãy đeo nó cho Oh Gong. Mà trong tình huống lúc Sun Mi bị hút vào trong bức tranh thần bí, cô không thể nhận ra Oh Gong. Chính vì vậy anh chàng buộc phải "chơi ngu" đeo vòng vào để cô nàng nhận ra mình và đẩy cô ra ngoài.

Tôn Ngộ Không Lee Seung Gi hết đòi hôn lại quay sang cưa cẩm Đường Tăng Oh Yeon Seo - Ảnh 2.

Oh Gong được Sun Mi cứu thoát khỏi bức tranh huyền bí.

Tôn Ngộ Không Lee Seung Gi hết đòi hôn lại quay sang cưa cẩm Đường Tăng Oh Yeon Seo - Ảnh 3.

Nhưng anh chàng lại nổi giận và đòi Sun Mi tháo chiếc vòng kim cang trên tay mình ra.

Để có thể thoát khỏi vòng Kim Cang, Son Oh Gong quyết định phải tán đổ "Đường Tăng" Jin Sun Mi vì anh chàng tin rằng chỉ cần một nụ hôn của cô là anh sẽ được giải thoát. Tuy nhiên "Đường Tăng" đâu phải người dễ dãi, cô nàng cũng khá khó nhằn nên công cuộc "cưa cẩm" của Son Oh Gong bắt đầu. Nào là mua cơm hộp tình yêu rồi còn cả gấu bông hình khỉ, Oh Gong tuy sống lâu trăm tuổi nhưng lại có khả năng nhanh chóng nắm bắt xu hướng "cưa gái" của thời hiện đại. Tuy không mảy may lung lay nhưng Sun Mi vẫn rất thích thú với những món đồ mà Oh Gong mua cho.

Tôn Ngộ Không Lee Seung Gi hết đòi hôn lại quay sang cưa cẩm Đường Tăng Oh Yeon Seo - Ảnh 4.

Công cuộc cưa gái của Oh Gong mở đầu bằng việc mua cơm hộp và gấu bông hình khỉ tặng cho Sun Mi.

Tôn Ngộ Không Lee Seung Gi hết đòi hôn lại quay sang cưa cẩm Đường Tăng Oh Yeon Seo - Ảnh 5.

Và rồi cả việc quấn khăn len lên cho Sun Mi khi trời trở lạnh Oh Gong cũng không bỏ qua.

Khi 2 người đã trở nên thân thiết hơn, Oh Gong và Sun Mi lại ra ngoài đi dạo trò chuyện. Lúc ngồi nói chuyện, Sun Mi lấy ra một túi bỏng ngô rồi vất xuống đất. Thật ra là xung quanh Sun Mi luôn có rất nhiều hồn ma vất vưởng, cứ hễ cô vất đồ ăn xuống đất là y như rằng có cả một bầy ma từ bé tới lớn kéo nhau đến nhặt lấy nhặt để. Cảnh tượng ngồi chơi ở công viên nhưng xung quanh là hồn ma ngồi nhặt đồ ăn quả là ấn tượng khó phai.

Tôn Ngộ Không Lee Seung Gi hết đòi hôn lại quay sang cưa cẩm Đường Tăng Oh Yeon Seo - Ảnh 6.

Oh Gong và Sun Mi dần thân thiết hơn.

Tôn Ngộ Không Lee Seung Gi hết đòi hôn lại quay sang cưa cẩm Đường Tăng Oh Yeon Seo - Ảnh 7.

Cứ mỗi lần Sun Mi vất đồ ăn xuống đất là y như rằng cả bầy hồn ma sẽ bu lại giành ăn.

Đường Tăng Sun Mi đã dần xiêu lòng nhưng liệu Oh Gong có tán đổ được cô nàng hay không? Và Sun Mi có dễ dàng giải thoát Oh Gong khỏi chiếc vòng kim cang kia? Tập 4 của Hoa Du Ký sẽ tiếp tục lên sóng vào tối 7/1 trên đài cáp tvN vào lúc 21g00 (giờ địa phương).

Chia sẻ